Liệt toàn thân sau tai nạn thảm khốc, nam game thủ vẫn theo đuổi ước mơ được chơi game

Nguyễn Thu Trang
  1. Trong 4 năm qua, Nathan luôn tham gia vào dự án nghiên cứu của trường đại học Pittsburgh, hiện giờ anh đã có thể sử dụng con chip trong não mình để chơi game.

    Như những công cụ giải trí khác, game giúp con người thư giãn, giải tỏa những căng thẳng đầu óc trong cuộc sống. Tuy nhiên đối với một số người ý nghĩa của nó không chỉ dừng lại ở đó, thậm chí khi đang phải chống chọi lại bệnh tật, mất đi một phần cơ thể, những người chơi này vẫn luôn giữ tình yêu với game, game thủ dưới đây là một người như thế.​

    [​IMG]

    Cách đây không lâu, một game thủ có tên Nathan Copeland đã chia sẻ trên Twitter của mình video chơi Final Fantasy 14, điều đáng nói ở đây là Nathan đã bị liệt toàn thân 15 năm sau một tai nạn giao thông, để có thể chơi game, Nathan đã phải cấy ghép các con chip vào não. Game thủ này cho biết sau 5 năm thử nghiệm, cuối cùng mình cũng có thể sử dụng con chip để chơi Final Fantasy 14.


    Khi chơi, tín hiệu não của Nathan sẽ được truyền đến một chiếc máy tính rồi sử dụng bàn phím ảo trên máy tính để thao tác trò chơi. Vì đây là lần đầu tiên anh sử dụng cách này để chơi Final Fantasy 14 nên mới chỉ điều khiển được di chuyển và ấn phím 1, tuy nhiên anh cũng hy vọng trong tương lai mình có thể thử thêm nhiều thao tác khác.

    [​IMG]

    Nathan năm nay 33 tuổi, năm 2004, sau một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, anh đã bị liệt từ phần ngực trở xuống. Trong vòng 4 năm trở lại đây anh vẫn luôn tham gia vào dự án kết nối giữa não bộ và máy tính của đại học Pittsburgh. Nathan đã phải phẫu thuật để lắp 4 micro-electrode arrays (là các thiết bị chứa hàng chục đến hàng nghìn vi điện cực, thông qua đó thu hoặc truyền tín hiệu thần kinh), nhờ đó anh có thể điều khiển các cánh tay robot.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất