House of Ashes – Siêu phẩm kinh dị đưa quái vật trở lại từ đống tro tàn 2000 năm trước

Nguyễn Thu Trang
  1. Lạc vào tàn tích của đế chế Akkad, họ bất ngờ chạm trán sinh vật bí ẩn đầy nguy hiểm.

    Sau những tựa game kinh dị lịch sử với một dàn phù thủy hay câu chuyện về con thuyền ma ám, Supermassive Games đã trở lại với một siêu phẩm kinh dị mới – House of Ashes. Nhân vật chính của tựa game là Rachel King – một sĩ quan thủy quân lục chiến của quân đội Hoa Kỳ, đồng thời cũng là người bị cuốn vào những chuyện kì lạ trong chuyến đi đến Iraq.



    Radar quân sự đã phát hiện ra một thứ gì đó dưới lòng đất, tình báo Hoa Kỳ cho rằng đó là nhà máy sản xuất vũ khí hóa học. Nhóm của Rachel đặt trên đến Iraq vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến để tìm kiếm những nhà máy chưa bao giờ tồn tại đó và gặp phải phục kích của quân đội Iraq. Cuộc chiến đã khiến cả quân đội Hoa Kỳ và Iraq rơi xuống đống đổ nát dưới lòng đất – tàn tích của Đế chế Akkad có niên đại 2200 trước dưới sự trì vị của vua Naram-Sin, dường như họ đã đánh thức một sinh vật nào đó.​

    [​IMG]


    Giống như các tựa game khác của Dark Pictures Anthology, khía cạnh ma quái của House of Ashes một phần dựa trên những câu chuyện có thật. Naram-Sin (2254 – 2218) là cháu trai của Sargon – người sáng lập ra triều đại Akkad. Ông cũng là nhân vật chính trong truyền thuyết về lời nguyền khiến đế chế Akkad sụp đổ. Theo truyền thuyết này, Naram-Sin đã chọc giận thần Enlil bằng cách cướp bóc đền thờ, trong cơn thịnh nộ, Enil đã cho bệnh dịch, đói kém và chết chóc bao phủ khắp vùng Lưỡng Hà. Để ngăn chặn sự hủy diệt này, tám vị thần đã ra lệnh nguyền rủa và phá hủy Akkad để bảo vệ phần còn lại của nền văn minh Lưỡng Hà.​

    [​IMG]

    Trong game người chơi có thể điều khiển nhiều nhân vật như: Rachel King, Eric King – người chồng vốn chẳng lấy làm hòa thuận của Rachel, hai chàng lính Hoa Kỳ Nick và Jason cùng Salim Othman. House of Ashes dự kiến sẽ phát hành vào cuối năm 2021 trên PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X và PC.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất