Những lo sợ khi vào năm học mới chỉ game thủ mới hiểu

Khánh Ly
  1. Hết nghỉ hè, hết ăn chơi, game thủ lo sợ điều gì khi bước chân vào thềm năm học mới?

    Bước sang tháng 9 cũng là khoảng thời gian học sinh, sinh viên chính thức bước chân vào năm học mới, chấm dứt những ngày tháng “ăn không ở rỗi”. Sự hân hoan lúc đầu sẽ nhanh chóng bị thay thế bằng vô vàn những lo lắng trong khoảng thời gian dài sắp tới. Có những nỗi lo mà chỉ game thủ mới có thể thấu hiểu hơn ai hết.

    Bài vở ngập đầu

    Bước chân vào năm học mới, game thủ đừng chủ quan cho rằng đây mới chỉ là thời gian dạo đầu để cho phép mình có thể lơ là đến việc học tập. Thực tế thì đây sẽ là khoảng thời gian để thầy cô “rà soát” lại kiến thức cũ của học sinh một cách vô cùng gắt gao trước khi cung cấp thêm những kiến thức mới. Bài tập hè chưa kịp hoàn thành cộng thêm với những bài tập bổ sung khiến các game thủ dường như bị “ngập lụt” trong đống bài vở hỗn độn, không biết nên bắt đầu từ đâu.

    [​IMG]


    Không thể bắt kịp được với tiến độ học hành

    Sau 2 – 3 tháng nghỉ hè, game thủ đã dành quá nhiều thời gian cho công cuộc cày cuốc, không ngó ngàng đến bài vở, thế nên chuyện rơi vãi kiến thức là điều khó tránh khỏi. Thêm vào đó, việc chơi game quá nhiều trong một thời gian dài có thể khiến game thủ nảy sinh tâm thế ỉ lại, lười biếng. Bước vào năm học mới, họ phải mất rất nhiều thời gian để lấy lại phong độ mới có thể bắt kịp được với tiến độ học hành như chúng bạn.

    [​IMG]


    Hạn chế thời gian chơi game

    Thời gian dành cho việc học cả trên lớp lẫn ở nhà gần như đã chiếm trọn thời gian trong ngày của game thủ. Chính vì vậy thời gian còn lại mà họ có thể dành để chơi game là vô cùng ít ỏi. Vốn đã quen với nhịp độ cày cuốc 20/24 như trước đó, thì điều này đối với game thủ mới đầu sẽ thật khó chấp nhận khi cảm giác “chơi không đã tay”, thậm chí là không được chơi. Nên sắp xếp thời gian một cách hợp lý để vẫn có thể chơi game ở mức độ vừa phải, vừa không xao nhãng việc học tập.

    [​IMG]


    Ngậm ngùi trước hàng loạt tựa game mới ra mắt

    Từ giữa tháng 8 cho đến cuối năm là khoảng thời gian game thủ trông chờ nhất khi hàng loạt tựa game mới được phát hành như Ỷ Thiên Đồ Long Ký 3D Mobile của Gamota, Final Fantasy XV được thai nghén hơn 10 năm, Lost Ark rất đình đám ở Hàn Quốc, hay MU Legend được Webzen kỳ vọng mang lại sự thành công lớn như phiên bản trước. Thế nhưng với việc ưu tiên việc học lên hàng đầu thì game thủ thật khó có thời gian để mắt đến những tựa game vô cùng hấp dẫn này. Đối với game thủ mà nói thì không còn điều gì tiếc nuối hơn thế khiến họ phải ngậm ngùi không ngớt.

    [​IMG]


    Bị phụ huynh kìm kẹp

    Bước vào guồng quay học hành cũng đồng nghĩa với việc các game thủ sẽ bị quản chặt hơn về giờ giấc, học hành lẫn sinh hoạt. Mọi thứ đều phải tuân thủ đúng quy tắc khuôn khổ của phụ huynh, và tất nhiên vẫn theo tiêu chí “việc học lên hàng đầu”. Với những game thủ vốn đã quen với sự tự do, thích gì làm nấy thì đây hẳn sẽ là một cực hình vô cùng đáng sợ.

    [​IMG]


    Bất đắc dĩ phải trở nên chỉn chu, gọn gàng

    Nghỉ hè ở nhà bạn sẽ chẳng cần phải để ý đến trang phục, giày dép, đầu tóc của mình sẽ ra sao, thậm chí cởi trần mặc quần đùi chơi game cũng là điều hết sức bình thường, miễn là được thoải mái nhất có thể. Thế nhưng khi đến trường, bạn bất đắc dĩ phải trở thành một đứa chỉn chu quần dài, áo sơ mi, đầu tóc gọn gàng, thậm chí vẫn phải đeo khăn quàng đỏ, huy hiệu đoàn, thẻ học sinh. Đối với game thủ thì đó là một sự rườm rà rắc rồi, và mọi hình tượng trong lúc này đều chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.

    [​IMG]


    Tất nhiên, dù muốn hay không thì các game thủ vẫn phải chấp nhận một điều rằng năm học mới đã đến, và điều cần làm duy nhất chỉ có thể là đối mặt với tất cả những nỗi lo sợ trên!



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất