Không thèm nhìn màn hình, em bé 6 tháng tuổi phá đảo Street Fighters 5

Hard
  1. Street Fighters 5 vừa sản sinh ra một kiệt nhân võ học, thiên tài bẩm sinh với khả năng điều phím như thần không cần nhìn màn hình.

    Trong các thể loại mà cộng đồng game thử từng kinh qua, có lẽ đối kháng là một trong những nơi yêu cầu "skill" cao hàng nhất. Khả năng phản xạ cực kỳ nhanh nhạy song hành với việc thuộc lòng và ấn chính xác bộ nút trong chớp mắt, chính là những vũ khí mà game thủ phải mang nếu muốn đi theo con đường đối kháng. Đây cũng chính là các kỹ năng mà một người chơi chuyên nghiệp phải rèn rũa một thời gian dài nếu muốn nắm trọn bộ "võ học" của thể loại này.

    [​IMG]


    Nhưng như người đời vẫn nói, tốn mồ hôi sôi nước mắt chưa chắc đã bằng thiên tài bẩm sinh. Và nay Street Fighters 5 - tựa game vừa phát hành vào giữa tháng 2, đã tìm cho mình một thiên tài xuất chúng với kỹ năng thượng thừa. Đó là một cậu bé 6 tháng tuổi đã phá đảo game với nhân vật Birdie chỉ bằng việc ấn lia lịa trên bộ điều khiển Arcade và thậm chí còn không may mảy đánh ánh mắt long lanh đầy dễ thương của mình về phía màn hình.. Hãy chiêm ngưỡng màn thể hiện đầy ấn tượng của nhân tài võ học này ngay sau đây:


    Màn trình diễn thất kinh giang hồ của cao thủ 6 tháng tuổi.

    [​IMG]
    Birdie trong phần chơi cốt truyện của Street Fighters 5.


    Tạm gác những lời lẽ có cánh sang một bên, câu chuyện cậu bé 6 tháng tuổi phá đảo Street Fighters 5 bắt đầu khi ông bố với nickname "PapaPaint" đăng tải đoạn video về đứa con kháu khỉnh của mình lên Youtube. Anh giải thích rằng khi đang chơi Street Fighters 5 anh đã bất ngờ nảy ra ý định tại sao không cho con mình thử nghịch ngợm với bàn điều khiển Arcade và ngay lập tức cậu bé chứng tỏ khả năng kinh hồn của mình bằng việc đi qua ba trận đấu dưới nhân vật Birdie trong mục chơi cốt truyện.

    [​IMG]


    Kiệt nhân bí ẩn này quả nhiên không mảy may mất một giọt mồ hôi, cũng chẳng thèm nhìn lên màn hình để xem đối thủ của mình khó nhọc đến thế nào, và cũng không màng đến ván đấu đã kết thúc hay chưa (thực tế là có nhìn một tí thôi). Để ý kỹ chúng ta còn nhận ra cậu bé còn có thể kích hoạt động tác "khiêu khích đối thủ". Thật là đã giỏi lý còn giỏi hóa.

    [​IMG]


    Kỹ năng phản xạ bẩm sinh? Thiên tài? May mắn, cậu bé có lẽ chẳng hề bận tâm đến lời bình của chúng ta (hoặc không hiểu) nhưng có lẽ khi đủ lớn và nhìn lại, cậu hoàn toàn tự hào và nói với bạn bè rằng: "Tau phá đảo Street Fighters 5 khi còn mang bỉm!".. Dù sao chúng ta cũng nên nhìn qua những lời bình luận bày tỏ sự xúc động vô cùng của cộng đồng khi thấy một nhân tài như vậy trước mắt mình..

    [​IMG]
    "Tin đồn rằng đội tuyển Châu Âu đã sớm ký hợp đồng với cậu bé, nhưng lập tức hủy hợp đồng ngay hôm sau khi Internet xuất hiện video cậu tiệc tùng quá đà."

    [​IMG]

    "Mời huynh đài chơi Tekken. Tại hạ sẽ chờ."
    [​IMG]
    "Cái phần tồi tệ nhất là... đứa trẻ con còn chơi giỏi hơn tôi..".

    Trong khi đó, ở một diễn biến khác..​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất