Trước thềm triển lãm game, Death Stranding bị đánh giá "đáng sợ như một cơn ác mộng"

Nguyễn Thu Trang
  1. Sau 35 phút trải nghiệm Death Stranding, biên tập viên này đã không dám chơi tiếp và phải đưa tay cầm PS4 cho bạn của mình.

    Triển lãm game PAX Australia 2019 chuẩn bị khai mạc ngay trong tuần này, trước khi triển lãm diễn ra, một biên tập của tờ Sausage Roll đã có cơ hội chơi thử Death Stranding – tựa game siêu hack não do Hideo Kojima phát triển. Khi được hỏi về cảm nhận của mình sau khi chơi game, nữ biên tập viên này cho biết bản thân mình như vừa trải qua một cơn ác mộng.

    Biên tập viên Erina Rose của Sausage Roll đã chơi thử tựa game trong vòng 25 phút, cho dù thời gian không dài nhưng cũng đủ để lại cho cô ám ảnh tâm lý:

    [​IMG]

    Nói đến trải nghiệm cụ thể về tựa game, Rose bày tỏ trong cuộc đời chơi game kéo dài 20 năm của cô, chưa một tựa game nào mang đến cảm giác tuyệt vọng và mất phương hướng như Death Stranding. Điều này không liên quan gì đến cơ chế của tựa game mà đó là cảm giác cả thế giới này mang dến cho người chơi:

    [​IMG]

    Erina Rose cũng cho biết thêm, thế giới trong Death Stranding là một nơi hoang vu, không có dấu hiệu sự sống, nhưng nó sẽ không bao giờ để người chơi cảm thấy mình chỉ có một mình… Sẽ có một thứ gì đó tự nhiên nhảy ra từ nơi mà người chơi không thể biết được, cảm giác như có một tồn tại to lớn hơn các sinh vật bình thường nhìn chằm chằm vào mình thông qua màn sương dày đặc. Dường như Hideo Kojima đã mang không khí của Silent Hill đến với tựa game này, hơn nữa nó còn vượt bậc hơn.

    Biên tập viên này đánh giá rất cao trải nghiệm mà Death Stranding mang lại, cô cho rằng tựa game hoàn toàn đủ sức để trở thành tựa game hay nhất năm. Death Stranding sẽ được phát hành vào 8 tháng 11 trên nền tảng PS4.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất