Đến nể nữ game thủ nhí mang cả sách vở ra quán net vừa "quẩy" LMHT vừa làm bài tập

Khánh Ly
  1. Đúng là “học mà chơi, chơi mà học” thật nhưng đến mức mà vừa chơi game vừa làm bài tập như thế này thì quả là "bá đạo" trên mức cho phép.

    Việc thanh niên, học sinh, sinh viên tụ tập ngoài quán net trước nay luôn được đánh đồng là chơi game. Thực tế thì điều này có lẽ đúng đến… 95% , số nhỏ còn lại thường là nghe nhạc, xem phim, tìm kiếm thông tin… Nói chung hầu hết đều với mục đích giải trí, giết thời gian là chính. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp hy hữu mang cả sách vở ra quán net vừa chơi game vừa… làm bài tập như cô nàng game thủ như dưới đây khiến nhiều người cũng phải giật mình.​


    [​IMG]

    [​IMG]
    Hình ảnh cô nàng chăm chỉ, chơi game nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình

    [​IMG]
    Học mà chơi, chơi mà học có lẽ chính là đây


    Qua hình ảnh có thể thấy cô bé này còn rất nhỏ, áng chừng mới là học sinh cuối cấp 1, đầu cấp 2 khi vẫn còn viết vở ô li , bút nước và có vẻ như đang làm toán hình học. Đây đích thị là một game thủ chính hiệu khi vừa tranh thủ làm bài tập, vẫn vừa “quẩy” Liên Minh Huyền Thoại nhiệt tình, thậm chí còn hóng ké sang cả máy người chơi bên cạnh. Chưa nói đến việc học bài ngoài quán net ồn ào rất khó tập trung, cô nàng này còn vừa chơi vừa học khiến nhiều người không khỏi cảm thấy nể phục mà phải thốt lên “Đúng là tuổi trẻ tài cao”. Chủ quán net khẳng định “Nó đem sách vở đi làm bài tập thật chứ em không diễn đâu các bác à”.

    [​IMG]


    Đúng là “học mà chơi, chơi mà học” thật nhưng đến mức mà vừa chơi game vừa làm bài tập như thế này thì quả là "bá đạo" trên mức cho phép. Và lời khuyên chân thành đến các game thủ nhí của chúng ta là nên chơi ra chơi mà học ra học, chứ như thế này học hành mất tập trung, không hiệu quả mà chơi cũng chẳng cảm thấy vui, thấy thoải mái nữa!​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất