The Last of Us 2: Cái chết của Joel lấy cảm hứng từ chuyện có thật của chính nhà phát triển

Nguyễn Thu Trang
  1. Vết thương nặng khi ấy đã khiến nhà phát triển The Last of Us 2 phải khâu tổng cộng 30 mũi.

    Kể từ khi ra mắt, The Last of Us 2 liên tục phá vỡ nhiều kỷ lục của ngành công nghiệp thế giới ảo, trở thành tựa game hay nhất 2020 của The Game Award. Tuy nhiên hành trình đến với người chơi của tựa game này chẳng hề suôn sẻ, khi vừa phát hành, tựa game đã nhận về vô số phản ứng trái chiều và cơn phẫn nộ khó kìm nén của đông đảo fan hâm mộ.​

    [​IMG]


    Sự tức giận của người chơi là do cái chết tức tưởi của Joel Miller dưới tay nhân vật mới xuất hiện Abby. Abby là con gái của bác sĩ Jerry Anderson – người đã bị Joel giết chết trong phần đầu của series. Để trả thù cho cha, nhân vật này đã thẳng tay kết liễu Joel bằng một cây gậy đánh golf. Phân cảnh này đã gây sốc cho nhiều game thủ, đẩy Abby trở thành nhân vật được tranh luận sôi nổi nhất trong các diễn đàn. Thậm chí vào thời điểm ấy, nữ diễn viên lồng tiếng cho Abby là Laura Bailey và giám đốc trò chơi Neil Druckmann còn bị cộng động mạng tấn công.

    Giờ đây khi mọi chuyện lắng lại, nhà phát triển mới tiết lộ những câu chuyện ít ai biết đằng sau tựa game. Được biết phân cảnh Abby giết chết Joel đã được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật từng xảy ra với Neil Druckmann. Chia sẻ với tờ The Washington Post, Druckmann cho biết vào năm 16 tuổi ông đã từng bị người khác đánh vào đầu bằng một cây gậy chơi golf. Vết thương của ông bê bết máu và phải khâu đến 30 mũi, nhiều năm qua đi, cú đánh ngày đó vẫn còn để lại một vết lõm trên đầu ông.​

    [​IMG]
    Neil Druckmann

    Ban đầu, nhóm phát triển định để Abby giết chết Joel bằng một con dao, sau khi bắt trói Joel, cô sẽ đâm thẳng vào cột sống và tước đi sinh mạng của kẻ thù. Tuy nhiên sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, họ cho rằng phong cách tấn công này hợp với Ellie hơn, vì thế “hung khí” của Abby đã được đổi từ dao thành gậy đánh golf.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất