Vay mượn để nạp 350 triệu vào game rồi kiện NPH, thanh niên nhận ngay trái đắng

Hard
  1. Một người chơi ở Đài Loan vừa phải nhận trái đắng khi vay mượn để nạp game rồi sau đó quay ngoắt 180 độ để kiện nhà phát hành.

    Theo báo chí Đài Bắc đưa tin, một người chơi đang mắc chứng rối loạn lo âu đã được bạn mình giới thiệu đến Kingdom of the Wind (Tên gọi của Laplace M ở Đài Loan). Sau thời gian làm quen với tựa game này, người chơi trên bắt đầu nạp tiền vào game để quay đồ. Điều đáng nói là anh chàng bắt đầu vay mượn bạn bè và ngân hàng để có tiền nạp. Tình hình dần trở nên xấu đi khi anh chàng bị sa thải, mặc dù chưa rõ có phải ảnh hưởng từ việc vay mượn hay không.

    [​IMG]


    Tính đến thời điểm hiện tại, người chơi trên đã tiêu khoảng 15 ngàn USD, tức hơn 350 triệu VND vào Laplace M chỉ để quay nhân vật. Sau khi không thể có được 6 set đồ được quảng cáo với 3133 lần quay, người chơi này đã tức giận và quyết định đưa hãng game sở hữu Laplace M ra tòa với cáo buộc lừa đảo.

    [​IMG]


    Đáp lại, X-Legend Entertainment cho rằng chính sách của game đã nói rõ là không đảm bảo 100% game thủ có thể nhận được 6 set kia, và người chơi đã đồng ý với điều khoản này. Tòa án cũng ra phán quyết bác bỏ cáo buộc của người chơi, cho rằng bản thân anh chàng phải tự biết điều chỉnh chi tiêu của mình chứ không thể đổ lỗi cho nhà phát hành được.

    Quả thật đúng là họa vô đơn chí, đã mất việc, gánh nợ, nay lại còn thua kiện. Thiết nghĩ khi tiêu tiền vào game hay bất cứ khoản nào khác, chúng ta cũng nên biết điểm dừng của bản thân mình.




Chia sẻ trang này

Tin mới nhất