Blizzard công bố Diablo 5: Sanctuary trở thành “tiền đồn địa ngục”, nhân loại đã hoàn toàn sụp đổ

Phiêu Vũ
  1. Sanctuary trong Diablo 5 không còn là vùng đất đang đứng trước nguy cơ bị thế lực tà ác xâm chiếm, mà đã thực sự trở thành một địa ngục trần gian, nơi nhân loại gần như bị đẩy đến bờ diệt vong.

    Tại BlizzCon 2026 diễn ra hôm nay, Blizzard chính thức công bố Diablo 5, phần tiếp theo của series Diablo, dự kiến phát hành vào năm 2029.


    Trailer chỉ hé lộ trong thời gian ngắn những khung cảnh địa ngục của Diablo 5. Theo thông tin chính thức, câu chuyện của game diễn ra một thế kỷ sau Diablo 4. Khi đó, Sanctuary đã hoàn toàn thất thủ, và người chơi sẽ chiến đấu trong một thế giới mang màu sắc hậu tận thế.

    [​IMG]


    Sau khi trình chiếu trailer, đội ngũ phát triển tựa game nhập vai hành động này đã lên sân khấu để chia sẻ thêm về nhiều khía cạnh của trò chơi. Qua những gì được tiết lộ trong buổi thảo luận Diablo 5 — Forging the Next Era, bức tranh về Sanctuary mà Blizzard xây dựng lần này thực sự không có chút tươi sáng nào.

    Toàn bộ Sanctuary đã bị nhấn chìm. Nó đã trở thành một tiền đồn của địa ngục,” Joe Shely, giám đốc game, cho biết. “Hầu như chẳng còn con người nào chưa khuất phục hoặc trở thành tín đồ tà giáo.”

    [​IMG]


    Nhưng mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Theo Joe Shely, “một số con người quyền lực đã bị tha hóa và bị biến thành những chỉ huy đáng sợ”. Những kẻ này sở hữu sức mạnh tương đương các Công tước Địa ngục. Trong khi đó, bất kỳ ai chống lại chúng đều sẽ bị nhốt vào những “lồng linh hồn” hoặc bị kéo vào “cõi kinh hoàng”.

    Không thể nhầm lẫn, cốt truyện và bối cảnh của Diablo 5 không được xây dựng xoay quanh nguy cơ thế lực tà ác xâm nhập Sanctuary hay mối đe dọa cái ác đang dần lan rộng. Sanctuary đã thất thủ, và mọi thứ đang chìm trong biển lửa.

    [​IMG]


    Bài viết chính thức trên blog Blizzard tiếp tục mô tả thế giới này: “Đây không phải là Sanctuary đang chờ ngày tận thế. Nó đã thực sự trải qua ngày tận thế. Trong Diablo V, nhân loại đã rơi vào cảnh hoang tàn”. Blizzard gọi đây là một vùng đất “ám ảnh và hoang vu”, được định hình bởi tuyệt vọng, ý chí sinh tồn và những con người sống sót ít ỏi đang chiến đấu để tồn tại thêm một ngày nữa.

    Việc Diablo 5 lựa chọn thất bại, bóng tối, mất mát và khốn cùng làm điểm xuất phát của câu chuyện thực sự rất thú vị. Đây cũng là bước tiếp theo trong xu hướng ngày càng đẩy mạnh màu sắc đen tối vốn đã được Diablo 4 theo đuổi.​


    [​IMG]


    Một Sanctuary đã hoàn toàn sụp đổ, nơi nhân loại không còn chiến đấu để ngăn chặn ngày tận thế mà đang cố gắng sống sót sau khi ngày tận thế đã xảy ra, hứa hẹn mang đến một bối cảnh vô cùng hấp dẫn để khám phá khi Diablo 5 ra mắt vào mùa xuân năm 2029.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất