Độc quyền mới của Switch 2 gây thất vọng, Kotaku chê thẳng: Quá tầm thường, không xứng 70 USD

Phiêu Vũ
  1. Tựa game độc quyền mới nhất của Switch 2 đang phải hứng chịu làn sóng chỉ trích từ truyền thông quốc tế khi bị cho là thiếu sáng tạo và không tương xứng với mức giá 70 USD.

    Mario Tennis Fever – game độc quyền mới phát hành tuần trước trên Nintendo Switch 2 – vừa bị Kotaku đăng bài đánh giá gay gắt, nhận định đây là “một sản phẩm khá tầm thường”.

    [​IMG]


    Theo trang tin này, ấn tượng lớn nhất mà trò chơi mang lại chỉ gói gọn trong một từ: “qua loa”. Từ chế độ chiến dịch nghèo nàn nội dung cho tới loạt thử thách tính điểm thiếu điểm nhấn, mọi thứ đều toát lên cảm giác thiếu đầu tư. Điều khiến nhiều người chơi khó chấp nhận hơn là mức giá 70 USD mà Nintendo áp cho một tựa game bị cho là thiếu sáng tạo như vậy.

    [​IMG]


    Chế độ trung tâm của game là “Adventure Mode” – vừa đóng vai trò chiến dịch đơn, vừa là phần hướng dẫn cơ bản. Tuy nhiên, toàn bộ nội dung có thể hoàn thành chỉ trong khoảng 3 giờ, và dù thời lượng ngắn, trải nghiệm vẫn bị nhận xét là lê thê. Cốt truyện xoay quanh việc Mario, Luigi cùng các nhân vật quen thuộc bị quái vật tấn công và biến thành trẻ em. Để trở lại bình thường, họ phải vào học viện quần vợt để… học lại môn thể thao mà trước đó vốn đã thành thạo qua vô số phần game khác. Ý tưởng nghe có vẻ hài hước, nhưng phần thể hiện lại bị đánh giá là nhạt nhòa.

    [​IMG]


    Kotaku thậm chí nhận xét các đoạn cắt cảnh gần như “đứng yên”, thiếu sức sống đến mức kém hấp dẫn hơn cả một bài thuyết trình PowerPoint.

    Trong Adventure Mode, người chơi được làm quen với hệ thống “vợt đặc biệt” mới, cho phép kích hoạt hiệu ứng lửa, băng, bùn hay điện để gây cản trở đối thủ. Dù có tiềm năng tạo điểm nhấn, game lại không cho người chơi đủ thời gian để đào sâu cơ chế này, khiến mọi thứ chỉ dừng ở mức thử cho biết. Hệ thống nâng cấp nhân vật cũng bị cho là mờ nhạt, thiếu tác động rõ ràng đến trải nghiệm.

    [​IMG]


    Trong số các chế độ chơi, Tournament Mode được xem là phần đáng giá nhất. Đây là chuỗi trận đấu liên tiếp nhằm tranh chức vô địch, tập trung hoàn toàn vào trải nghiệm thi đấu quần vợt truyền thống – thứ mà người chơi kỳ vọng nhất ở một game Mario Tennis.

    [​IMG]


    Kết lại, Kotaku cho rằng Mario Tennis Fever chỉ hoàn thành “mức tối thiểu” để trở thành một sản phẩm mới, nhưng không có tham vọng vượt lên trên. Nếu được bán với giá thấp hơn, tựa game có thể được cảm thông phần nào. Nhưng ở mức 70 USD, nhiều ý kiến cho rằng đây là một sản phẩm chưa đủ thuyết phục.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất