Shock: Nữ tuyển thủ Call of Duty Mobile bị sát hại dã man ở tuổi 19, nghi phạm ra đầu thú

Dương Thị Lan
  1. Kẻ sát nhân thậm chí còn đăng video và những tấm hình về thi thể của cô lên nhiều nhóm chat trước khi thú nhận tội ác của mình với cảnh sát.

    SOL hay Ingrid Oliveira Bueno da Silva, 19 tuổi đến từ Brazil, chỉ vừa mới bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực thể thao điện tử với tư cách là tuyển thủ Call of Duty Mobile của FBI (Fantastic Brazil Impact). Vào ngày 23/2, nhiều nguồn tin, trong đó có trang ESPN Brazil, đột ngột đăng tải dòng thông báo về cái chết của SOL. Thủ phạm gây ra vụ án được cho là Flashlight, cũng là một game thủ chuyên nghiệp Call of Duty. Thi thể của SOL được tìm thấy trong tình trạng bị đâm nhiều nhát tại nhà riêng của Flashlight.

    [​IMG]


    Được biết, Flashlight trước đó quen biết SOL qua mạng. Tuy nhiên, không rõ vì nguyên nhân gì, tên này đã nhẫn tâm sát hại SOL bằng cách đâm cô đến chết khi cả hai đang ở trong nhà riêng của anh ta tại Bắc Sao Paulo. Sau đó, Flashlight thậm chí còn đăng những video và hình ảnh về thi thể của SOL lên nhiều nhóm mạng xã hội khác nhau trước khi ra đầu thú với cảnh sát.

    Theo như những gì cảnh sát điều tra được thì Flashlight rõ ràng đã lên kế hoạch từ trước chứ không phải hành động trong phút bốc đồng. Một bản ghi chi tiết đã tìm thấy trong một cuốn sổ của anh ta, thứ đã bị tịch thu để làm bằng chứng trước tòa. Trong một đoạn video do Viva ABC đăng tải, anh ta thậm chí còn tỉnh bơ thừa nhận khi bị bắt: “Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Chính bản thân tôi muốn làm những điều này”.

    [​IMG]


    Sau khi tin tức được lan truyền, cả Jaguares Gaming (tổ chức Call of Duty tại Brazil), FBI cũng như người hâm mộ đều đang bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi đột ngột của SOL:

    “Đây là nỗi mất mát to lớn của Jaguares Esports, gia đình SOL và FBI. Tất cả chúng tôi đều vô cùng đau lòng. Hãy yên nghỉ và để công lý giải quyết phần còn lại.”

    “Cô ấy là một con người phi thường mà chúng tôi sẽ nhớ mỗi ngày khi mặt trời mọc (SOL trong tiếng Brazil có nghĩa là “mặt trời”). Mỗi ngày mặt trời chiếu sáng cho chúng ta, mỗi khi chúng ta nhìn thấy mặt trời, chúng ta sẽ nhớ đến cô ấy.”

    Bạo lực với phụ nữ hiện đang là vấn nạn nhức nhối ở Brazil trong vài năm qua, không chỉ tính riêng lĩnh vực thể thao điện tử. Theo thống kê của IPEA công bố năm 2020 thì có tới hơn 4.500 phụ nữ đã bị sát hại ở Brazil chỉ trong năm 2018. Hiện tại, vẫn chưa rõ Flashlight phải đối mặt với mức án nào hoặc sẽ phải nhận tội danh gì. Chúng tôi sẽ cập nhật tới độc giả khi có thông tin mới về câu chuyện bi thương này.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất