LMHT: Faker “phải” cầm Sett tại Chung Kết, T1 thua cay đắng trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn

Phương Ly
  1. Vì một lý do nào đó, trong trận đấu quan trọng nhất, ban huấn luyện của T1 đã giao cho Faker một vị tướng mà anh ấy không quen thuộc và chưa từng sử dụng trong các trận đấu chuyên nghiệp trước đây.

    T1 đã phải nhận thất bại đầy bất ngờ trước Afreeca Freecs (AFs) trong khuôn khổ lượt đi của vòng Playoffs LCK Mùa Hè 2020. Một thất bại có thể biến họ trở thành cựu vương, đồng thời khiến tham vọng tham gia CKTG của T1 càng trở nên xa vời.

    [​IMG]

    Điều đáng nói, Afreeca chưa bao giờ được đánh giá là đối thủ đủ sức so kè với T1 cho dù là trong quá khứ hay hiện tại. Bằng chứng là trước khi đến với ván đấu thứ 3 thảm họa, T1 đã có được chiến thắng dễ dàng ở ván 2 với Twisted Fate dưới tay “Quỷ Vương” Faker.

    Nhưng quan trọng hơn cả, đó chính là màn cấm/chọn cực kỳ khó hiểu ở ván 3 - ván đấu cuối cùng khiến T1 nhận thất bại đau đớn. Nó đã trở thành chủ đề được bàn tán rất nhiều trong cộng đồng Esports. Nhiều người cũng bắt đầu tin rằng thực sự có một điều gì mờ ám khi Faker liên tục phải cầm những vị tướng không phù hợp.

    [​IMG]

    Không chỉ mang đến cho Faker vị tướng rất “tù” là Sett, đội hình của T1 trong ván 3 còn có Renekton - Karthus - Senna - Tahm Kench. Một đội hình không linh hoạt, thiếu sát thương đầu trận, không thể thắng đường và không có tướng DPS vào cuối trận.

    Nếu đó là Sett trong tay Effort hay thậm chí là Canna thì chúng ta còn có thể hiểu được điều, nhưng vấn đề là nó lại nằm trong tay của Faker - người chưa từng chơi Sett trong các trận đấu chuyên nghiệp trước đây. Anh ấy thậm chí còn phải đối đầu với Zoe, một vị tướng không chỉ linh hoạt hơn mà còn là một bậc thầy trong việc cấu rỉa ở đường giữa.

    Đa số cộng đồng mạng Hàn cho rằng đây là những lượt cấm/chọn tai hại đang trực tiếp đẩy T1 xuống vực sâu. Ước mơ đến với CKTG của T1 càng ngày càng khó chạm tới.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất