Giải mã toàn bộ cốt truyện Áo Cưới Giấy 6 – Hệ quả từ tội ác ngàn năm

Nguyễn Thu Trang
  1. Những hủ tục mê tín đó đã kéo dài cả ngàn năm và tiếp tục gây ra những hậu quả nặng nề cho con người ở hiện tại.

    Bạn đọc có thể xem phiên bản Video của bài viết tại đây:




    Vào cuối tuần trước, Áo Cưới Giấy 6: Ác Mộng Thiên Thu – hậu bản mới nhất của series kinh dị giải đố đình đám Trung Quốc “Áo Cưới Giấy” đã chính thức được phát hành. Tựa game mang tới cho chúng ta một cái nhìn sâu hơn về những hệ quả mà hủ tục thờ cúng mê tín của thôn Trang Linh gây ra, cũng như số phận của những con người bị ảnh hưởng bởi hủ tục này. Sau đây hãy cùng GameHub tìm hiểu về câu chuyện của Áo Cưới Giấy 6 nhé.

    Những chuyện quái lạ ở Bệnh Viện Số 13

    Áo Cưới Giấy 6 lấy bối cảnh tại Viện Tâm thần số 13 (Ảnh Bệnh Viện Số 13) – nơi người dân thôn Trang Linh được đưa tới để điều trị sau khi Đào Mộng Yên báo cảnh sát triệt phá thôn làng mê tín này. Mọi chuyện bắt đầu với việc Khê Nguyệt Dao, một nữ bác sĩ tại đây, tự nhận rằng mình có thể nhìn thấy hồn ma, thế rồi sau đó biến mất không rõ tung tích. Tiếp đó thì bác sĩ Tiêu – người nghiên cứu sâu về cách thôi miên thông qua các nghi thức của thôn Trang Linh, lại tái phát bệnh tâm thần, chính tay giết hại 3 bệnh nhân rồi bỏ trốn. Cuối cùng là việc Viện Trưởng của bệnh viện thực hiện các thử nghiệm phạm pháp, khiến cả bệnh viện phải đóng cửa.​

    [​IMG]


    Sau khi bệnh viện bị đóng cửa không lâu, Khê Nguyệt Dao quay lại bệnh viện, lúc này dường như cô đã mất đi ký ức nào đó. Lang thang quanh bệnh viện một hồi, Khê Nguyệt Dao tìm thấy hướng dẫn làm lễ gọi hồn tại bệnh viện và quyết định làm theo. Khi nghi lễ kết thúc, trong gương xuất hiện một người đàn ông trung niên mặt mày xám xịt, cổ đeo tràng hạt. Người này gằn giọng: “Mày phải sửa cho xong tòa tháp đó, đó là số mệnh của mày…”

    Khê Nguyệt Dao còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sau thì cảnh tượng trong gương lại đổi thành hình ảnh Khê Nguyệt Dao khi còn nhỏ, bên cạnh cô còn có hai đứa trẻ khác. Hai đứa trẻ đó bỗng quay ngoắt đầu lại, Khê Nguyệt Dao nhìn theo chúng thì thấy một người mặc trang phục của Đại Vu Hiền chạy vụt qua. Nghĩ rằng đó là Tiêu Trì, Khê Nguyệt Dao vội đuổi theo và được dẫn tới thôn Trang Linh.​

    [​IMG]


    Trở lại thôn Trang Linh

    Lang thang trong thôn làng hoang tàn vắng bóng người, Khê Nguyệt Dao gặp được bà Thang, cũng chính là người đã nhận nuôi Nhiếp Mạc Lê, bà vẫn cố bám trụ tại ngôi làng này để đợi con gái nuôi của mình trở về. Khi đang nói chuyện với bà Thang, bỗng Khê Nguyệt Dao nhìn thấy hai bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, cô vội đi theo chúng vào nhà để xem xét tình hình. Tại đây, cô tìm thấy một chiếc gương cổ kỳ dị, lúc thì hiện lên hình một cô bé, lát sau lại biến thành một cậu bé. Cô cũng phát hiện ra bản ghi âm về nghiên cứu thôi miên của Tiêu Trì. Thế nhưng quái lạ ở chỗ, trong đó có tới 3 giọng nói, cô nhận ra một trong số đó là giọng của Tiêu Trì, ngoài ra còn một giọng nam và một giọng nữ khác.​

    [​IMG]


    Điều này cũng khiến Khê Nguyệt Dao bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về thân phận của mình, cô lại ngó vào chiếc gương cổ ở bên cạnh. Kỳ lạ là, người trong gương không phải Khê Nguyệt Dao mà lại chính là một người đàn ông mặc quần áo của Đại Vu Hiền. Cô đưa tay lên tháo mặt nạ xuống, đằng sau mặt nạ đó… là gương mặt của Tiêu Trì.

    Hóa ra trong cơ thể của Tiêu Trì có nhiều nhân cách, ngoài nhân cách chính của bản thân còn có nhân cách của một hồn ma bé trai và cả... nhân cách Khê Nguyệt Dao. Được biết, Tiêu Trì tưởng nhầm lúc phát bệnh mình đã hại chết Khê Nguyệt Dao, xuất phát từ sự áy náy và cảm giác tội lỗi nên đã tự tạo ra nhân cách này. Trước đó, do nhân cách này nắm quyền làm chủ nên Tiêu Trì hoàn toàn quên mất mình là ai và lầm tưởng bản thân là Khê Nguyệt Dao.

    Đúng vào lúc này, hồn ma con rối Khê Nguyệt Dao lại xuất hiện, nhưng nó chưa kịp chạm vào người Tiêu Trì thì sàn nhà lại sập xuống, hồn ma con rối rơi xuống dưới. Tiêu Trì vội đưa tay ra kéo lấy, lúc này anh mới nhìn rõ, người mà mình cứu chẳng phải con rối nào mà chính là Khê Nguyệt Dao thật.​

    [​IMG]


    Mọi chuyện phải kể lại từ lúc Tiêu Trì và Khê Nguyệt Dao còn là bác sĩ của Bệnh Viện Số 13. Phát hiện Viện Trưởng đang có những hành động kỳ lạ, cả hai đã bàn bạc cùng thu thập bằng chứng để vạch trần tội ác của gã. Thế nhưng Viện Trưởng lại hành động trước, định bắt lấy hai người. Tiêu Trì giúp Khê Nguyệt Dao trốn thoát khỏi bệnh viện nhưng chính bản thân lại bị tóm và nhốt lại. Viện Trưởng thì lại tuyên bố với mọi người rằng bệnh của bác sĩ Tiêu tái phát nên đang được điều trị.

    Lại nói về Viện Trưởng của Bệnh Viện Số 13, tuy được hưởng nền giáo dục tiên tiến nhưng gã trước nay vẫn luôn rất tín chuyện quỷ thần. Dưới sự ảnh hưởng của người dân thôn Trang Linh, gã cũng bắt đầu thờ phụng Táng Tôn và âm thầm làm nhiều việc xấu để phục vụ cho tín ngưỡng của mình.

    Sau khi hành vi của Viện Trưởng bại lộ, bệnh viện cũng phải đóng cửa theo, Khê Nguyệt Dao quay lại viện để tìm Tiêu Trì mà không có manh mối gì. Bất đắc dĩ, cô đành đến thôn Trang Linh để tìm tung tích của anh.

    Lạc vào Trọc Thổ Động Thiên

    Trở lại nơi mình từng sinh sống trước kia, đúng lúc này, nhân cách hồn ma bé trai lại chiếm quyền điều khiển cơ thể Tiêu Trì, dẫn Tiêu Trì tới tầng thứ 4 của linh tháp, Khê Nguyệt Dao cũng vội chạy theo. Cô thấy Tiêu Trì đang đứng trước một cánh cửa bí ẩn trong tòa tháp, trông có vẻ như định bước qua đó, miệng thì cứ lẩm bẩm phải hoàn thành sứ mệnh xây tháp. Cô vội gọi Tiêu Trì lại, dưới sự cổ vũ của Khê Nguyệt Dao, nhân cách chính của Tiêu Trì dần khôi phục, cuối cùng chiến thắng hồn ma bé trai. Nhưng chưa kịp vui mừng, bỗng từ đâu một đám cô hồn dã quỷ xuất hiện, đẩy Tiêu Trì ra sau cánh cửa.​

    [​IMG]


    Khê Nguyệt Dao định đuổi theo thì bị một người đàn ông trung niên ngăn cản, nhìn kỹ lại thì ông ta chính là kẻ đã xuất hiện khi Tiêu Trì làm lễ gọi hồn ở bệnh viện. Gã ta chẳng phải ai xa lạ mà chính là cha ruột của Tiêu Trì. Tuy nhiên có vẻ như trong mắt gã, an nguy của con trai chẳng có gì là quan trọng, gã chỉ đau đáu với chuyện tu luyện thành tiên, diện kiến Táng Tôn. Khi nhìn thấy cánh cửa sắp đóng lại, cha Tiêu Trì chẳng ngần ngại mà nhảy bổ vào để rồi bị cắt làm đôi, chấm dứt cuộc đời bị ám ảnh bởi suy nghĩ thành tiên, thành phật.

    Về phần Khê Nguyệt Dao, cô tìm gặp được Đại Vu Hiền đời trước của thôn Trang Linh và biết được, đằng sau cánh cửa đó là Trọc Thổ Động Thiên – nơi kết nối giữa cõi phàm dơ bẩn của con người và miền tịnh thổ của Táng Tôn. Dù sợ hãi, Khê Nguyệt Dao vẫn quyết định bước qua cánh cửa, chìm vào bóng tối tưởng như bất tận để cứu Tiêu Trì.​

    [​IMG]


    Mọi tồn tại của Trọc Thổ Động Thiên dường như đều trái với lẽ thường, dòng nước chảy ngược, bầu trời không có mặt trời, mọi vật dường như đều lơ lửng trong không trung... Khê Nguyệt Dao cũng gặp lại Tiêu Trì. Ngay khi họ chuẩn bị mở cánh cửa rời khỏi Động Thiên thì hồn ma bé trai lại hiện lên, chẳng nói chẳng rằng mà lao tới định hại chết Khê Nguyệt Dao:

    [​IMG]


    Trong lúc nguy cấp, một giọng nói của bé gái vang lên từ miệng Tiêu Trì, ngăn cản hành động của hồn ma kia. Bí ẩn về thân thế của hồn ma bé trai cũng được hé lộ từ đây.

    Bí ẩn về hồn ma bé trai - Tội ác kéo dài suốt ngàn năm

    Hóa ra, Đại Vu Hiền đời đầu vọng tưởng sau khi chết đến được miền cực lạc của Táng Tôn, mà muốn làm được điều đó thì phải xây dựng một tòa Linh Tháp. Việc xây Linh Tháp lúc đó được giao cho một người thợ họ Tiêu. Thế nhưng Tiêu lại uống rượu say và rơi xuống nước chết đuối. Phải biết, việc xây tháp này chỉ có người mang dòng máu nhà họ Tiêu mới có thể hoàn thành, trong khi con cháu nhà này hiện không ai có năng khiếu trong việc xây dựng. Vậy nên sau cái chết của người thợ họ Tiêu, có thể nói âm mưu của Đại Vu Hiền đã bị đổ bể.

    Không cam lòng, Đại Vu Hiền đã nghĩ ra một kế rất thâm độc – hiến tế một đứa bé trai và một đứa bé gái, cho chúng xuống dưới địa phủ học tập tay nghề của Tiêu. Đợi khi học xong thì nhập hồn vào con cháu nhà họ Tiêu để hoàn thành việc xây tháp. Thế nhưng chưa đợi kế hoạch thành công thì lão đã bị chính con trai của mình giết chết.​

    [​IMG]


    Trải qua ngàn năm, Đại Vu Hiền đương nhiệm của thôn Trang Linh muốn chấn hưng lại tín ngưỡng thờ phụng Táng Tôn nên quyết định gọi hồn hai đứa trẻ bị hiến tế này lên và cho nhập vào người của Tiêu Trì khi ấy còn nhỏ và Khê Nguyệt Dao – con gái nhà họ Khê, gia tộc từng kết thông gia suốt nhiều đời với nhà họ Tiêu.

    Trong lễ nhập hồn, sau khi linh hồn của người anh nhập vào người Tiêu Trì, linh hồn người em gái cũng định chiếm lấy xác Khê Nguyệt Dao. Thế nhưng Tiêu Trì lại lao ra chắn trước người Khê Nguyệt Dao, từ đó trong người Tiêu Trì có tới ba linh hồn. Linh hồn của người anh tỉnh lại trước, chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể, một lòng muốn hoàn thành Linh Tháp để cứu em gái mà không biết em gái trước nay vẫn luôn ngủ say trong người Tiêu Trì. Vào lúc người anh cầm đao lên định giết Khê Nguyệt Dao thì người em gái mới thức tỉnh. Gặp lại được em gái theo đúng ước nguyện bấy lâu, oán hận tích lũy suốt ngàn năm của anh trai cũng được hóa giải.

    Ác mộng kết thúc

    Để bù đắp sai lầm trước đây, hai anh em quyết định góp sức giúp Khê Nguyệt Dao và Tiêu Trì trở về nhân gian. Thế nhưng hành động của hai anh em đã chọc giận Lục Táng Bồ Tát. Táng Tôn đánh sập ván gỗ, khiến hai anh em rơi xuống vực sâu vạn trượng. Trong khoảnh khắc cuối cùng, họ đã mở được cánh cổng nối liền với nhân gian. Việc cấp bách lúc này là phải nhanh chóng nhảy qua cánh cửa để trở về.​

    [​IMG]


    Tiêu Trì bảo Khê Nguyệt Dao nhảy qua đó trước, thấy cô an toàn, anh mới yên tâm nói thật. Hóa ra sau nhiều phen bôn ba, chân của Tiêu Trì đã bị thương, anh vốn chẳng thể nhảy tới cánh cửa ở xa thế được. Khê Nguyệt Dao chỉ đành trơ mắt nhìn Tiêu Trì bị kẹt lại mãi dưới lớp đất đá ở Trọc Thổ Động Thiên…

    Nội dung chính của Áo Cưới Giấy 6: Ác Mộng Thiên Thu đến đây là kết thúc, nhưng đừng vội rời đi bởi nhà phát triển còn cài cắm thêm các gợi ý thú vị về những gì đã diễn ra xoay quanh dàn nhân vật chính trong các phần trước của chúng ta. Hãy cùng quay lại Easter Egg ở phần cuối Áo Cưới Giấy 5, nam chính phần 5 Tuân Nguyên Phong bị Trảm Sát Đao chém trúng nên lạc tới khe hở giữa âm phủ và trần gian. Mà tại đây, Thân Mặc Khanh và Vương Kiều Đồng đang đối đầu với Nhiếp Mạc Lê.

    Cùng lúc đó, nam nữ chính của phần 4 là Trương Thần Duệ và Thôi Uyển Oanh cũng trùng hợp đóng lại mạch nước Thái Nhất, con đường nối tới nhân gian sắp bị đóng. Liệu Thân Mặc Khanh và Vương Kiều Đồng có thể quay lại được không? Kế hoạch tu thành thần tiên của Nhiếp Mạc Lê liệu có thành công?

    Trong credit của Áo Cưới Giấy 6, có một nhóm gồm ba người một ma tìm đến nhà bà Thang – mẹ nuôi của Nhiếp Mạc Lê; đó là Thần Duệ, Uyển Oanh, Kiều Đồng và linh hồn của Mặc Khanh. Từ đối thoại của họ có thể thấy, kế hoạch của Nhiếp Mạc Lê đã thất bại, Tuân Nguyên Phong cũng được trở lại cuộc sống bình thường. Lần này họ đến là muốn nhờ bà Thang giúp giải thích về cuốn sách cổ và tình cờ gặp được người có Con Mắt Âm Dương là Khê Nguyệt Dao. Mà trong ngôi làng đã hoàn toàn hoang phế này, các thế lực bóng tối cũng đang dần trỗi dậy…​

    [​IMG]
    Các thế lực tà ác trong thôn Trang Linh dần trỗi dậy


    Vậy điều gì sẽ xảy ra với các nhân vật chính của series Áo Cưới Giấy? Liệu tội ác gây ra từ ngàn năm trước có còn tiếp tục đeo đuổi họ?

    Theo dõi thêm các bài phân tích và review của GameHub bằng cách:​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất