Những tựa game siêu biến thái mà bạn đừng bao giờ để người khác bắt gặp khi chơi (P2)

Dương Thị Lan
  1. Thật không hiểu mấy ông làm game nghĩ gì trong đầu mà có thể tạo ra những trò chơi biến thái đến cỡ này…

    Criminal Girls: Invite Only

    [​IMG]


    Trong Criminal Girls: Invite Only, bạn sẽ vào vai một viên quản ngục, người có nhiệm vụ lãnh đạo một nhóm nữ tù nhân. Do phạm phải những tội lỗi không thể dung thứ ở trần gian, các cô gái này bị đày đến một nhà tù dưới địa ngục. Mục tiêu của người chơi là dẫn dắt, đào tạo họ trở thành người lương thiện để chuộc lại lỗi lầm và đầu thai kiếp khác. Criminal Girls: Invite Only thuộc thể loại khám phá hầm ngục, nơi người chơi sẽ chiến đấu với quái vật cũng như mở khóa các sự kiện theo tiến trình câu chuyện. Nói chung chẳng có gì đặc sắc về mặt cốt truyện ngoại trừ cơ chế train nhân vật đậm mùi bạo lực tình dục. Các cô gái trong trạng thái ít vải, như nô lệ phục tùng mệnh lệnh. Với phiên bản Steam, rất nhiều hình cảnh nhạy cảm buộc phải làm mờ để vượt qua vòng kiểm duyệt.

    Killer Is Dead

    [​IMG]


    Killer Is Dead là một tựa game thực sự thú vị, chỉ có điều nội dung của nó có phần hơi biến thái chút. Nhân vật chính trong Killer Is Dead là Mondo, một sát thủ có bản tính lăng loàn, đểu cáng của một gã trai ngành. Mondo duy trì mối quan hệ với nhiều người phụ nữ và có thể tặng quà cho họ. Nếu họ hài lòng, bạn sẽ nhận được tiền thưởng. Tất cả đều trong giới hạn chấp nhận được ngoại trừ cặp kính X-quang của Mondo. Xuất hiện trong một minigame, cặp kính này cho phép Mondo nhìn trộm đồ lót của các cô gái nhưng nếu bị tóm, bạn sẽ không có tiền thưởng. Cảm giác lén lút phạm tội đó cực kỳ hưng phấn đấy, bạn hiểu mà!

    Gal Gun: Double Peace

    [​IMG]


    Gal Gun: Double Peace xoay quanh một thần Cupid trong quá trình bắn mũi tên tình yêu đã vô tình bắn nhầm cho chàng trai một loại pheromone cực mạnh, thứ khiến các cô gái mất lý trí đâm đầu vào anh ta như con thiêu thân lao vào ánh lửa. Nghe có vẻ ảo mộng nhưng đúng là cái gì quá cũng không tốt. Cả dàn gái vây quanh, lúc nào cũng chực chờ “ăn tươi nuốt sống” mình khiến chàng trai khó lòng chịu nổi. Nhiệm vụ của anh ta là sử dụng khẩu súng mang năng lượng tình yêu, hạ gục tất cả các cô gái lăm le tiếp cận anh ta. Trong lúc ngắm bắn, game còn cho phép người chơi nhìn đồ lót của các cô gái thông qua chức năng zoom. Cá là nhiều anh có khi mải nhìn quá mà quên cả bóp cò cũng nên!

    Akiba’s Trip: Undead And Undressed

    [​IMG]


    Nhìn trộm đồ lót đã là gì so với Akiba’s Trip: Undead And Undressed, nơi bạn có thể xé toạc quần áo của họ? Bối cảnh trong game là một khu dân cư tại Nhật Bản, nơi đang bị quấy nhiễu bởi một lũ ma cà rồng chạy khắp nơi. Bạn và băng nhóm của mình có nhiệm vụ đàn áp bằng cách… lột bỏ quần áo của chúng, mục đích là để làn da nó bị tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Hơi ngốc nghếch nhưng không kém phần thú vị đâu.

    Funny Bubble

    [​IMG]


    Video game quả là thiên đường để ngắm gái khỏa thân. Không censored, không thiếu vải như những tựa game khác, ở Funny Bubble, thứ chúng ta nhìn thấy là những hình ảnh khỏa thân hoàn toàn. Vâng, thôi thì nói vậy chắc đủ tưởng tượng, còn thực tế cụ thể ra sao thì các ông cứ tìm thử game đi rồi rõ.

    (Còn tiếp)



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất