Sinh viên lừa bán lá bài Yu-Gi-Oh! giả với giá 28 triệu, tưởng trót lọt ai ngờ vẫn bị tóm gáy

Nguyễn Thu Trang
  1. Trong suốt quá trình giao dịch, người mua không hề phát hiện ra đây là lá bài Yu-Gi-Oh! giả cho đến khi chúng bắt đầu có hiện tượng phai màu.

    Tuy rằng không còn phổ biến như thời kỳ trước nhưng những trò chơi thẻ sưu tập hay còn biết đến với tên tiếng Anh là trading card game vẫn luôn nhận được sự yêu thích của một bộ phận game thủ. Sưu tập các lá bài, nhất là những lá bài hiếm trở thành một trong số những thú vui lớn của họ. Thậm chí có nhà sưu tầm sẵn sàng bỏ ra đến hàng chục tỷ để sở hữu trong tay lá bài hiếm từ những bộ bài này.​

    [​IMG]

    Tuy nhiên lợi dụng sở thích sưu tầm bài hiếm của người chơi, một số người đã nhân đó mà bán những lá bài giả để kiếm về cho mình những món hời lớn. Mới đây ở Fukui (Nhật Bản), cảnh sát đã tiến hành bắt giữ một người đàn ông vì đã lừa gạt để bán những lá bài Yu-Gi-Oh! giả tại chợ trời.

    Được biết kẻ bán những quân bài giả mạo này là một sinh viên 27 tuổi, hắn đã rao bán hai lá bài Dark Magician Girl à Blue-Eyes White Dragon giả mạo. Trong đó Dark Magician Girl được bán với giá 792 USD (hơn 18 triệu đồng) và Blue-Eyes White Dragon được là 423 USD (gần 10 triệu đồng), tổng cộng hắn đã thu được hơn 28 triệu đồng từ hành vi lừa bán này của mình.​

    [​IMG]

    Theo tin tức từ Fukui Shimbun Online, sau khi bị bắt kẻ tình nghi khai rằng chính bản thân mình cũng không biết hai lá bài nói trên là hàng giả. Hơn nữa hắn cũng biện minh rằng khi tiến hành giao dịch, người mua không hề có thắc mắc hay dị nghị gì, giao dịch đã diễn ra một cách thuận lợi và tốt đẹp. Trên thực tế, quả thật người mua đã không phát hiện ra hai lá bài nói trên là giả, mãi cho đến khi chúng bắt đầu bị mất màu người này mới bắt đầu nghi ngờ. Kẻ tình nghi nói trên đã bị cáo buộc vi phạm bản quyền của Konami, hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất