Xác sống và 10 chuyện kì bí từng gây chấn động tại Trung Quốc (P2)

Nguyễn Thu Trang
  1. Người dân đồn rằng hung thủ cho cậu bé mặc áo đó, đóng đinh vào đỉnh đầu và treo cậu lên xà nhà để hút sạch hồn phách của cậu khỏi cơ thể...

    4. Quỷ hút máu Thượng Hải

    Vào những năm 90 của thế kỷ trước, người dân Thượng Hải từng có một khoảng thời gian sống trong hoang mang bởi lời đồn về quỷ hút máu. Theo lời đồn, phòng nghiên cứu ở vùng ngoại ô Thượng Hải có một chuyên gia vì thí nghiệm thất bại mà buộc phải dùng máu tươi để duy trì sự sống, từng hại tính mạng nhiều người. Có 2 viên cảnh sát nhận lệnh đi bắt giữ “quỷ hút máu” nhưng sau đó người ta chỉ tìm được xác khô của họ ở công viên Hồng Khẩu. Cuối năm 1995, người ta kháo nhau rằng vị chuyên gia phải sống nhờ máu tươi kia họ Lăng, không rõ tên đầy đủ. Lăng tốt nghiệp tiến sĩ tại Đức, nhờ thành tích xuất sắc mà được mời về Thượng Hải làm việc.​

    [​IMG]

    Bên cạnh đó cũng có một giả thuyết khác liên quan đến quỷ hút máu này, rằng đó là một bà lão, chuyên tấn công các cô gái mặc áo đỏ. Sợ hãi trước tin đồn, các nữ sinh thời đó không ai dám mặc quần áo màu đỏ, thậm chí khăn quàng đỏ cũng bị cởi ra ngay sau khi chào cờ buổi sáng, nhiều học sinh nhát gan còn không dám đi vệ sinh một mình. Các trường học thì nghiêm cấm người ngoài ra vào trường, yêu cầu các phụ huynh đến đón con khi tan học, ai không có bố mẹ đến đón sẽ được giáo viên đưa về.

    5. Án diệt môn tại căn nhà số 37

    Án diệt môn diễn ra vào năm 1956 tại căn nhà số 37 của họ Lâm đến nay vẫn là một trong những vụ án bí ẩn và rùng rợn nhất Trung Quốc. Câu chuyện này đã được thêm mắm dặm muối và lưu truyền vô cùng rộng rãi, đến nay chúng ta không biết chi tiết nào trong đó là thật, chi tiết nào được thêm vào cho hấp dẫn, chỉ biết người dân nói với nhau thế này:

    Trong một đêm vào năm 1956 khi đang trực ban, viên cảnh sát già nhận được điện thoại báo án. Người ở đầu dây bên kia tự nhận mình đã giết người, đồng thời chỉ rõ địa điểm gây án là nhà họ Lâm ở số 37 đường Võ Ninh, Thượng Hải. Viên cảnh sát già gọi thêm mấy cảnh sát nữa trong cục, vội vàng đi đến hiện trường. Được biết lúc đó trong căn nhà này có 4 người đang sinh sống là vợ chồng Diệp Tiên Quốc và hai đứa con.​

    [​IMG]


    Đến nơi họ thấy căn nhà kín cổng cao tường, đèn trong nhà tắt hết, cứ như nơi không có người ở. Cuối cùng cảnh sát quyết định đập vỡ cửa sổ thủy tinh ở tầng 1 để nhảy vào nhà. Vừa chạm chân xuống đất, họ phát hiện dưới sàn nhà lênh láng thứ chất lỏng tanh nồng, hiển nhiên đây chính là máu! Theo phán đoán của bác sĩ pháp y, lượng máu này ít nhất phải là của 6 người. Thế nhưng căn nhà cả thảy chỉ có 4 người, hơn nữa cảnh sát cũng chẳng tìm thấy thi thể nào cả, vụ án đi vào ngõ cụt.

    3 năm sau, khi nhà họ Lâm bị tháo dỡ, người ta lại tình cờ tìm thấy một cái vạc lớn được chôn sâu 3m dưới căn nhà này, bên trong chính là những người bị mất tích năm xưa - vợ của Diệp Tiên Quốc cùng hai đứa con của họ. Cảnh sát không tìm thấy thi thể của Diệp Tiên Quốc, chính vì thế hắn bị coi là nghi phạm sát hại vợ con và bị truy nã trên toàn quốc.

    Hơn hai tuần sau, Diệp Tiên Quốc bị bắt về quy án, từ đây cảnh sát liên tục phát hiện thêm các chi tiết kỳ lạ. Đầu tiên tổ pháp y báo lại với cảnh sát rằng khi giải phẫu tử thi, họ phát hiện ra xác của vợ con Diệp Tiên Quốc không hề có dấu hiệu phân hủy, có thể nói chẳng khác nào người còn sống. Càng đáng sợ hơn là, trong một lần chụp X-quang kiểm tra thần kinh cho Diệp Tiên Quốc, trên phim chụp hiển thị hắn không có não…

    Sau đó vào một đêm tháng 4 năm 1959, Diệp Tiên Quốc đã biến mất một cách kì lạ khi được đưa về thăm lại nhà cũ, các cảnh sát đi theo áp giải hắn đều hôn mê bất tỉnh. Từ đó đến nay, căn nhà số 37 nơi cả nhà Diệp Tiên Quốc từng sinh sống bị coi là nhà ma.

    6. Vụ án cậu bé mặc váy đỏ tại Trùng Khánh

    Vào trưa ngày 5 tháng 11 năm 2009, người nông dân 54 tuổi có tên Khuông Kỷ Lục đi đến một ngôi nhà ở thôn Song Tinh (Trùng Khánh) để đưa tiền cho cậu con trai đang học nội trú ở đây. Cổng chính, cổng bên của căn nhà đóng chặt, cổng sau bình thường không mở giờ lại chỉ khép hờ. Đẩy cửa sau đi vào nhà, anh Khuông nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này không bao giờ quên.​

    [​IMG]

    Con trai anh mặc váy đỏ, chân tay bị buộc chặt bằng dây thừng, chân còn treo một quả cân lớn, hai tay bị treo lên xà nhà và đã tắt thở. Sau khi điều tra và khám nghiệm tử thi, cảnh sát đã loại trừ khả năng cậu bé bị giết, nhiều người nghiêng về giả thiết cậu học sinh học cấp 2 chết do thủ dâm ngạt.

    Tuy nhiên các giả thuyết ma quỷ xung quanh cái chết của cậu lại lan truyền rộng rãi. Người ta đồn rằng đầu tiên hung thủ khống chế cậu bé, cho cậu mặc váy đỏ in hoa, treo thêm một quả cân vào chân cậu để giữ hồn. Sau đó hắn giết chết cậu, đóng một cây đinh vào đỉnh đầu cậu để chia hồn, cuối cùng treo ngược nạn nhân lên xà nhà. Bởi theo Đạo giáo, không thể hút sạch hồn phách của một người được, vì thế phải tách không cho cơ thể của cậu chạm vào đất, hơn nữa xà nhà được làm từ gỗ, mà mộc đại diện cho sinh mệnh nên có tác dụng dẫn hồn, phải treo thi thể lên xà nhà thì hung thủ mới rút cạn hồn phách của cậu bé ra khỏi cơ thể được.

    (Còn tiếp)

    Để biết thêm nhiều tin tức hot nhất về game, bạn đọc có thể Like và Follow Fanpage:


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất