Mâu thuẫn trong game, nam thanh niên đáp máy bay đến tận nhà để “tương tác” bạn chơi

Dương Thị Lan
  1. Trước đó, thanh niên này và nạn nhân chỉ quen biết qua game chứ chưa từng gặp mặt nhau ngoài đời thực.

    Mâu thuẫn khi chơi game là việc không hiếm gặp nhưng thường chỉ dừng ở mức cãi cọ, toxic với nhau vài câu là xong. Ấy thế trong một số trường hợp, chuyện không đơn giản có thế. Theo hồ sơ tòa án hạt Nassau (Mỹ), một nam thanh niên 20 tuổi có tên Edward Kang đã cất công bay từ New Jersey đến Florida để tấn công bạn chơi trong game.

    [​IMG]

    Kang và nạn nhân (bằng tuổi Kang) chưa từng gặp nhau ngoài đời, cả hai chỉ từng chơi ArcheAge, một tựa game nhập vai khá nổi của Hàn Quốc, cùng nhau. Tuy nhiên, máy chủ ở khu vực châu Âu và Bắc Mỹ của trò trò chơi này sẽ bị đóng cửa vào ngày 27/6 do lượng người chơi quá ít, theo thông báo vào tháng 4 của nhà phát triển.

    Thứ 5 tuần trước, Kang nói với mẹ rằng anh ta muốn bay tới Florida để thăm một người bạn quen qua game. Sau khi đáp máy bay xuống, Kang bắt Uber tới một khách sạn ở bãi biển Fernandina, cách chỗ ở của nạn nhân khoảng hơn 50km về phía Bắc. Nam thanh niên tiếp đó ghé vào một cửa hàng đồ kim khí để mua một chiếc búa và đèn pin.

    [​IMG]


    Không biết làm thế nào Kang lần ra được địa chỉ nhà nạn nhân. Vào khoảng 2h sáng Chủ nhật, Kang đột nhập vào nhà nạn nhân và dùng búa tấn công anh ta. Cuộc xô xát diễn ra, cha dượng của nạn nhân sau đó phát hiện và lao vào khống chế Kang cho đến khi cảnh sát đến hiện trường.

    Nạn nhân, được xác định là Zachary Dinh, nhanh chóng được đưa đến bệnh viện với nhiều vết thương trên đầu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Kang bị buộc tội cố ý giết người cấp độ hai và trộm cắp có vũ trang. Khi được hỏi, Kang chỉ nói rằng Zachary Dinh là một thằng tồi trên mạng, nguyên nhân cụ thể của cuộc tấn công vẫn chưa được hé lộ. Kang rất có thể phải ngồi tù vì hành động của mình.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất