Giải phẫu Aliens - Sinh vật ghê tởm bậc nhất thế giới game và phim

Hard
  1. Xenomorph - sinh vật khát máu bậc nhất thế giới giải trí, chưa bao giờ quên trườn thân thể đen đúa cùng cái hàm lởm chởm của mình lên làng game..

    Alien hay Xenomorph là một trong những sinh vật thành công bậc nhất mà thế giới giải trí từng sinh thành. Một ngày nào đó nếu Đấng sáng tạo muốn có một thứ vũ khí sở hữu cơn hiếu sát vô cùng tận thì Xenomorth chắc chắn là lựa chọn tuyệt vời nhất dành cho ngài. Quả thật không hề có một sinh vật nào, dù mạnh mẽ và khát máu đến đâu, lại mang khả năng tiến hóa theo từng nạn nhân mà mình sát hại như Xenomorth. Chỉ duy nhất có loài sinh vật này, vốn là một vũ khí sinh học được tạo nên bởi chủng tộc Engineer - những kẻ tạo nên rồi lại muốn xóa sổ nhân loại, mới đủ sức mạnh để đảm đương sứ mệnh thần thành ấy..

    Tuy nhiên nhiều nhà khoa học lại tranh luận rằng Xenomorph, với việc chúng không phải là những sinh vật được sinh ra tự nhiên, hoàn toàn có thể được tạo nên bởi Yauja. Yauja... hay quen thuộc hơn với chúng ta qua cái tên Predator, từng chia sẻ một lịch sử hết sức đen tối với Xenomorph xuyên suốt các mốc thời gian trong vũ trụ. Nhưng cho dù kẻ nào tạo nên sinh vật này đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng họ đã thành công trong việc tạo nên một vũ khí hoàn hảo nhất trong lịch sử và góp phần đẩy vũ trụ vào bóng đêm..

    Nhằm để hiểu hơn về con quái vật hoàn hảo này và chuẩn bị tinh thần cho bộ phim Aliens: Covenant sắp tới.. chúng ta hãy cùng nhìn vào vòng đời của nó. Một Xenomorph trải qua bốn vòng đời chính là Ovomorph, Facehugger, Chestburster và Xenormorph trưởng thành. Ở giai đoạn Ovomorph đầu tiên, chúng ẩn mình trong những quả trứng có chiều cao khoảng 1m với miệng mở theo hình dáng bông hoa. Nhưng đừng vội đánh giá thấp các quả trứng ấy vì ngay khi "đánh hơi" các vật chủ tiềm năng là chúng sẽ giải phóng Facehugger vào nạn nhân. Khi Facehugger thoát ra khỏi kén trứng chúng sẽ ngay lập tức bám vào mặt con mồi, chính thức bắt đầu vòng đời thứ hai của Xenomorph.

    Facehugger ngay khi tiếp cận vật chủ sẽ bơm phôi thai xuống cổ nạn nhân và cung cấp cho nó môi trường sống cần thiết bên trong cơ thể. Thường những nạn nhân đã bị Facehugger tấn công sẽ cầm chắc cái chết đơn giản vì bất cứ tác động nào nhằm gỡ bỏ nó khỏi khuôn mặt vật chủ đều dẫn đến tử vong tức thì. Nếu cố gắng gỡ Facehugger khỏi mặt chúng sẽ tự động thắt chặt hơn, từ đó bóp ngạt vật chủ. Trong khi đó nếu muốn cắt hay mổ Facehugger, máu làm từ axit cực độc của chúng sẽ khiến nạn nhân chết còn đau đớn hơn.​

    Sau khi phôi thai bên trong cơ thể bắt đầu thành hình thì cũng là lúc giai đoạn Chestburster bắt đầu. Đúng như cái tên những con Chestburster sẽ đục thủng lồng ngực nạn nhân và thoát ra bên ngoài. Đây cũng chính là giai đoạn "thú vị" nhất trong vòng đời của một Xenomorph vì Chestburster thành hình không phải từ cơ thể của chúng. Ở đây những con ký sinh này hoạt động như một khối u với với việc tiếp nhận xác thịt và chất dinh dưỡng từ chính vật chủ. Và khi khối u ấy đủ lớn chúng sẽ tự động phân tách và giết chết vật chủ ngay khi đạt đến một kích thước nhất định. Chính vì điều đó mà những con Xenomorph khi lớn lên sẽ mang đặc tính của vật chủ mà mình được cấy ghép, cho chúng khả năng tiến hóa theo từng nạn nhân mà mình "ăn bám".

    Ví dụ điển hình là khi Xenomorph phát triển trong thân thể Predator, giúp chúng mang hình dáng vạm vỡ và mọc thêm bộ mang quanh mồm. Về trường hợp của Engineer thì chúng lại có kích thước lớn không tưởng với chiều cao gần 4 mét, cho thấy sức vóc khổng lồ của vật chú mà mình ký sinh. Qua hình ảnh chúng ta có thể thấy thay vì có một hàm nhỏ dạng lưỡi như Xenomorph thì Deacon (tên của con Xenomorph đặc biệt này) lại có lớp hàm thứ hai ngay bên dưới khuôn miệng, cho thấy khả năng hấp thụ DNA hoàn hảo đến đáng sợ. Cảm tưởng nếu một con hổ hay voi bị Facehugger tấn công, chúng sẽ có hình dáng quái thai đến như thế nào.

    Mặc dù chưa biết tại sao chúng lại trở thành vũ khí sinh hóa để hủy diệt loài người, nhưng Xenomorph dường như cũng trở thành mối đe dọa trực tiếp cho chính những người tạo ra chúng. Trong một đoạn phim ngắn mới đây nhằm kết nối các sự kiện của Prometheus với Aliens: Covenant, chúng ta thấy gã robot sinh học David đã thả hàng trăm ngàn quả bom bẩn chứa chất A0-3959X.91 – 15. Bên trong là vô vàn chủng virus đột biến, nguồn gốc cho những con Xenomorph đe dọa toàn bộ vũ trụ sau này..​




Chia sẻ trang này

Tin mới nhất