Địu cả con đi chơi Net, vợ chồng “chất” nhất năm đây chứ đâu!

Khánh Ly
  1. Nếu như trong thơ Nguyễn Khoa Điềm có em Cu Tai ngủ trên lưng mẹ để mẹ yên tâm giã gạo, tỉa bắp, chuyển lán, đạp rừng… thì nay ta có một em Cu Tai ngủ trên lưng mẹ để mẹ yên tâm… chơi Net.

    Từ trước đến nay, đã có vô số những câu chuyện bi hài được các chủ quán net chia sẻ trong cộng đồng mạng. Từ những game thủ chơi nợ, trốn nợ, gán nợ, ăn ngủ tại quán net, mất vệ sinh hay những thành phần trộm cắp… khiến khổ chủ nhiều phen phải “dở khóc dở cười”, “tiền mất tật mang”.

    Như mới đây, hình ảnh đôi vợ chồng trẻ địu cả con đến quán net không khỏi gây chú ý đối với cộng đồng mạng. Các tín đồ phòng net mà nói, một khi đã dấn thân vào chốn “thiên đường” này thì thì thật sự khó lòng mà dứt bỏ, đúng kiểu “chẳng một ai có thể cản được trái tim khi đã lỡ yêu rồi”. Thậm chí là mang cả con đến… chơi net cùng thì cũng bất chấp thôi.



    Qua trang phục của người phụ nữ thì có thể thấy đây là một đôi vợ chồng dân tộc người miền núi. Người vợ thản nhiên cho con bú ngay giữa quán net. Mắt vẫn rất chăm chú xem youtube.

    Nếu như trong thơ Nguyễn Khoa Điềm có em Cu Tai ngủ trên lưng mẹ để mẹ yên tâm giã gạo, tỉa bắp, chuyển lán, đạp rừng… thì nay ta có một em Cu Tai ngủ trên lưng mẹ để mẹ yên tâm… chơi Net.

    [​IMG]


    Thậm chí để con lăn lê dưới nền quán nhưng dường như người mẹ vẫn không hể mảy may để ý đến .

    [​IMG]


    Thoạt nhìn qua ảnh thì nhiều người sẽ nghĩ chỉ có mình người vợ với đứa con nhỏ này thôi nên có ý kiến bình luận rằng “vui quá ta, bỏ con lăn lóc thế kia thằng chồng bắt gặp chắc chửi cho te tua”. Nhưng qua lời kể của người chủ quán net thì chồng của cô gái này chính là người đàn ông ngồi ngay bên cạnh, cũng đang mải mê xem youtube quên trời đất. Đúng là được cả vợ cả chồng.

    [​IMG]


    Nhìn những hình ảnh này chắc hẳn nhiều người sẽ không khỏi cảm thấy ngao ngán khi những cặp vợ chồng trẻ chưa kịp lớn, mải chơi quá đà mà quên đi nhiệm vụ, trách nhiệm làm mẹ, làm cha của mình.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất