Nam game thủ 45 tuổi thay con trai mất sớm hoàn thành hành trình với Black Myth: Wukong

Nguyễn Thu Trang
  1. Con trai của nam game thủ này đã không may qua đời vào năm 2022 vì nhiễm trùng máu.

    Trong vô số câu chuyện với Black Myth: Wukong được chia sẻ trên Reddit, chắc ít có trải nghiệm nào đặc biệt như của samikhanlodhi – một game thủ hiện đã bước sang tuổi 45. Chẳng bị hấp dẫn bởi đồ hoa, gameplay hay cốt truyện, thứ khiến ông tìm đến với Black Myth lại là một tâm nguyện còn đang bỏ ngỏ.​

    [​IMG]


    Chịu ảnh hưởng từ người bố game thủ, từ nhỏ con trai của samikhanlodhi cũng bắt đầu yêu thích việc chơi game. Vậy nhưng khi mới lên 10, cậu bé đã bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu tủy cấp tính (AML), cậu chiến đấu với căn bệnh quái ác suốt 3 năm và sau đó được ghép tế bào gốc thành công. Trong thời gian nằm viện, PS4 trở thành vật bất ly thân của cậu bé, cũng từ đây, cậu bắt đầu làm quen với các tựa game như Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice, Elden Ring và đạt thành tích tốt với dòng game này.

    Vậy nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang, vào năm 2022 khi đang trải nghiệm Dark Souls 2, cậu bé bỗng bị nhiễm trùng máu và mãi rời khỏi thế giới này. Khi đó, Black Myth: Wukong đang là tựa game được đông đảo người chơi trên toàn thế giới mong đợi và cậu cũng không nằm ngoài số đó. Vậy nhưng khác với những game thủ còn lại, cậu sẽ chẳng thể có cơ hội trải nghiệm tựa game này.​

    [​IMG]


    Chính vì vậy nên sau khi Black Myth ra mắt, samikhanlodhi đã chơi Black Myth và coi đây như một cách để giúp con trai mình hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Hi vọng rằng những giây phút thả mình vào thế giới thần thoại của Black Myth có thể giúp ông bố này vơi đi phần nào nỗi đau khắc khoải khi “kẻ đầu bạc phải tiễn người đầu xanh”.

    Để tham gia bàn luận các thông tin về game cũng như giao lưu với cộng đồng, bạn đọc có thể:



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất