Một mình lẻn vào đảo hoang của Disney để cách ly dịch bệnh, thanh niên bị cảnh sát tóm cổ

Dương Thị Lan
  1. Thời gian rảnh rỗi khi cách ly dịch bệnh là lúc để nhiều ý tưởng hay ho ra đời nhưng thanh niên này đã đưa mọi chuyện đi quá xa.

    Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 khiến cuộc sống của chúng ta đảo lộn. Thay vì đi học, đi làm, đi tụ tập ăn chơi bên ngoài, chúng ta buộc phải tự tìm thú vui quanh 4 bức tường để đảm bảo an toàn. Mà sự đời thì kiểu “nhàn cư vi bất thiện”, rảnh quá sinh nông nổi và thanh niên trong câu chuyện này là một ví dụ điển hình. Cảm thấy cách ly ở nhà quá chán, anh ta quyết định đi đến một hòn đảo hoang để “cắm trại” nhưng có ai ngờ…

    [​IMG]


    Với những ai không biết thì Đảo Discovery là một hòn đảo tư nhân nhỏ thuộc quyền sở hữu của Disney nằm ở giữa hồ Bay (Florida, Mỹ). Hòn đảo đầu tiên có tên Treasure Island (Đảo Kho Báu) được mở cửa vào năm 1974 dưới dạng một khu bảo tồn chim. Sau đó được đổi tên thành Discovery Island năm 1978 với các khu nuôi chim, thú và bãi tắm cho du khách. Tuy nhiên, công viên đột ngột đóng cửa vào năm 1999 và bị bỏ hoang cho đến nay. Hơn 20 năm đóng cửa, Discovery là một bí ẩn với nhiều người, không cho phép bất cứ ai vào, kể cả nhân viên của Disney. Tuy nhiên, chính tại đây, McGuire - nam thanh niên trong bài viết đã mang đồ đạc đến để “picnic”, tận hưởng thời gian cách ly và không ngoài dự đoán, anh ta nhanh chóng bị tóm cổ vì tội xâm phạm hòn đảo.

    [​IMG]


    Để tìm kiếm McGuire, các nhân viên giám sát đã phải khá vất vả khi phải đi bộ, dùng thuyền, thậm chí cả trực thăng để tiếp cận, còi cảnh báo cũng hú inh ỏi nhưng theo lời của thanh niên này thì anh ta chẳng nghe thấy gì vì đang … bận ngủ. Hài hước hơn nữa, ngay cả khi bị tóm cổ, McGuire vẫn phủ nhận hoàn toàn tội lỗi, cho rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm bởi anh ta không biết đây là tài sản riêng, cũng không nhìn thấy biển cấm vào dù cho biển báo xuất hiện ở khắp mọi nơi.

    Trong khi Discovery Island vẫn còn là vùng đất bí ẩn với nhiều người thì bằng cách có vẻ “điên rồ”, McGuire đã kịp cắm trại trên hòn đảo này được 2-3 ngày. Anh ta cho biết hòn đảo giống như một “thiên đường nhiệt đới” và nếu không bị bắt, anh ta dự định ở đây khoảng 1 tuần. Chưa rõ anh ta sẽ phải chịu hậu quả như thế nào cho hành vi này, phạt tiền hoặc tồi tệ nhất là có thể bị kiện ra tòa.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất