Phim Esports Trung Quốc tiếp tục khiến khán giả muốn "đập màn hình" vì loạt tình tiết cực "não tàn"

Lemon
  1. Bộ phim Falling Into Your Smile, xin hãy tôn trọng Esports, tôn trọng mọi tuyển thủ chuyên nghiệp đang ngày đêm luyện tập chăm chỉ và cố gắng hết mình phấn đấu cho lý tưởng.

    [​IMG]


    Falling Into Your Smile (Em Đẹp Nhất Khi Em Cười) là bộ phim truyền hình mới nhất lấy đề tài về Esports của màn ảnh Trung Quốc, sau những cái tên đình đám được yêu thích và đầu tư chỉnh chu như Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Toàn Chức Cao Thủ, hay Cá Mực Hầm Mật, ... Được chuyển thể từ tiểu thuyết võng du Khi Em Mỉm Cười (Thanh Mỗi), bộ phim được giới thiệu là sẽ nói về tựa game đình đám League of Legends (LMHT) nhưng khi phim lên sóng, tất cả những gì khán giả thấy lại là những tình tiết phi lý, ngôn tình hường thắm và bóp méo tinh thần Thể thao điện tử.

    Như đã đề cập ở bài viết trước, khi mới lên sóng tập đầu tiên, bộ phim đã vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt từ khán giả và đặc biệt gay gắt từ cộng đồng game thủ. Lý do vì nhân vật trong phim đã có hành vi như bán độ để... tán gái, nói chuyện yêu đương không đúng chỗ, bóp méo hình tượng nguyên mẫu,... Và bài viết ngày hôm nay, Gamehub sẽ tiếp tục liệt kê những tình tiết đang khiến phim nhận gạch đá đủ xây mấy cái biệt thự, villa, resort nghỉ hè.

    Tuyển thủ ngồi trước màn hình máy tính nhưng lại thi đấu... game mobile

    Người ta nói làm màu thì cũng phải làm cho hợp lý, nhưng lỗi này có lẽ phần lớn là thuộc về đạo diễn, biên kịch và ekip sản xuất khi làm phim về Esports nhưng lại không tìm hiểu về bộ môn này. Ở phân cảnh dưới đây, các tuyển thủ ngồi trước màn hình máy tính, dùng chuột và bàn phím cực cool ngầu nhưng lại chơi một game MOBA... di động.

    [​IMG]
    Giao diện người dùng game mobile không được chỉnh sửa khi lên phim.


    Ngoài ra trong quá trình thi đấu, các cảnh quay không hề thể hiện cuộc đấu trí căng thẳng giữa hai bên về mặt kỹ năng hay chiến thuật mà chỉ nhấn mạnh tuyển thủ nào hạ gục được ai, ai bị hạ gục mà thôi.

    Tình tiết phi logic, phản Esports

    Một phân cảnh nữa khiến cộng đồng game thủ phẫn nộ vì phi logic. Đó là khi nam chính Lục Tư Thành trước khi bắt đầu combat lại đi đếm ngược như chơi oẳn tù tì - Một điều mà trên thế giới này không tuyển thủ nào làm cả. Trong một tựa game MOBA thực sự, trận đấu luôn thay đổi chóng mặt và đôi khi thời điểm combat sẽ khác nhau do thời gian chênh lệch tính bằng giây.

    [​IMG]
    Khuôn mặt đẹp trai của nam thần Hứa Khải cũng không thể cân được chi tiết vô lý này.


    Ngoài ra, tất cả cách di chuyển và thao tác game của nhân vật cũng bị nhận xét là khác xa đời thật.

    Phim Mary Sue (nhân vật hư cấu hoàn hảo) núp lùm Thể thao điện tử

    Dành cho những bạn chưa biết, thì nội dung phim nói về một cô gái trẻ nhận được lời mời gia nhập từ một đội tuyển Esports hàng đầu sau khi thể hiện trình độ "thượng thừa" của mình trong một quán net. Cô gái sau đó đã trở thành nữ tuyển thủ đầu tiên của giải đấu và dẫn dắt cả đội giành chức vô địch. Trong câu chuyện ngôn tình "3 xu" này, khán giả không hề thấy sự luyện tập chăm chỉ như các tuyển thủ ngoài đời thật mà chỉ thấy nữ chính cùng đồng đội của mình nói chuyện yêu đương.

    [​IMG]
    Nữ chính trổ tài nghệ ở tiệm net.

    [​IMG]
    Rồi trở thành tuyển thủ nữ duy nhất của đội tuyển cũng như giải đấu.


    Khi mới vào đội, thay vì luyện tập ngày đêm thì nữ chính lại đóng vai "Ngốc bạch ngọt" cùng "Tổng tài bá đạo" của mình đi dạo siêu thị mua đồ, những lúc có luyện tập thì lại tranh thủ "thả thính" trai đẹp. Câu chuyện tình yêu ngọt ngào này nếu ở trong một bộ phim ngôn tình thì chắc chắn đã không bị ném đá nhưng dại cái là, bộ phim lại được quảng bá là Phim Esports mới khiến dân tình phẫn nộ như vậy.

    [​IMG]
    Cùng đồng đội đi mua sắm nè, ...

    [​IMG]
    Nữ chính: "Anh Thành, anh chết rồi còn kéo em chết theo à. Đúng là chồng chết vợ chết theo mà".


    Trong những trận đấu LMHT chuyên nghiệp, các tuyển thủ hầu như cực ít giao tiếp với nhau thông qua chat, nếu có thì sẽ là những câu từ ít chữ để có thể tiết kiệm thời gian thi đấu cũng như không bỏ lỡ những tình huống nguy hiểm. Với diễn biến nhanh của một trận đấu, việc tuyển thủ chat dài như thế này là bất hợp lý.

    "Xào nấu" hình mẫu ngoài đời rồi mang vào phim

    Rất nhiều tên của các nhân vật trong tiểu thuyết gốc được tác giả phỏng theo tên của các tuyển thủ chuyên nghiệp của LMHT ngoài đời như Xiaohu, LETME, Faker,.. Tác giả còn bê luôn toàn bộ biệt danh, thành tích, ...của các tuyển thủ và "xào nấu" lại trên phim. Người hâm mộ của những tuyển thủ này đã rất bức xúc khi thần tượng của họ, những Idol có thành tích rực rỡ lại phải làm nền cho câu chuyện hư cấu về tình yêu trai gái với một nữ chính Mary Sue theo motip ngốc bạch ngọt nhàm chán.

    Những gì mà các tuyển thủ đối mặt hàng ngày không bao giờ là chuyện tình yêu ngọt ngào mà là tập luyện trong cường độ cao ngày đêm, áp lực tâm lý lớn nếu không giành kết quả tốt, nỗi đau chấn thương, ...Chính những vất vả hàng ngày đã giúp họ có được những vinh quang trên sàn đấu, thế nên người hâm mộ chắc chắn không bao giờ mong phim ảnh lại tìm hiểu về Esports mà họ vô cùng yêu mến theo cách này. Xin hãy tôn trọng Esports, tôn trọng mọi tuyển thủ chuyên nghiệp đang hết mình phấn đấu cho lý tưởng.

    [​IMG]


    Mọi phản hồi về bài viết, cung cấp thông tin hoặc liên hệ đăng bài xin gửi về địa chỉ Email Mr. Duy (Tổng biên tập): Duynt@appota.com



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất