Game thủ chuyên nghiệp giải tỏa áp lực bằng cách hành xử như một gã côn đồ

Phiêu Vũ
  1. Nói đó là những hành động như một gã côn đồ thì có lẽ hơi quá, nhưng rõ ràng việc giả vờ ngủ hoặc dùng chân chơi game khi đã nắm chắc chiến thắng là điều khó có thể chấp nhận được với các game thủ chuyên nghiệp.

    Lim “Larva” Hong Gyu – game thủ Starcraft: Remastered chuyên nghiệp vừa gây ra một làn sóng phẫn nộ sau những hành động cực kỳ quá đáng của mình trong trận chung kết của giải đấu Zotac Cup Masters Showmatch. Ở game đấu thứ 2, sau khi phá hủy một trụ sở của đối phương, Larva đã đặt chân của mình lên bàn phím, rồi dùng ngón chân để bấm nốt những phím cuối cùng.

    Tất nhiên, trong khi dùng chân để làm việc thay cho tay trái, thì tay phải của Larva vẫn đang sử dụng chuột để “điều binh khiển tướng”. Trên thực tế, đối thủ của anh đã hoàn toàn không còn cơ hội để “lật kèo”, vậy nên dù có làm gì, thì chiến thắng vẫn đến với Larva. Hành động như vậy chỉ là một cách để khoe khoang và trêu chọc đối thủ mà thôi.

    [​IMG]

    Dùng chân bấm phím không phải là hành động quá đáng đầu tiên của Larva trong trận đấu này. Trước đó, ở game đầu tiên, Larva đã kéo một con “ong thợ” (đơn vị công nhân của tộc Zerg trong Starcraft) ra xa khỏi căn cứ và cho nó nhảy nhót bằng cách click chuột vòng quanh. Trong một game đấu Starcraft, ở giai đoạn ban đầu, mỗi một công nhân đều là nguồn tài nguyên cực kỳ quý giá. Bởi vậy, hành động này của Larva cũng tương tự như việc “chấp đối thủ một mắt” vậy, và nó mang tính miệt thị cực cao trong cộng đồng Starcraft.

    [​IMG]

    Đó chưa phải là tất cả những gì Larva thực hiện trong trận chung kết của Zotac Cup Masters Showmatch. Ở game đấu thứ 3 quyết định, Larva bỗng nhiên giả vờ tỏ ra mệt mỏi, trườn người xuống ghế (hành động mà game thủ thường làm khi ngồi chơi game lâu và thấy mỏi lưng), và điều khiển với hai tay vươn ra phía xa. Thậm chí, sau đó, Larva còn buông chuột và khoanh tay trước ngực trong vài giây ra vẻ ngủ gục, khi mà đã phá hủy xong một căn cứ của đối thủ.

    [​IMG]

    Trên thực tế, đây không phải là lần đầu Larva khoe khoang những hành động khiếm nhã như vậy. Cách đây vài năm, Larva được đánh giá là một trong những player chơi Zerg tài năng nhất của Starcraft: Remastered. Tuy nhiên, vấn đề của Larva là anh ta không thể thi đấu khi gặp áp lực, và thường xuyên bị “choke” (thuật ngữ chỉ game thủ đánh mất chính mình và thi đấu một cách tệ hại), dẫn đến việc thất bại liên tục trong các giải đấu. Tháng 9 năm ngoái, Larva bắt đầu nhuộm râu tóc mình thành màu đỏ, và bắt đầu cư xử theo hình tượng mà mình hâm mộ: Conor McGregor – Nhà vô địch của UFC. Kể từ ngày ấy, Larva bắt đầu thi đấu tốt hơn bao giờ hết.

    [​IMG]
    McGregor - Thần tượng của Larva, vốn cũng nổi tiếng với những pha "trash talk"
    Ở thời điểm hiện tại, Larva không còn nhuộm tóc nữa, nhưng vẫn cứ tiếp tục cư xử như một tên côn đồ trong mọi giải đấu. Đó có vẻ như là cách để Larva giải tỏa áp lực trong thi đấu, và nó đã có hiệu quả. Trong giải đấu Zotac Cup Masters Showmatch ngày hôm qua, Larva chỉ để thua một game duy nhất, và giành lấy ngôi vô địch cùng phần thưởng trị giá $10,000. Tuy nhiên, cách cư xử thô lỗ của Larva cuối cùng cũng đã khiến anh ta phải nhận lấy trái đắng: Lim “Larva” Hong Gyu bị “ban” khỏi mọi giải đấu Zotac kể từ nay về sau!


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất