[Vui] Điểm danh những kiểu thí sinh trong phòng thi

Khánh Ly
  1. Bằng kinh nghiệm thi cử của bạn trong12 năm học, hãy điểm danh những kiểu thí sinh mà bạn đã từng gặp và “tự thú” xem mình thuộc kiểu thí sinh nào nhé!

    Hôm nay, ngày 4/7/2016, gần 900.000 thí sinh cả nước sẽ chính thức khép lại kỳ thi THPT Quốc gia 2016 với hai môn thi cuối cùng là Lịch sử và Sinh học. Mọi căng thẳng có thể tạm cho là vơi đi “già nửa”. Dù cho kết quả sau đó thế nào thì trước mắt đã đến lúc các gamer 98 chúng ta "xõa" hết mình rồi.

    Bằng kinh nghiệm thi cử của bạn suốt 12 năm học và thực tế nhất là trong 4 ngày thi vừa qua, hãy điểm danh những kiểu thí sinh mà bạn đã từng gặp và “tự thú” xem mình thuộc kiểu thí sinh nào nhé!

    Siêu nhân

    Sau khi nhận được đề cắm cúi làm bài, viết với tốc độ “lốc xoáy” kiểu “anh đầy một kinh thư”. Nhìn ở con mắt tích cực có thể ví như “siêu nhân”. Nhưng nhìn ở một góc độ khác tối tăm hơn thì đây chẳng khác gì là những “tội đồ của nhân loại”.

    Nguy hiểm

    Là các thể loại đối tượng xin giấy đầu tiên trong phòng thi hoặc liên tục xin giấy làm hoang mang dư luận. Miệng lẩm bẩm, thi thoảng gật gù, gương mặt đầy vẻ thỏa mản và đắc chí kiểu như “đề dễ quá”, “trúng tủ rồi”. Nhưng thực chất thì: “Tao chém bừa".​


    [​IMG]


    Trai xinh/ Gái đẹp

    Là những thành phần “lợi dụng nhan sắc hơn người” của mình làm động lòng người khác để được ưu tiên. Nhìn bề ngoài thì ai cũng quý, giám thị hay để ý nhưng coi rất dễ, bạn bè khác giới cho chép bài nhiệt tình. Đây là những đối tượng ngoài vẻ đẹp ra thì “thực chất chẳng có gì”.

    Thánh “nhọ”

    Là những thí sinh chăm chỉ “cày cuốc”, “chém viết” nhiệt tình, cẩn thận “vô đối”, đề trắc nghiệm có 45 câu thì tô đủ 60 câu trong phiếu đáp án cho “chắc cốp”. Hay những thành phần học tủ trọn vẹn phận A, trong khi đề ra trọn vẹn vào phần B.

    Hỏa nhãn kim tinh

    Phải nói kiểu thí sinh này cực kỳ may mắn khi được thừa hưởng đôi mắt tinh tưỡng “nhìn đâu thấu đó” của cụ khỉ Tôn Ngộ Không, liếc bài tia đáp án nhanh như chớp. Cách 2 bàn vẫn chép như điên.

    [​IMG]


    Nghiêm túc “vờ lờ”

    Đây được coi là thí sinh bang quan nhất trong cuộc chiến thi cử. Ngồi im, không động đậy, không lên tiếng dù cho trong phòng thi có hỗn độn đến mức nào. Không trao đổi, không hỏi bài cũng không nhắc bài, biết đến đâu làm đến đó.
    Đây chính xác là “thanh niên cứng” của năm.

    Siêu nhắng, siêu làm trò

    Có thể nói “em thưa cô”, “em thưa thầy” chính là câu cửa miệng của kiểu thí sinh này. Mà toàn đưa ra những câu hỏi vô cùng “trời ơi đất hỡi”: “Tại sao?”, “Như thế nào”, “Như thế này là gì”… Đối với những thí sinh có ý định đen tối trong phòng thi thì đây chính là kẻ gây đánh lạc hướng tốt. Còn đối với những “thánh nghiêm túc” ở trên thì đây không khác gì một cái gai trong mắt, thật quá phiền phức.

    [​IMG]


    Nguy hiểm lộ thiên

    Những dạng thí sinh có những hành động vô cùng khó hiểu trong phòng thi như cầm lược chải đầu, soi gương to son, ngồi ký trên trên giấy nháp, bấm nắp bút liên hồi… đều có thể liệt kê vào kiểu thí sinh “nguy hiểm” này.

    Thánh ngủ

    Vào phòng thi, phát đề- nhận đề - đọc đề rồi… lăn ra ngủ, mặc kệ mọi ân oán, bon chen ở đời. Nào các sky ơi, hãy thức tỉnh đi!

    Dân xóm liều

    Vác phao vào phòng thi mà tinh thần tràn đầy sự tự tin và lạc quan như mang theo bùa hộ mệnh. Tâm lý chung của những thí sinh thuộc kiểu này là “được ăn cả, ngã về không”, hay cũng giống như kiểu “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/ Còn hơn le lói suốt trăm năm”. Và thường thì các thí sinh này sẽ rất ít khi thực hiện ý đồ của mình.

    [​IMG]


    Con nhà người ta

    Là cái kiểu thấy đưa bên cạnh làm bài vô cùng “trâu chó”, nhưng ra khỏi phòng thi vẫn thấy mặt nó buồn rười rượi. Hỏi làm được bài không thì khóc lóc như kiểu thảm thiết lắm: “Tao không làm hết, còn ý cuối nữa, hẳn 0,5 điểm liền”. Thề là khuôn mặt khi ấy của bạn sẽ hiện hữu “một vạn câu hỏi vì sao?”.

    Không cho ai chép

    Làm bài đến đâu lấy giấy nháp che tứ tung bốn phía đến đấy. Đố ai cậy răng hỏi được nửa lời, hoặc có trả lời thì cũng chỉ một câu duy nhất – “Tớ không biết”. Làm bài xong quẩy mông lên nộp bài rồi “té”, nhìn chúng bạn còn lại trong phòng bằng chưa đầy nửa con mắt.

    Hãy cùng góp vui với bài viết của Gamehub bằng việc bổ sung thêm những kiểu thí sinh mà bạn đã từng gặp trong phòng thi và xem đâu là kiểu “siêu thốn” nhất nhé!



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất