Net 2k mỗi lần mở máy bị khách nói là đồ “ăn cướp” và câu trả lời của chủ quán

Khánh Ly
  1. Mỗi lần mở máy dù ít hay nhiều cũng phải có giá tối thiểu bằng một giờ chơi. Ấy vậy mà chỉ thu phí 2 nghìn đồng cho một lần mở máy, vị chủ quán này đã bị khách chửi là đồ “ăn cướp”.

    Nghề net đúng chuẩn được mệnh danh là nghề “thu tiền lẻ” trong khi vốn bỏ ra đầu tư ban đầu là một khoản không hề nhỏ. Kèm với đó là là một tỉ thứ chi phí điện, nước phát sinh trong quá trình kinh doanh khiến người chủ net luôn phải đau đầu nghĩ ra đủ mọi chiêu trò từ “độc” đến khuyến mại “khô máu” để có thể giữ chân được khách hàng. Thế nhưng đúng là “làm dâu trăm họ”, để làm hài lòng được 100% người chơi chẳng phải là điều đơn giản. Cũng từ đây mà xảy ra không ít những câu chuyện dở khóc dở cười.


    Bình thường giá trung bình mỗi giờ chơi ở các quán net ít nhất cũng dao động từ 3 – 4 nghìn đồng, trừ trường hợp giảm giá khuyến mại, tùy chất lượng dịch vụ mà mức giá này có thể cao hơn rất nhiều. Mỗi lần mở máy dù ít hay nhiều cũng phải có giá tối thiểu bằng một giờ chơi. Ấy vậy mà chỉ thu phí 2 nghìn đồng cho một lần mở máy, vị chủ quán này đã bị khách chửi là đồ “ăn cướp”.

    [​IMG]

    “Có thanh niên lạ bịt khẩu trang vào mở máy chơi. Mình hỏi có chơi lâu không để lập tài khoản, anh ấy kêu chơi tí thôi. Không biết các bác sao chứ em để tiền 3 nghìn một lần mở máy. Thấy anh ấy vào bật quạt rồi gửi một cái email và vào fifa mở hộp quà hết 5 phút. Lúc tính tiền em kêu 3 nghìn nhưng thôi lấy anh 2 nghìn tiền mở máy. Anh đẹp trai kêu: “Mày ăn cướp à, mới mở máy dùng có vài vút mày lấy 2 nghìn”, rồi vứt tờ 2 nghìn lên bàn phím”.

    Thế nhưng vị chủ net này cũng “chẳng phải dạng vừa đâu” khi đối đáp lại một cách rất nhã nhặn, lịch sự nhưng đầy đủ lý lẽ khiến người khách oái oăm này phải câm nín.

    “Cạn lời luôn các bác ạ, em chỉ biết trả lời “2 nghìn là tiền anh bật máy lên tốn điện và sử dụng tài nguyên mạng thì quá bình thường luôn anh trai, nếu em mà là ăn cướp thì anh nghĩ anh còn đứng đây nói chuyện được không”.

    Đúng là chỉ những người trong nghề mới có thể chia sẻ được với hoàn cảnh của nhau. Hầu như tất cả đều đồng tình với cách xử xự của vị chủ net này. Cùng với đó là ti tỉ tâm sự về những khách hàng oái oăm chẳng ai muốn tiếp đón mà hầu như người làm nghề net nào cũng từng gặp phải trong đời”.

    “Mình cũng bị một lần có thằng bảo anh nhầm à, em mở máy chắc 5 phút. Mình bảo anh không nhầm đâu, em có thể để anh nổ máy em rồi ga lên xuống trong vòng 5 phút xong anh lại tắt đi. Mỗi lần như vậy nhưng anh cũng trả em 2 nghìn. Anh không cần quạt máy hay các thứ gì hết, mà cái xa của em giá trị còn thấp hơn bộ máy tính của anh đấy, em có chơi không. Cu cậu nghe xong nghệt mặt ra và cút luôn”.

    [​IMG]

    [​IMG]



    Đúng là cái cảnh “làm dâu trăm họ”, cùng là phục vụ nhu cầu của con người như bất kỳ một ngành dịch vụ nào, vậy mà những ông chủ net đáng thương của chúng ta luôn luôn phải đối mặt với nhiều sức ép, từ cách nhìn nhận có phần phiến diện của xã hội cho tới những vị khách oái oăm chẳng ai muốn tiếp – những nỗi khổ chẳng ai thấu!​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất