Nhà phát triển MindsEye tiếp tục sa thải hàng loạt ngay sau khi tung DLC với kỳ vọng cứu vãn

Phiêu Vũ
  1. Build a Rocket Boy đang đứng trước bờ vực sụp đổ khi làn sóng sa thải thứ ba quét sạch đội ngũ nhân sự, bất chấp những nỗ lực thanh minh bằng nội dung mới trong game.

    Build a Rocket Boy (BARB), nhà phát triển đứng sau MindsEye – một trong những "bom xịt" lớn nhất mọi thời đại, vừa tiếp tục thực hiện đợt sa thải nhân viên mới giữa bối cảnh khủng hoảng kéo dài. Điều đáng nói là động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi đội ngũ tung ra bản DLC mang tên "Blacklisted", một nhiệm vụ mới trong game được cho là để vạch trần những kẻ đang "cố tình phá hoại" BARB và dự án MindsEye.

    [​IMG]



    Theo các báo cáo, đây là làn sóng cắt giảm nhân sự thứ ba của BARB, studio vốn từng kỳ vọng vào một sự hồi sinh cho MindsEye, tựa game vốn đang bị xếp hạng thấp nhất lịch sử. Nguồn tin cho biết có tới 170 nhân viên bị ảnh hưởng, đẩy BARB vào tình thế nguy hiểm khi chỉ còn lại một đội ngũ khung (skeleton crew) ít ỏi.

    Vận may của Build a Rocket Boy đã chuyển từ tệ sang tồi tệ hơn trong vài năm qua khi MindsEye không đạt được thành công như mong đợi và màn ra mắt của nó bị vùi lấp bởi hàng loạt đánh giá tiêu cực. Mặc dù vẫn có những ý kiến cho rằng trò chơi không đến nỗi quá tệ, nhưng danh tiếng của studio đã bị tổn hại nghiêm trọng bởi quá nhiều thông tin tiêu cực đến mức một vài đánh giá tích cực chỉ như "muối bỏ bể" giữa cơn bão truyền thông.

    [​IMG]



    Trong một báo cáo mới từ Kotaku, đợt tái cơ cấu lần này đã quét sạch nhiều bộ phận của công ty, khiến hàng chục cựu nhân viên phải lên LinkedIn bày tỏ sự thất vọng. Trước đó trong năm nay, BARB cũng đã phải đóng cửa toàn bộ một studio sau khi sa thải hàng loạt công nhân viên.

    [​IMG]


    Mark Gerhard, đồng CEO của công ty bên cạnh Leslie Benzies (cựu huyền thoại của Rockstar), vẫn đang bận rộn với việc chỉ trích cả thế giới xung quanh. Ông kiên định cho rằng BARB là mục tiêu của một chiến dịch bôi nhọ trị giá hàng triệu USD (hơn 25,4 tỷ VNĐ) do một công ty quản lý influencer thực hiện, và đó cũng chính là nội dung cốt lõi mà bản DLC "Blacklisted" muốn truyền tải. Có thể nói đây là một trong những câu chuyện kỳ lạ và nực cười nhất của ngành game những năm gần đây, và chương mới nhất này có thể chính là "nhát búa cuối cùng" đóng lại chiếc quan tài của cái tên Build a Rocket Boy.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất