Tung ra hàng loạt nội dung mới, bom xịt của Rocksteady tiếp tục nhận về sự ghẻ lạnh

Nguyễn Thu Trang
  1. Có vẻ như nỗ lực này chưa đủ để hồi sinh sản phẩm đang đứng bên bờ tuyệt vọng này.

    Vào ngày 1/10 vừa qua, Suicide Squad: Kill the Justice League đã chính thức cho ra mắt season 3 với nhiều nội dung mới nhằm thu hút người chơi quay trở lại với tựa game. Tuy nhiên có vẻ như những nỗ lực của Rocksteady vẫn là chưa đủ để hồi sinh sản phẩm đang đứng bên bờ tuyệt vọng này.

    Với season 3, người chơi sẽ được trải nghiệm nhân vật mới lần đầu ra mắt Zoe Lawton, đồng thời trở lại với thành phố Gotham vốn đã vô cùng quen thuộc: “Trong Elworld này, trận chiến cuối cùng chống lại Brainiac sẽ diễn ra tại thành phố Gotham thay vì Metropolis. Sau khi Gotham sụp đổ, Braniac nhận ra rằng mình không còn cần đến thành phố đang dần suy yếu này nữa và quyết định vứt bỏ nó.” Bên cạnh đó, Rocksteady cũng bổ sung thêm vũ khí và cho ra mắt một số bản vá lỗi nhằm cải thiện chất lượng tựa game.​

    [​IMG]


    Tuy nhiên, có vẻ như không có quá nhiều người chơi quan tâm đến Season này dù cho thành phố mang tính biểu tượng của DC đã quay trở lại. Theo dữ liệu từ SteamDB, số người chơi cao nhất trong 24h qua của Suicide Squad: Kill the Justice League chỉ là 248 người – một minh chứng khác cho thấy sự thất bại của tựa game này.

    Quay trở lại vào tháng 2 năm nay, Giám đốc Tài chính của Warner.s Bros Discovery Gunar Wiedenfels khẳng định, “bom xịt” của Rocksteady hoàn toàn không đạt được thành quả như hãng mong đợi. Thất bại của tựa game này khiến Warner Bros. phải gồng lỗ tới 200 triệu USD. Theo một báo cáo vào tháng 8 năm nay, doanh thu trò chơi của Warner Bros. đã giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái do màn thể hiện kém ấn tượng từ Kill the Justice League. Vậy nhưng có vẻ như “cha đẻ” của tựa game vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ hi vọng khi đang có kế hoạch tiếp tục ra mắt Season 4 trong tương lai.​


    Để tham gia bàn luận các thông tin về game cũng như giao lưu với cộng đồng, bạn đọc có thể:




Chia sẻ trang này

Tin mới nhất