Cậu bé thần đồng tốt nghiệp đại học khi mới 9 tuổi, bình thường thích chơi Minecraft và Fortnite

Nguyễn Thu Trang
  1. Laurent Simons bắt đầu lên tiểu học năm 4 tuổi, 6 tuổi vào học cấp 3, 8 tuổi bước chân vào trường đại học và sẽ tốt nghiệp vào cuối năm nay.

    Mới đây các trang báo nước ngoài đưa tin, cậu bé người Bỉ Laurent Simons sắp phá vỡ kỷ lục thế giới khi là cử nhân đại học nhỏ tuổi nhất từ trước tới nay. Cậu sẽ tốt nghiệp đại học vào cuối năm nay khi mới 9 tuổi.​

    [​IMG]

    Với chỉ số IQ lên đến 145, Laurent bắt đầu lên tiểu học năm 4 tuổi, 6 tuổi lên trung học phổ thông, cậu dùng thời gian 1 năm rưỡi để hoàn thành tất cả chương trình tại trường cấp 3 và bước vào cánh cửa đại học năm 8 tuổi. Tháng 3 năm nay Laurent mới bắt đầu học đại học, tuy nhiên cậu chỉ mất 9 tháng để hoàn thành chương trình học của ngành kỹ thuật công trình điện tại Đại học Công nghệ Eindhoven (Hà Lan). Đại học Công nghệ Eindhoven xếp thứ 99 trên bảng xếp hạng những ngôi trường đại học tốt nhất thế giới năm 2019, đứng thứ 34 ở Châu Âu và thứ 3 tại Hà Lan.​

    [​IMG]


    Laurent thích toán học và khoa học, cậu bé mơ ước trở thành một bác sĩ tim mạch và phi hành gia. Được biết người đầu tiên phát hiện ra tài năng thiên bẩm của Laurent là ông của cậu bé, cậu đã lớn lên với ông bà tại Bỉ khi bố mẹ cậu phải làm việc tại Hà Lan, tuy nhiên người ông của cậu luôn gặp vấn đề về tim mạch, đó cũng chính là lý do cậu muốn hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về phẫu thuật tim mạch hiện nay.

    Là một thần đồng hiếm thấy, tuy nhiên Laurent Simons không vùi đầu trong sách vở suốt ngày, cậu cũng có những hoạt động vui chơi giải trí như những đứa trẻ khác. Theo lời của sinh viên đại học 9 tuổi này, do khá là lười nên cậu không thích chơi thể thao, cũng không có hứng thú với các loại nhạc cụ. Trong thời gian rảnh rỗi, cậu thường xem các bộ phim truyền hình trên Netflix như The Blacklist và chơi game, được biết hai tựa game mà cậu bé yêu thích nhất là MinecraftFortnite.​

    [​IMG]

    Các giáo sư tại các trường đại học hàng đầu của Mỹ hiện cũng đang chú ý tới Laurent, sẵn sàng trao cho cậu cơ hội học tiếp thạc sĩ hoặc thậm chí là tiến sĩ. Bố của cậu bé chia sẻ, sau khi tốt nghiệp đại học, con trai mình rất có thể sẽ tiếp tục theo học tại đại học Oxford – một trong những ngôi trường danh giá hàng đầu thế giới. Mẹ của Laurent cũng cho biết, nếu như cậu có ý định đến Mỹ để học thạc sĩ thì họ sẽ đi cùng để chăm sóc con trai cùng ông bà cậu bé.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất