Lạnh gáy những căn nhà được đồn là ma ám có thật tại Việt Nam (P2)

Dương Thị Lan
  1. Một số ngôi nhà vẫn còn tồn tại trong khi số khác đã được xây dựng thành công trình khang trang, tuy nhiên những lời đồn ma ám vẫn không khỏi khiến người nghe phải tò mò, rợn tóc gáy.

    Căn nhà ở hẻm 50, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

    [​IMG]


    Tương tự như ngôi nhà ở ngõ Văn Chương (Hà Nội) đã được nhắc đến ở phần trước, đây cũng là nơi từng xảy ra một vụ giết người tàn khốc. Chính tại nơi này, một người đàn ông đã sát hại cả em trai và cha mẹ của mình, sau đó thuê công nhân xây dựng đào một cái hố trên sàn nhà để giấu xác họ. Tuy nhiên, vụ việc đã nhanh chóng được đưa ra ánh sáng chỉ sau vài ngày, khi các công nhân nhận thấy hành vi kỳ lạ của gã đàn ông và báo cảnh sát. Những người hàng xóm cũng bắt đầu nhận thấy mùi lạ phát ra từ phía ngôi nhà.

    Khi thẩm vấn, kẻ sát nhân thừa nhận đã giết em trai mình trong một cuộc cãi vã. Cha mẹ hắn sốc khi chứng kiến cảnh này, đã đập đầu vào tường để tự sát. Mãi cho đến lúc khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện cả ba nạn nhân đều tử vong do chấn thương nặng ở vùng đầu, anh ta mới thú nhận tất cả. Tên sát nhân bị tuyên án tử hình.

    Vài năm sau, khi sự việc đã nguôi ngoai, người thân của gia đình bất hạnh này bắt đầu treo biển cho thuê ngôi nhà. Tuy nhiên, không có ai có thể ở đó quá một tuần. Những người ở ngôi nhà đó đều cho biết họ liên tục gặp ác mộng, bị bóng đè và nhìn thấy những bóng hình kỳ lạ. Có người cho rằng họ “thần hồn nát thần tính, do quá ám ảnh với những gì đã xảy ra nên mới như vậy chứ thực tế chẳng có ma quỷ nào ở đây hết. Kể từ đó đến nay đã hơn hai thập kỷ trôi qua, những lời đồn đại cũng giảm dần nhưng những người lớn tuổi sống trong khu vực vẫn không thể quên câu chuyện bi thảm đã xảy ra trong căn nhà đó.

    24 Lý Thái Tổ, Sài Gòn

    [​IMG]


    Một ngôi nhà được đồn là có ma ám khác chính là 24 Lý Thái Tổ, quận 3, Sài Gòn. Đây từng là nơi sinh sống của một gia đình giàu có cho đến khi một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra vào năm 2001 đã cướp đi sinh mạng của 7 người.

    Khi ngọn lửa bao trùm tòa nhà, con gái của chủ căn nhà, lúc đó đang mang thai, cùng đứa con trai 3 tuổi, đã chạy ra được chỗ ban công tầng 2. Mọi người ở dưới đã chuẩn bị sẵn tấm bạt lò xo và hối thúc cô ấy nhảy xuống, hoặc không cũng ném đứa trẻ xuống nhưng cô ấy từ chối. Một số người cho rằng do cô ấy quá sợ hãi trong khi số khác có mặt tại hiện trường kể lại cô ấy hoàn toàn bình tĩnh, không hề có biểu hiện gì là sợ sệt trước khi quay đầu trở lại nơi ngọn lửa đang bùng cháy.

    Cái chết bi thảm và có phần kỳ lạ của cô gái đã dấy lên nhiều tin đồn về việc linh hồn của cô không thể siêu thoát, cứ mãi vấn vương ở chỗ ban công nhiều năm sau đó, nhìn và vẫy chào những người qua đường. Sau sự cố, ngôi nhà bị bỏ hoang vài năm và đó cũng có thể là lý do tại sao những tin đồn càng ngày càng trở nên lan rộng. Tuy nhiên, hiện tại địa điểm này đã được xây dựng thành một trung tâm dạy Toán và tiếng Anh, nơi chào đón hàng trăm học sinh mỗi ngày. Người dân địa phương lân cận cũng khẳng định họ chưa bao giờ nhìn thấy “điều bất thường” từ khi ngôi nhà bị bỏ hoang. Có vẻ những tin đồn ma quái như nghe thấy tiếng khóc của trẻ con hay tiếng quét rác trong nhà đều là do “thần hồn nát thần tính” mà ra.

    Thuận Kiều Plaza, Sài Gòn

    [​IMG]


    Được xây dựng vào những năm 1990 tại trung tâm Sài Gòn, Thuận Kiều Plaza mang kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm thương mại hàng đầu thành phố, rất tiếc phần lớn thời gian tồn tại, nó chỉ được biết đến với những câu chuyện ma quái.

    Mọi chuyện bắt đầu từ một vụ giết người kinh hãi xảy ra tại sảnh trước cửa plaza vào năm 2002. Vì quá tức giận trong lúc cãi vã, một người đàn ông đã giết chết bạn gái của mình bằng một viên đạn vào đầu, sau đó trước sự bàng hoàng của những người chứng kiến, anh ta cũng ngay lập tức kết liễu cuộc sống của mình theo cách tương tự. Kể từ đó, những tin đồn về linh hồn báo thù của cặp đôi bắt đầu lan truyền rộng rãi, khiến khách hàng đến đây không khỏi ám ảnh.

    Rất nhiều câu chuyện liên quan được người ta truyền tai nhau, điển hình là việc một tài xế taxi nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ yêu cầu anh đến đón tại Plaza. Tuy nhiên, lúc đến nơi, anh thấy nơi này không một bóng người và khi gọi đến số điện thoại kia, đáp lại anh chỉ là những tiếng thở gấp gáp và tiếng hét bị bóp nghẹt. Quá sợ hãi, người đàn ông vội vàng rời khỏi hiện trường, sáng hôm sau kiểm tra thì lịch sử cuộc gọi của anh ta không hề có cuộc gọi nào từ tối hôm trước.

    Đến năm 2017, Plaza đã được tân trang lại và đối tên thành The Garden Mall. Hiện tại, có rất nhiều quán cafe, nhà hàng, trung tâm giải trí được đặt ở đây. Người tới lui cũng ngày một nhiều khiến những câu chuyện ma quái trong quá khứ dần chìm vào quên lãng.

    Ngôi nhà ma trên đèo Prenn, Đà Lạt

    [​IMG]


    Theo lời đồn thổi thì dinh thự này từng thuộc sở hữu của một viên tướng người Pháp, kẻ chuyên bắt cóc các cô gái trẻ hoặc thuê gái mại dâm để thỏa mãn nhu cầu xác thịt. Sau đó ông ta giết chết họ rồi vứt xác xuống giếng nước trước nhà. Nhiều người lái xe qua đèo sau khi trời chạng vạng kể rằng họ nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy trắng cứ đi lang thang trong ngôi nhà hoặc ngồi trên đỉnh cây thông.

    Đã từng có rất nhiều tin đồn quỷ dị về dinh thự này nhưng đến nay, nếu ghé thăm, bạn sẽ nhận thấy nó không hề đáng sợ chút nào. Vài năm trước, một công ty tư nhân đã mua lại căn nhà, thuê người chăm sóc để sống tại nơi này nên nó không còn lạnh lẽo như trước. Những người làm ở đấy cũng chưa gặp phải điều gì kỳ lạ. Bất chấp điều này, dinh thự vẫn là một điểm đến phổ biến cho những khách du lịch tò mò và ưa khám phá. Cơ bản, bạn có thể thoải mái ghé thăm nhưng dù sao nơi đây cũng là nhà có chủ nên tốt nhất bạn cũng nên chú ý không phiền họ lúc nửa đêm.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất