Em là game thủ, anh có dám yêu không?

mjuxinh
  1. Này anh, đừng có nhìn em bằng ánh mắt “sững sờ” như vậy chứ. Bộ anh chưa nhìn thấy con gái chơi game bao giờ sao?

    Ừ thì vẫn biết là “trai anh dũng, gái thuyền quyên”, nhưng mà cái quan niệm “game là thế giới dành riêng cho con trai” giờ xưa như Trái Đất rồi. Con gái chơi game chẳng phải là chuyện “hiếm có khó tìm” nữa đâu. Đâu cần phải lúc nào cũng nhẹ nhàng, nữ tính, con gái cá tính một chút cũng có sao đâu, đáng yêu quá ý chứ.

    Cá tính thế đấy, nên em tỏ tình với anh trước thì có sao không? Liệu anh đang đắn đo, phân vân, hay hoài nghi điều gì chăng? Anh cũng có một tình yêu rất lớn dành cho game đúng không? Vậy thì chúng ta đích thị là một cặp bài trùng rồi. Nếu anh vô tình hoặc cố ý bỏ qua em, thì đó chẳng phải là một điều cực kỳ nuối tiếc sao?

    [​IMG]


    Này nhé, yêu em, yêu một cô nàng game thủ, sẽ chẳng bao giờ có cảnh anh phải gãi đầu gãi tai, bói mãi không ra câu chuyện nào để nói với em. Em cũng chẳng bao giờ phải bực tức với những câu chuyện không đầu không cuối của anh, hay phải mơ mơ màng màng với những điều mà em chẳng hiểu. Đâu cần phải nói đến hiện tại, bàn chuyện tương lai, hay bla bla những điều trăng sao khác. Chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện về game, về một tựa game nào đó mới ra, về một con boss mạnh… v.v. Vậy là anh tha hồ tào lao với sở trường của mình nhé.

    Nếu chẳng may có lúc nào đấy, anh mải mê chăm chút cho nhân vật trong game của mình mà quên không trả lời tin nhắn của em, quên không chúc em ngủ ngon, thì anh yên tâm, em sẽ chẳng vì thế mà giận dỗi hay đưa ra một loạt các hình thức xử phạt dành cho anh đâu, bởi có khi những lúc đấy, em cũng đang mải mê nâng cấp level game ý chứ. Hì!

    [​IMG]


    Hay giả dụ có giải đấu game nào, trùng với buổi hẹn xem phim của 2 đứa, thì anh à, anh không cần phải “cân lên đặt xuống” với những lựa chọn giữa em và game đâu. Em sẵn sàng là đứa con gái xinh đẹp nhất bên cạnh anh, cùng anh đến giải đấu game đó. Và chắc hẳn bạn bè anh phải nghĩ anh may mắn lắm, vì có người bạn gái biết chiều như thế. Ai biết đâu rằng, em cũng mê game, có khi hơn cả anh.

    Và nhé, anh cứ tưởng tượng mà xem, trong khi những chàng trai khác phải lén la lén lút với chiếc điện thoại để chơi game, thì anh, khi yêu em, lại đường hoàng chính chính nằm trên chiếc ghế sofa êm ái, tha hồ cày những tựa game mà anh thích, và tất nhiên là có em kề bên, cùng chơi với anh! Đó chẳng phải là điều mà bất cứ game thủ nào cũng mơ ước sao?

    [​IMG]


    Sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu em và anh cùng trong một tổ đội game, chúng mình sẽ là chiến hữu tốt của nhau đúng không? Và cũng sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra nếu em và anh là đối thủ của nhau, chúng ta sẽ càng có nhiều vấn đề hơn để mà tranh luận, để mà dìm hàng nhau. Nhiều khi nếu mà có nhớ nhau quá, làm vài trận pk đối kháng… cũng ra gì phết. Game thật là biết cách chắp cánh cho tình yêu của chúng mình quá cơ.

    Yêu một game thủ, là em, anh sẽ chẳng bao giờ phải đối mặt với một cô nàng tiểu thư suốt ngày thích nhõng nhẽo, một tí là dỗi, hai tí là giận, ba nữa là hay mít ướt với những chuyện linh tinh, nhạt nhẽo. Bởi một cô nàng game thủ, đủ cá tính và dư mạnh mẽ để đối mặt với những vấn đề của riêng mình! Nhưng anh yên tâm, em không mạnh mẽ đến mức lấn át cả anh đâu. Em cũng lắm chiêu trò phết đấy, biết khi nào cần yếu đuối để được anh che chở.

    Và cuối cùng, quan trọng nhất là, khi anh yêu em, yêu một cô nàng game thủ, em sẽ không bao giờ bắt anh phải lựa chọn: Em hay Game? Hoặc hỏi anh những câu ngu ngốc như: “Em là gì trong cuộc sống của anh?”. Bởi anh biết không, chúng mình cùng có một TÌNH YÊU lớn: Đó là Game!

    Vậy đấy, em là game thủ, anh có dám yêu không!?



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất