Vì sao Game thủ thường hay F.A?

mjuxinh
  1. Chẳng phải tự nhiên mà cái danh game thủ thường được gắn liền với cái mác F.A hay “Ế”. Khô khan, kém lãng mạn ư? Lãnh cảm, khó gần ư? Chẳng giỏi lấy lòng phái nữ ư? Tự nhận vào mình hết. Ừ thế nên “F.a” cũng là điều tất lẽ dĩ ngẫu thôi!

    Bởi đã là game thủ, thì chẳng cần phân biệt là ai, là gì, hay như thế nào, dù có cố gắng che đậy đến đâu cũng đều coi game là trên hết, như một niềm vui đơn giản nhưng chẳng thể thiếu mỗi ngày. Nếu ai hiểu thì cho đó là “đam mê”, còn những ai chẳng hiểu thì gọi là “nghiện”. Mặc dù giữa “đam mê” và “nghiện” luôn có một vạch ngăn cách rõ ràng. Chỉ là ở cách mà người ta nhìn nhận về nó mà thôi.

    [​IMG]


    Cũng bởi luôn xem game là trên hết, bận thì thôi, chứ hễ rảnh thì kiểu gì cũng tìm đến game. Nhiều khi tự nghĩ rằng, bản thân nhớ ngày event cày game hơn ngày hẹn hò với bạn gái, tiền nạp game còn nhiều hơn tiền mua cho bạn gái một món đồ kỷ niệm. Rồi giận nhau, cãi nhau, cũng chả biết phải dùng lời nào, hay làm gì để mọi thứ trở lại “yên bình”, quanh đi quẩn lại vẫn tìm đến game như một thói quen. Mà những điều như thế, đâu phải cô gái bình thường nào cũng có thể hiểu và cảm thông được.

    Mỗi lần ra quán game, hay thậm chí là mỗi lần đi offline, café, nhậu nhẹt với anh chị em trong team game, vẫn luôn trưng ra tất tần tật những gì đơn giản và chân thật nhất ở mình: quần ngố, áo thun, dép lê, tóc chỉ kịp lấy tay cào qua cho gọn mắt… Thành một thói quen, vẫn bê y nguyên cái phong cách đậm chất game thủ ấy vào cuộc đua “tình trường”. Mà biết rồi đấy, con gái là chúa hay “săm soi” hình thức, thế nên mới rộ lên cái trào lưu “phải đẹp trai mới có nhiều người yêu”. Vậy đừng thắc mắc nhiều vì sao mà game thủ F.A.

    [​IMG]


    Mà kể ra thì còn vô số những điều lạ lẫm, khó hiểu nữa. Game thủ, chẳng phải cái bản chất lầm lì, ít nói đâu. Bình thường offline game, hay gặp chiến hữu, anh em trong tổ đội cũng “nổ” tanh bành lắm. Thế nhưng chẳng hiểu sao, trước mặt bạn gái thì “im như thóc”, vẩn vơ trong đầu không biết nên nói gì trước, nói gì sau, hay cái cần nói thì không nói, toàn loanh quanh luẩn quẩn với những điều không đầu không cuối. Mà bản chất con gái là “yêu bằng tai”. Cái tai đã không thuận thì làm sao yêu nổi. Vậy là lại một lý do nữa để game thủ ngậm ngùi với 2 chữ “F.A”. Và nhiều khi cũng chỉ ước giá như tán gái cũng giống như chơi một ván game vậy.​


    [​IMG]
    Gái xinh cũng chỉ để ngắm?


    Game thủ, mỗi lần nhìn thấy girl xinh, girl dễ thương hay girl sexy ở một diễn đàn nào đó trên mạng, là lại xúm xít tụm 5 tụm 3 vào xem xét, chỉ trỏ, rồi trầm trồ, xuýt xoa. Nhưng cũng tự biết “gái xinh cũng chỉ để ngắm”, mây của trời cứ để gió cuốn đi. Đã là tình yêu, thì quan trọng hơn vẫn là chữ “cần” chứ không phải chữ “thèm”. Cần quan tâm, cần hiểu, cần đồng cảm, cần sẻ chia. Có như vậy, tình yêu mới tới đích được. Ừ thì là game thủ, F.A thì kệ F.A chứ, F.A cũng vẫn có những triết lý tình yêu riêng của F.A mà!

    Thế nên tiêu chí người yêu của game thủ cũng đơn giản lắm. Chẳng cần phải “da trắng, mặt xinh, chung tình, gợi cảm” gì đâu. Chân thành, đồng cảm và quan trọng nhất là hợp tính hợp nết nhau là đủ. Nhưng nói cho cùng, tiêu chí thì cứ đặt ra cho vui vậy thôi, cũng đã tìm thấy đâu.

    [​IMG]
    Game thủ chỉ cần người yêu chân thành, đồng cảm và quan trọng nhất là hợp tính hợp nết nhau là đủ


    Nhiều tối đổi gió, hai thằng bạn thân, chả hẹn nhau đấu game nữa, rủ nhau đi tán gái. Nói đi tán gái cho oai vậy thôi, thực chất là rủ nhau lê la mấy quán café, trà sữa. Hai thằng con trai ngồi với nhau, chả giống như bọn con gái buôn chuyện trên trời dưới bể, chỉ thỉnh thoảng thấy “ẻm” xinh tươi nào vào quán là lại quay sang nhìn nhau: “Xinh vãi!”. Nổi máu anh hùng lên là lại: “Để tao sang xin số nha mày!”. Có khi nói câu đấy đến 5 lần 7 lượt, chân vẫn còn chưa nhấc ra khỏi chỗ. Về nhà nghĩ lại, thậm chí còn không nhớ nổi mặt cô gái ấy nữa!

    Nhiều khi nghĩ liều, “hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em”, theo cái kiểu hên xui. Gặp may thì có người yêu đấy, hết F.A luôn. Nhưng cái thứ tình yêu nửa vời, chẳng đủ lớn để người ta hết lòng vì nó. Thế là vẫn cứ mải chơi, vẫn game “là Một, là Riêng, là Thứ Nhất”. Lại giận nhau, cãi nhau, lại chẳng hiểu nhau. Thế nên lại chia tay. F.A lại F.A thôi!

    [​IMG]
    Người con trai thông minh là người biết nhận ra tình yêu đích thực của mình

    Cũng tự hỏi là vì chơi game nhiều nên F.A, hay chính vì cái tình trạng F.A của mình khiến “nàng” game lên ngôi như thế. Chẳng biết, chẳng hiểu, nên thôi chả thèm nghĩ nữa. Các cụ bảo rồi, cái gì đến thì sẽ đến thôi, coi như là duyên chưa gõ cửa. Đường đường là một đấng nam nhi, hổ danh là một game thủ chính hiệu, đã chinh chiến không biết bao trận, đâu cần vì F.A mà suy nghĩ nhiều, còn trẻ thì cứ làm những gì mình thích đi!
    Ờ, cái kiểu suy nghĩ “bất cần đời” như thế, nên F.A cũng là đúng thôi! Thế nên đừng hỏi vì sao game thủ giờ vẫn cô đơn nhé!

    Bí quá thì nên nói cho vui vậy thôi. Người con trai thông minh là người biết nhận ra tình yêu đích thực của mình. Và nếu tình yêu ấy đã đến, hãy biết trân trọng nó nhé các game thủ!​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất