Xác sống và 10 chuyện kì bí từng gây chấn động tại Trung Quốc

Nguyễn Thu Trang
  1. Những câu chuyện kì bí này đã làm chấn động dư luận Trung Quốc trong một thời gian dài, thậm chí đến bây giờ vẫn còn nhiều nghi vấn xoay quanh chúng.

    1. Bóng ma cung nữ thái giám trong Tử Cấm Thành

    [​IMG]

    Vào một ngày mưa năm 1992, rất nhiều du khách tham quan đã nhìn thấy bóng của các cung nữ, thái giám trong Tử Cấm Thành, thậm chí còn có người chụp được ảnh, gây nên một cơn chấn động lớn trong dư luận thời bấy giờ. Sau các chuyên gia giải thích rằng do tường của Tử Cấm Thành có màu đỏ, chứa oxit sắt từ, khi có sấm sét, dòng điện truyền xuống bức tường. Lúc này bức tường sẽ có tính năng giống như một cuộn băng ghi hình, ghi lại hình ảnh các cung nữ thái giám vô tình đi qua đó. Về sau gặp khi có sấm sét, hình ảnh cung nữ thái giám đã được ghi lại trước đó sẽ hiện lên. Tuy vậy vẫn nhiều người không tin và cho rằng thật sự có bóng ma hiện lên.

    2. Rồng ở Doanh Khẩu

    Mùa hè năm 1934, Doanh Khẩu mưa lớn triền miên suốt 40 ngày, khiến mực nước sông Liêu Hà dâng cao, bãi sậy ở bờ Bắc Liêu Hà biến thành biển nước mênh mông, cá tôm chết nổi phềnh trên mặt nước, mùi hôi thối phảng phất khắp không khí. Đợi khi mưa lớn chấm dứt, người dân sống ở bờ Bắc Liêu Hà ngửi thấy mùi thối rữa bốc lên từ bãi sậy nhưng không ai rõ nguyên nhân do đâu. Đến một ngày, người trông coi bãi sậy lần theo mùi thối thì phát hiện xương cốt của một con vật khổng lồ nằm giữa bãi sậy. Quá hoảng sợ, người này ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, từ đó bệnh tật không dứt. Theo miêu tả của người dân, con vật này dài khoảng 10m, cột sống có 29 đốt, trên đầu có hai chiếc sừng dài 1m, có bốn móng vuốt, ngoại hình có nhiều nét tương tự với Rồng.​

    [​IMG]


    Những người cao tuổi sinh sống tại đây kể lại, đây là lần thứ 2 sinh vật này xuất hiện, lần đầu tiên người dân phát hiện ra nó cách cửa sông khoảng 20km. Lúc đó mọi người cho rằng trời giáng rồng thần là điềm lành, để giúp con rồng bị mắc cạn này nhanh chóng về trời, người dân thi nhau dựng chòi che nắng, dội nước lên cơ thể con vật để nó không bị chết khô. Nhiều người dân, tăng lữ trong chùa lập đàn làm phép siêu độ cho con “rồng” này, mãi đến khi nó biến mất một cách bí ẩn sau khi cơn mưa lớn kéo dài nhiều ngày chấm dứt.

    Tuy nhiên hơn 20 ngày sau, sinh vật này lại xuất hiện một lần nữa ở bãi sậy cách cửa sông Liêu Hà 10km nhưng lần này nó không phải vật sống nữa mà chỉ là một thi thể đang phân hủy bốc mùi hôi thối. Bộ xương của con “rồng” này được mang đi triển lãm, nhưng sau đó đã biến mất, có tin đồn cho rằng chính phủ Nhật Bản đã chuyển nó về nước, đến nay người ta vẫn không rõ liệu đó có phải là rồng thật hay không.

    3. Xác sống ở Thành Đô

    Vào mấy năm đầu sau khi Phủ Nam Hà được tu sửa xong, thường xuyên có người nhảy xuống sông tự sát, sông không sâu, nước sông cũng không chảy siết nhưng những người đó đều bị chết đuối. Về sau truyền ra tin Phủ Nam Hà có xác sống, một số nguồn tin cho hay, những người này không phải bị chết đuối mà là bị thiêu chết.​

    [​IMG]

    Vào năm 1995, người dân Thành Đô kháo nhau rằng đội khảo cổ đã phát hiện ra 3 thi thể từ thời nhà Thanh ở gần Võ Hầu Từ. Do trông coi không cẩn thận mà cả 3 thi thể đều biến mất trong một đêm. Sau đó có tin đồn gần đây đã xuất hiện 5 xác sống, chúng chuyên cắn đầu người, những ai bị cắn mà chưa chết đều sẽ biến thành xác sống, Giải Phóng Quân phải dùng lửa thiêu mới có thể giết chết chúng. Cũng có người nói rằng những xác sống này đi ra từ động Cửu Lão trên núi Thanh Thành, bên trong vẫn còn xương cốt của rất nhiều người.

    Tuy nhiên vốn chẳng có xác sống nào hết, đầu đuôi của câu chuyện là thế này: Ở thôn Bình An, quận Long Tuyền Dịch (Thành Đô) có một gia đình họ Lâm, chó nhà họ mắc bệnh dại, cắn chết hết lợn trong nhà. Thấy thế, người nhà mới làm thịt những con lợn bị chó cắn cho cả nhà ăn, thế nhưng ngay đêm hôm đó, cả nhà họ phát bệnh, cứ nhìn thấy người là cắn, còn làm bị thương hai đứa trẻ và một người già.

    Ngày hôm sau, hàng xóm láng giềng và họ hàng đưa cả nhà họ Lâm đến Thành Đô khám bệnh, trên đường đi có dừng lại nghỉ chân ở đình Hợp Giang. Nhưng lúc này người nhà họ Lâm lại phát bệnh lần nữa, cắn bị thương nhiều người. Những người bị cắn đều nhiễm bệnh, có người chết, có người phát bệnh giống nhà họ Lâm. Sau đó, người dân quận Long Tuyền Dịch lại phát hiện ra nhiều thi thể bị cắn chết bèn báo lên trên là xuất hiện xác sống. Chuyện cắn người ở đình Hợp Giang cũng bị coi là minh chứng cho xác sống hút máu người.

    (Còn tiếp)



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất