Đắng lòng chủ quán Net vật lộn với từng bữa ăn “ngắc ngoải” với nghề

Khánh Ly
  1. Đằng sau đó là những câu chuyện, những tâm tư, những nỗi lòng riêng không phải ai cũng thấu, cũng hiểu.

    “Trong chán ngoài thèm” có lẽ là cái câu chuẩn nhất để nói về nghề làm net. Bởi có lẽ cách nhìn của người ngoài với người làm nghề về công việc này là hoàn toàn khác nhau.

    Chỉ cẩn bỏ vốn ra đầu tư thời điểm đầu, rồi sau đó cứ thế mà “ngồi mát ăn bát vàng” thu tiền về chẳng hao công tốn trí. Đó là tất cả những gì mà mọi người chung quanh nghĩ khi nhắc tới nghề làm net. Thế nhưng, đằng sau đó là những câu chuyện, những tâm tư, những nỗi lòng riêng không phải ai cũng thấu, cũng hiểu.​



    Trải lòng của một chủ quán net dưới đây có lẽ sẽ khiến nhiều người vỡ lẽ ra rằng “Cuộc đời không phải như là mơ”.

    “Quán nhà em đó, em đang vật lộn với từng bữa ăn các bác ạ”.


    Thực tế, dẫu nhận định chung một điều rằng nghề kinh doanh net những năm gần đây đã chẳng còn huy hoàng như thời điểm của gần chục năm về trước, thậm chí có dấu hiệu tụt dốc nghiêm trọng, thì vẫn không thể phủ nhận một điều rằng, những quán net được đầu tư bài bản, chất lượng dịch vụ tốt vẫn có khả năng sống tốt trong nghề, thậm chí kiếm bội tiền.

    Thế nhưng, khi nhìn vào bức ảnh do chủ quán net chia sẻ thì quả thực quá tồi tàn so với mức quy định. Máy móc có vẻ không đến nỗi quá tệ nhưng không gian trong quán, bàn ghế thì chẳng thể nào giấu nổi sự cũ kĩ, mốc meo, nhàm chán. Khách quan mà nói nhìn qua thôi cũng đủ thấy không được thiện cảm rồi.

    [​IMG]


    Thực tế thì nhu cầu, đòi hòi của các “tín đồ phòng game” ngày một cao, càng những quán net sang trọng, trang thiết bị hiện đại, chất lượng dịch vụ tốt, lại thêm giá cả hợp lý thì càng đông khách. Ngược lại với những ông chủ không chịu đầu tư bắt kịp thời đại thì thật khó lòng mà trụ vững trong nghề. Như sau đó nhiều người nhận xét “quán xá như vậy khách không muốn chơi là đúng rồi, nhìn bẩn bẩn, không gian như thế ai muốn chơi”. Đến đây mà chúng ta hiểu vì sao người chủ này trải lòng đang phải vật lộn với từng bữa ăn.

    [​IMG]


    Cũng nhiều đồng nghiệp vào khuyên chủ quán nên đầu tư nâng cấp mặt bằng, nhất là thay bộ ghế nhựa cũ kĩ kia đi, thế nhưng, điều đó không phải là chủ quán net không biết, chỉ đơn giản là không có vốn để mà đầu tư hơn nữa, đành trả lời ngậm ngùi rằng: “Ghế đẹp thì nhiều tiền, khách không có, em lại phải vật lộn với bữa ăn từng giờ luôn, chứ đừng nói từng ngày”.

    [​IMG]


    Câu trả lời của chủ net không khỏi khiến người xung quanh phải ngậm ngùi mà thốt lên rằng “Ôi cái nghề của chúng ta, thôi thanh lý được rồi cũng coi như là xong, mở ra một cơ hội kiếm nghề khác làm”. Quả thật, thay đổi cũng chết mà không thay đổi cũng chết, đầu tư thêm thì mắc nợ nần, mà không chịu đầu tư cứ giậm chân tại chỗ cũng chỉ mãi sống trong cảnh thoi thóp, ngắc ngoải với nghề mà thôi!​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất