Net ‘cỏ’ khu du lịch thu giá ‘cắt cổ’, khách bức xúc đăng đàn kêu gọi tẩy chay

Khánh Ly
  1. Nói gì thì nói, việc niêm yết giá một đằng, thu tiền một nẻo cũng là chuyện không thể chấp nhận được.

    Như các “tín đồ” của game net đều đã biết, dù ngành dịch vụ này một số năm trở lại đây có nhiều thay đổi nhưng so về giá cả ở mặt bằng chung dường như không có sự thay đổi quá nhiều, trừ một số chủ quán muốn chơi trội quyết “khô máu” tới tận cùng mà thôi. Trung bình đối với một quán game thường, giá cho một giờ sử dụng dịch vụ internet rơi vào khoảng 3.000 – 5.000 đồng, còn với những Cyber Game hiện đại thì giá có nhỉnh hơn đôi chút tùy vào chất lượng, có thể từ 7.000 – 12.000 đồng, thậm chí là 20.000 đồng cho khu vực máy VIP, máy thi đấu.

    Việc bỏ ra một số tiền để được hưởng dịch vụ tương xứng với giá trị của nó vốn dĩ chẳng có gì để mà phàn nàn. Thế nhưng, đối với một quán net “cỏ” bình dân lại có giá gần 20.000 đồng/h chơi lại là một điều vô cùng bất thường khiến cho khách hàng vô tình một lần lui tới đây phải bức xúc, quyết tâm đăng đàn kêu gọi mọi người cùng tẩy chay như trường hợp dưới đây.​


    [​IMG]


    Được biết quán net này nằm trên địa bàn khu du lịch Cửa Lò. Chủ nhân bài đăng trong một lần đi du lịch có việc cần dùng đến máy tính có tới đây. Nhưng đến khi thanh toán annh chàng phải giật mình ngã ngửa khi bị thu phí tới… 38.000 đồng trong khi 2 máy ngồi chưa đầy một tiếng. Trên máy thanh toán cũng chỉ ghi có 4.000 đồng. Ngỡ rằng có sự nhầm lẫn nên anh có hỏi lại chủ quán và nhận được câu trả lời là giá net ở đây 17.000 đồng/h. Không chấp nhận mức giá cắt cổ như vậy ở một quán net “cỏ” bình dân, người khách định nổi khùng phân định phải trái nhưng lại gặp phải những ánh mắt thách thức của một số thanh niên bảo kê xung quanh.

    [​IMG]


    Hình ảnh được chính vị khách chụp lại và chia sẻ trên một diễn dàn mạng facebook. Rõ ràng nhìn bề ngoài quán net này khá bình thường với mái tôn, cửa sắt. Nếu quy về mực giá so với mặt bằng chung có lẽ chỉ đên 3.000 – 5.000 đồng là cùng chứ đừng nói đến hét giá ngang với một Cyber Game hạng sang. Có lẽ vì là khách vãng lai nên “chủ thớt” xấu số này mới bị “chém đẹp” như thế.

    Chưa nói đến khách hàng, ngay cả đến những người chủ net khác sau khi đọc được bài đăng cũng phải tỏ ý bất bình thay. “Cái thứ làm ăn chộp giật kiểu này có cũng không tồn tại được lâu đâu”, “Được đáng là bao, ăn được thịt người thì ra đường mà đứng hoặc đổi nghề khác cho đỡ xấu mặt anh em nhà net”… Nhưng bên cạnh đó thì lại tỏ ra không lấy gì làm lạ khi cũng đã từng gặp phải trường hợp tương tự khi đến những quán net gần khu du lịch. Tuy nhiên nói gì thì nói, việc niêm yết giá một đằng, thu tiền một nẻo cũng là chuyện không thể chấp nhận được.

    [​IMG]
    [​IMG]


    Đây cũng coi như là bài học đối với những ai khi đi du lịch mà muốn tìm một quán net nào đó để chơi game hay sử dụng máy tính. Hãy cẩn trọng mà hỏi giá trước khi ngồi vào máy không đến cuối cùng lại bị “chém đẹp” một cách không thương tiếc.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất