Tội phạm vượt ngục bị cảnh sát tóm gọn vì đi mua game

Nguyễn Thu Trang
  1. Clint Butler đã trốn khỏi nhà tù vào tháng 11 năm ngoái khi đang thụ án 17 năm tù giam.

    Clint Butler, năm nay 36 tuổi, là một tội phạm hiện đang thụ án 17 năm tù tại nhà tù HMP Spring Hill cho tội danh cướp có vũ khí. Vào tháng 11 năm ngoái, Butler đã trốn khỏi nhà tù và lẩn trốn cảnh sát trong nhiều tháng. Tuy nhiên chẳng ai ngờ rằng tên tội phạm này lại tự chui đầu vào rọ khi mạo hiểm ra ngoài mua game.​

    [​IMG]

    Theo cảnh sát West Midlands, vào ngày 13 tháng 1 vừa qua, Butler và bạn của mình đã vào thị trấn trong lúc giãn cách xã hội để mua đĩa game Call of Duty: Black Ops Cold War. Khi nhìn thấy cảnh sát, cả hai đã lập tức đổi hướng để trốn tránh. Điều này đã khiến cảnh sát chú ý, viên cảnh sát đã chặn Butler lại và hỏi về cuộc sống của họ trong thời kì giãn cách cũng như họ đang làm gì tại đây.

    Butler đáp do không thể ngồi im trong nhà được nên anh ta đã ra ngoài để mua một đĩa game Call of Duty. Khi bị cảnh sát đặt thêm nhiều câu hỏi, Butler vốn có tật giật mình đã tấn công một trong các cảnh sát. Đương nhiên hậu quả của việc này là tên tội phạm bị gô cổ về đồn. Clint Butler sẽ phải nhận thêm 13 tháng tù giam cho tội vượt ngục và 6 tháng tù giam vì tấn công cảnh sát.



    Giám đốc Nick Rowe của sở cảnh sát West Midlands tỏ ra khó hiểu trước hành động của Clint Butler: “Lý do anh ta mạo hiểm khả năng phải quay trở lại nhà tù mà đưa ra quyết định ngu ngốc là rủ bạn vào thị trấn để mua game trong khi giãn cách xã hội vẫn là một ẩn số”. Có lẽ là do tình yêu với các tựa game quá lớn hoặc cũng có thể Butler quá buồn bực vì bị giam ở nhà, đến mức quên mất có thể mua bản digital qua mạng, chẳng ai biết lí do chính xác, nhưng ít nhất nhờ đó mà cảnh sát tóm được một tội phạm truy nã.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất