Khiếp đảm phim kinh dị siêu thực khiến đạo diễn suýt bóc lịch vì tội sát nhân

Dương Thị Lan
  1. Lai lịch của các diễn viên đều là một ẩn số, họ không bao giờ được xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá cho bộ phim.

    Những ai đam mê thể loại kinh dị hẳn đã từng xem, hoặc ít nhất vài lần nghe qua cái tên “Cannibal Holocaust” hay “Bộ Tộc Ăn Thịt Người”. Lúc ra mắt vài chục năm trước, bộ phim nhanh chóng trở nên khét tiếng do sử dụng bạo lực và máu me quá mức. Dù rằng bây giờ tranh cãi về phim không còn gay gắt như thời điểm đó nhưng nó vẫn là chủ đề của nhiều cuộc tranh luận. Lật lại quá khứ một chút, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về bộ phim kinh dị kinh điển và cũng kinh tởm - Cannibal Holocaust - thứ suýt khiến đạo diễn phải ngồi tù vì nghi ngờ giết người.

    [​IMG]


    Để bắt đầu, tất nhiên không thể không nhắc đến vị đạo diễn người Ý Ruggero Deodato. Sự nghiệp của Deodato được truyền cảm hứng rất nhiều từ những người cố vấn, cũng là đạo diễn của những bộ phim kinh dị. Sergio Corbucci chẳng hạn, người đã từng cùng với Deodato sản xuất Django, bộ phim Viễn Tây siêu tàn bạo. Bằng cách làm việc với nhau, Deodato đã học được rất nhiều thứ từ đàn anh. Dù rằng cũng từng đạo diễn những phim thể loại khác nhưng rõ ràng Deodato có niềm hứng thú mãnh liệt với các bộ phim truyền hình bạo lực và máu me tàn ác.

    Bước đột phá đầu tiên của Deodato trong làng điện ảnh phải kể đến là Live Like a Cop, Die Like a Man - bộ phim đã bị các nhà kiểm duyệt Ý cấm chiếu bởi quá tàn bạo. Nhưng chẳng vì thế mà Deodato thu tay, ông ta tiếp tục sản xuất Jungle Holocaust, một bộ phim thậm chí còn kinh tởm hơn rất nhiều với nội dung chỉ xoay quanh việc ăn thịt người.

    Đỉnh điểm nhất phải đến năm 1979 khi Deodato được các nhà làm phim liên hệ, muốn ông thực hiện một bộ phim ăn thịt người khác. Deodato bắt đầu tìm kiếm địa điểm quay. Tại một sân bay ở Colombia, ông ta vô tình gặp một người đàn ông và chính người này đã gợi ý Deodato nên chọn quay phim ở thành phố Leticia. Tại đây có một khu rừng nhiệt đới tươi tốt, chắc hẳn sẽ là nơi vô cùng lý tưởng để diễn ra các cuộc “Thảm sát ăn thịt người”.

    [​IMG]


    Phim kể về một đoàn làm phim bị mất tích khi họ đang quay một bộ phim tài liệu về các bộ tộc ăn thịt người và đội cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm họ. Đội cứu hộ nhanh chóng bắt cóc một người thuộc bộ lạc bản địa làm con tin để thương lượng về việc trả tự do cho đoàn làm phim. Các thành viên của đội cứu hộ sau đó cố gắng tìm mọi cách để giành được sự tin tưởng của người dân bản địa nhưng các nhà làm phim, sự thật là vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Có thể đoán được, điều tồi tệ sẽ xảy ra, nhóm tìm kiếm phát hiện ra một ngôi đền, trong đó chứa đầu lâu của đoàn làm phim mất tích. Họ trao đổi với bộ tộc để lấy lại cuộn phim của đoàn làm phim và phục chế lại nó. Sau khi cuốn phim được phục chế, sự thật kinh khủng về cái chết của các nhà làm phim đã được hé lộ.

    Cannibal Holocaust được quay theo phong cách “found-footage”, tức hầu hết thời lượng của bộ phim, phần quay phim được trình chiếu dưới dạng các đoạn phim được tìm thấy hoặc các đoạn video được ghi hình bằng nhiều thiết bị khác nhau từ nhân vật chính bị mất tích hoặc đã chết. Thời điểm lúc phim ra mắt, phong cách quay phim này còn chưa phổ biến nên rất nhiều người nghĩ Deodato đã đánh lừa họ, cho họ xem một bộ phim Snuff - phim tài liệu quay cảnh giết người thật. Hơn nữa, Cannibal Holocaust chỉ có 5 diễn viên chính và kỳ lạ là, lai lịch của tất cả họ đều là một ẩn số. Được biết, họ buộc phải ký vào bản hợp đồng không được xuất hiện trên bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào, kể cả là để quảng bá cho bộ phim. Bởi những lý do trên, nhiều khán giả tin rằng những diễn viên này, họ thực sự có thể đã chết, nếu không Deodato làm sao có thể quay được những cảnh tra tấn và bạo lực chân thực đến thế. Ám ảnh nhất có lẽ là những cảnh phân cắt thân thể người bằng việc sử dụng hình nộm và cả bộ phận từ một thi thể ngoài đời được mua lại sau khi người này chết vì tai nạn, rồi cảnh người phụ nữ bị cọc xuyên qua người.

    [​IMG]


    Mười ngày sau khi công chiếu, cảnh sát đã bắt giữ Deodato với cáo buộc khiêu dâm. Vào thời điểm ông ta ra hầu tòa, cáo buộc còn thêm cả tội giết người. Tuy nhiên, sau khi Deodato giải thích và cung cấp bằng chứng cho thấy cảnh quay là dàn dựng, tòa án đã bác bỏ mọi cáo buộc chống lại ông ta. Nhưng bộ phim rốt cục vẫn bị cấm vì một lý do hoàn toàn khác: tàn ác với động vật.

    Bỏ qua nghi ngờ về việc tra tấn diễn viên, giết hại động vật là chuyện không thể chấp nhận được. Những con vật bị giết trong phim đều là thật, sau đó sẽ cho người dân bản địa làm thức ăn. Deodato cũng bày tỏ sự hối hận với hành vi này, có lần ông ta còn ước mình chưa từng làm bộ phim tàn ác này.

    Bộ phim kết thúc bằng việc tiết lộ chính đoàn làm phim mới là những con quái vật thực sự. Họ khủng bố những người dân bản địa để có được những thước phim hay hơn và cuối cùng phải trả giá. Cảnh quay cuối cùng là hình ảnh đội trưởng nhóm cứu hộ trầm ngâm: “Không biết ai mới là kẻ ăn thịt người thực sự!”

    Mọi phản hồi về bài viết, cung cấp thông tin hoặc liên hệ đăng bài xin gửi về địa chỉ Email Mr. Duy (Tổng biên tập): Duynt@appota.com



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất