“Quay xe” cực gắt, cảnh sát khẳng định Mèo Béo không hề bị lừa tình, lừa tiền

Nguyễn Thu Trang
  1. Theo kết quả điều tra từ phía cảnh sát, chính gia đình của Mèo Béo là người lập kế hoạch để Đàm Trúc bị bạo lực mạng.

    Dù đã hơn nửa tháng trôi qua nhưng vụ việc của Mèo Béo hiện vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng ở cả Trung Quốc lẫn Việt Nam. Trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc, cảnh sát Trung Quốc đã chính thức bắt tay vào điều tra các sự kiện xoay quanh sự ra đi của Mèo Béo. Thế nhưng kết quả nhận được lại là một màn “quay xe” ít ai ngờ tới.

    Theo kết quả điều tra được cảnh sát Trung Quốc công bố vào ngày hôm qua (19/5), Mèo Béo không hề bị lừa tình, lừa tiền như những thông tin được đăng tải trước đây. Mèo Béo và Đàm Trúc chính thức yêu nhau vào ngày 24/12/2021. Đến tháng 3 năm sau, cả hai hẹn nhau tới Trường Sa (một thành phố thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) để gặp mặt, trong quá trình đó, hai người còn đi chơi với cả em gái Mèo Béo và bạn trai của cô em gái này.

    [​IMG]
    Cảnh sát Trung Quốc công bố kết quả điều tra vụ việc của Mèo Béo

    Đến tháng 10/2023, Mèo Béo quyết định chuyển đến Trùng Khánh với bạn gái để thoát cảnh yêu xa. Cậu cũng thường xuyên đến nhà bạn gái chơi chứ không phải chỉ gặp mặt trực tiếp đúng 2 lần như những thông tin trước đó. Tháng 11/2023, Đàm Trúc đăng ảnh chụp chung với Mèo Béo lên Wechat (ứng dụng tương tự như Facebook), công khai quan hệ của cả hai với bạn bè và những người quen biết. Tại thời điểm đó, hai người bàn bạc mở một tiệm hoa, Mèo Béo là người đầu tư, góp vốn 70.000 NDT (gần 250 triệu VND), Đàm Trúc thì phụ trách kinh doanh.

    Trong quá trình yêu đương, hai người nhiều lần chia tay rồi lại tái hợp; đến ngày 3 – 4/4/2024, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Đàm Trúc mong muốn cả hai tạm chia xa để bình tĩnh lại. Khoảng một tuần sau, Mèo béo lại gửi tiền qua Alipay cho Đàm Trúc. Nhận được tiền, Trúc nhắn lại cho bạn trai: “Anh gửi tiền cho em làm gì. Anh vẫn còn trẻ, cũng cần dùng đến tiền, chơi game không lâu bền được đâu, tiền anh gửi tiết kiệm đi, lo cho tương lai của mình ấy, đừng bận tâm đến em.”

    Đêm hôm đó, Mèo Béo tiếp tục gửi cho Đàm Trúc 66.666,66 NDT để cô kinh doanh tiệm hoa, sau đó chặn luôn tài khoản Alipay của Trúc. Đến rạng sáng ngày 11/4, Mèo Béo gửi tin nhắn cho Trúc với nội dung: “Chúng ta đã kết thúc rồi” và sau đó nhảy xuống sông tự tử.

    Tính từ tháng 11/2021 – 11/4/2024, Mèo Béo đã chuyển khoản cho Đàm Trúc tổng cộng 317 lần với tổng số tiền là 799.000 NDT (khoảng 2,8 tỷ VND). Trong cùng khoảng thời gian, Trúc đã chuyển lại cho Mèo Béo và người nhà của cậu tổng cộng 463.000 NDT (1,6 tỷ VND). Trong đó có 29.700 NDT là chuyển cho Mèo Béo, 30.000 NDT cho chị gái Mèo Béo và 136.000 NDT cho bố của cậu. Sau khi Mèo Béo qua đời, Đàm Trúc cũng làm theo yêu cầu của bố cậu, gửi lại cho gia đình 70.000 NDT tiền vốn tiệm hoa ban đầu và 66.666 NDT cậu chuyển cho cô trước lúc tự tử.

    Đồng thời trong quá trình yêu đương, Mèo Béo và Đàm Trúc cũng góp tiền vào một quỹ chung để chi tiêu. Tính từ 1/5/2022 – 8/4/2024, Trúc gửi vào quỹ 236.000 NDT và chỉ lấy ra 165.000 NDT; trong khi đó Mèo Béo góp vào 173.000 NDT và rút ra tới 248.000 NDT; tức Mèo Béo đã tiêu hơn 70.000 NDT vào phần tiền của bạn gái.

    Dựa vào những tình tiết trên, cảnh sát xác định không cấu thành tội lừa đảo với Đàm Trúc. Gia đình của Mèo Béo mới là người lập kế hoạch để gây hiểu lầm cho cộng đồng mạng nhằm tạo áp lực dư luận cho Đàm Trúc. Trong quá trình điều tra, chị gái Mèo Béo cũng ý thức được việc làm này là phạm pháp và đã thừa nhận sai lầm. Cục cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra sâu hơn về vụ việc và đưa ra xử lý theo đúng pháp luật. ​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất