Cốt truyện Resident Evil 9: Hé lộ bí ẩn thân thế nữ chính Grace Ashcroft

Phiêu Vũ
  1. Grace Ashcroft là nữ chính của Resident Evil: Requiem. Dù cô là một nhân vật mới toanh, nhưng mẹ cô đã từng xuất hiện trong dòng game.

    Tại sự kiện Summer Game Fest năm nay, tựa game được mong đợi từ lâu – Resident Evil 9 – cuối cùng đã chính thức được công bố, với tiêu đề chính thức là Resident Evil: Requiem.

    Đoạn trailer đầu tiên đã hé lộ phần nào về tựa game vốn bị đồn đoán và suy đoán rất nhiều này, đặc biệt là sau khi câu chuyện của Ethan và Rose về cơ bản đã kết thúc. Vấn đề tiếp theo chính là: ai sẽ đảm nhận vai trò nhân vật chính? Dù Rose trong tương lai vẫn có thể quay lại, nhưng Requiem sẽ để cô ấy “nghỉ ngơi” tạm thời, và giới thiệu một nhân vật chính mới – tuy không hoàn toàn tách rời với các phần trước. Người chơi sẽ vào vai đặc vụ FBI Grace Ashcroft, trở lại thành phố Raccoon.


    Mặc dù bản thân Grace Ashcroft là một nhân vật mới, nhưng mẹ của cô đã từng xuất hiện trong dòng game. Grace chính là con gái của Alyssa Ashcroft, người không xuất hiện trong các phần game chính của Resident Evil, mà là một trong những nhân vật của tựa game phụ năm 2004 – Resident Evil: Outbreak. Do đó, nhiều người chơi có thể không quen thuộc với Alyssa cũng như lý do tại sao bà lại trở thành mấu chốt khiến Grace đến Raccoon.

    [​IMG]


    Alyssa Ashcroft là một nữ phóng viên điều tra. Ngay từ năm 1993, khi nghe được tin đồn rằng một công ty đã hối lộ bệnh viện để thử nghiệm thuốc trên bệnh nhân, cô đã bắt đầu điều tra sâu về Tập đoàn Umbrella. Khi đó, một người bạn của cô đã bị Dorothy Lester, một bệnh nhân nhiễm T-virus, tấn công và ăn thịt. Để ngăn Alyssa phanh phui sự việc, một nhà nghiên cứu của Umbrella đã dùng một phương pháp nào đó để xóa ký ức của Alyssa về những gì cô chứng kiến trong bệnh viện. Do đó, Alyssa chỉ nhớ rằng ở đó đã xảy ra một tai nạn hoặc sự cố nào đó khiến bệnh viện bị đóng cửa.

    [​IMG]
    Dorothy Lester đã tấn công, giết chết và ăn một phần thi thể của Kurt, một phóng viên điều tra và là bạn của Alyssa


    Nếu Alyssa không bị xóa ký ức, có lẽ cô đã có thể phanh phui Umbrella trước khi toàn bộ sự việc tại Raccoon City bùng phát, hoặc chí ít là kịp rời khỏi thành phố để tránh nguy hiểm. Tuy nhiên, trong thời gian diễn ra các sự kiện của Resident Evil 2 và Resident Evil 3, cô vẫn đang ở Raccoon và cuối cùng đã trốn thoát thành công trước khi thành phố bị hủy diệt.

    Sau khi trốn thoát, Alyssa tiếp tục viết bài, cố gắng đánh sập Umbrella, nhưng cô phải đối mặt với các thế lực như chính phủ, vốn muốn che đậy sự tồn tại của các vũ khí sinh học (B.O.W.). Cô cũng từng viết bài điều tra về một loạt các vụ mất tích bí ẩn xảy ra trong hai năm tại quận Dulvey, bang Louisiana – nơi có liên quan đến gia đình Baker, những nhân vật mà người chơi sẽ hiểu rõ trong Resident Evil 7. Cuối cùng, Alyssa đã thiệt mạng trong quá trình điều tra khách sạn Wrenwood.

    [​IMG]


    Giờ đây, con gái của Alyssa – Grace Ashcroft, một đặc vụ FBI – đang điều tra một loạt các vụ tử vong bí ẩn. Thân phận là con gái của Alyssa đã đưa cô đến Raccoon City – nơi không chỉ là chốn mẹ cô từng thoát khỏi khi đại dịch bùng phát, mà dường như cũng chính là nơi tọa lạc (hoặc ít nhất là gần) khách sạn Wrenwood – bởi bản thân thành phố vẫn đang trong tình trạng bị tàn phá. Do đó, nhiệm vụ của Grace là điều tra các vụ tử vong xảy ra trong khách sạn, bao gồm cả cái chết của mẹ cô tám năm trước.

    [​IMG]


    Alyssa vì thế trở thành nhân tố cốt lõi thúc đẩy cốt truyện của Resident Evil 9, bởi nỗi đau mất mẹ vẫn luôn ám ảnh Grace, và rất có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong cách Grace đối diện với những gì cô phát hiện tại khách sạn. Cách triển khai này cũng tạo ra sự liên tưởng đầy tinh tế đến mối quan hệ giữa Ethan và Rose trong DLC Shadows of Rose, khi một người con gái tiếp bước cha mẹ mình, lần theo các manh mối để làm sáng tỏ những bí ẩn gắn liền với cuộc đời mình.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất