Hideo Kojima phải viết lại Death Stranding 2 do đại dịch

Yaezakura
  1. Nhà sản xuất trò chơi không muốn dự đoán tương lai thêm một lần nữa.

    Death Stranding 2 đã được tiết lộ vào dịp cuối tuần qua tại lễ trao giải The Game Awards và theo chính Hideo Kojima, trò chơi đã được viết lại do đại dịch. Khi Death Stranding đầu tiên ra mắt vào năm 2019, một số người nghĩ rằng việc những kẻ thù mà người chơi thỉnh thoảng phải đối mặt bị ám ảnh bởi việc đánh cắp các gói hàng từ một trong số ít người giao hàng còn lại ở nước Mỹ trong bối cảnh hậu tận thế là hơi quá đà. Sau đó, đại dịch Covid xảy ra vào năm 2020 khiến Death Stranding trở thành trò chơi có tầm nhìn xa đến khó tin. Vì vậy, mặc dù Kojima đã viết câu chuyện trước đại dịch, nhưng ông buộc phải thay đổi hoàn toàn phần 2 sau khi trải qua đại dịch.

    [​IMG]


    Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình The Game Awards Geoff Keighley sau tiết lộ của Death Stranding 2, Kojima chia sẻ: “Tôi đã viết câu chuyện trước đại dịch, nhưng sau khi trải qua nó, tôi đã viết lại toàn bộ từ đầu. Tôi cũng không muốn dự đoán bất kỳ tương lai nào nữa, vì vậy tôi đã viết lại nó."

    Death Stranding không phải là lần duy nhất Kojima vô tình dự đoán tương lai. Người hâm mộ từng chú ý cách Metal Gear Solid 2 phần nào che đậy những cách mà thông tin sai lệch có thể lan truyền trên internet, trước khi nó trở thành một vấn đề lớn như bây giờ.


    Tuy nhiên, đó là phần lớn những gì Kojima đã nói về trò chơi, vì hiện tại ông khá kín tiếng về phần 2. Khi đề cập đến đoạn Trailer, Kojima đã lưu ý rằng ông đã "đưa rất nhiều thứ vào trong trailer" và mong muốn người hâm mộ thảo luận và tìm các chi tiết trong đó.

    Death Stranding 2 tiếp nối phần một, với sự xuất hiện của Sam Bridges (Norman Reedus) nhiều tuổi hơn và Fragile với kiểu tóc xù hơn (Lea Seydoux). Ngoài ra còn có các em bé bạch tuộc, người máy và các tác phẩm điêu khắc nổi khổng lồ, tất cả đều chuẩn "phong cách" Hideo Kojima.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất