Black Ops 7 trở thành "bom xịt", Activision lần đầu tiên không công bố thành tích tuần đầu

Phiêu Vũ
  1. Tuần đầu vận hành của Call of Duty: Black Ops 7 đã kết thúc mà không gây được bất kỳ tiếng vang nào, cho thấy độ quan tâm ít ỏi của game thủ.

    Tuần đầu vận hành của Call of Duty: Black Ops 7 đã kết thúc, nhưng thông báo cảm ơn mà Activision phát hành lần này lại lần đầu tiên không bao gồm bất kỳ dữ liệu người chơi nào, tạo nên sự tương phản rõ rệt với phong cách công bố thành tích rầm rộ mọi năm.

    [​IMG]


    Những năm trước, series này luôn công bố các số liệu ấn tượng như “mở màn 3 ngày cao nhất lịch sử” hay “tổng số người chơi phá kỷ lục”, nhưng thông báo lần này chỉ đề cập mơ hồ rằng “chất lượng và chiều sâu của trò chơi nhận được phản hồi tốt”.

    Tác phẩm hiện đang vướng vào tranh cãi kép: một mặt bị chỉ trích vì nghi ngờ sử dụng AI để tạo danh thiếp người chơi theo phong cách Ghibli, thậm chí khiến nghị sĩ Quốc hội Mỹ kêu gọi tăng cường quản lý AI; mặt khác, chế độ campaign co-op lại bị đánh giá thấp vì cốt truyện tầm thường, điểm người dùng trên Metacritic chỉ 1.7, tỷ lệ đánh giá tốt trên Steam cũng chỉ 41%.

    [​IMG]


    Đồng thời, Black Ops 7 đang phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường: Battlefield 6 tiếp tục duy trì sức nóng, tựa game mới ARC Raiders của Embark Studios dựa vào bản cập nhật lớn đầu tiên đã đạt kỷ lục mới về số người chơi đồng thời — tất cả đều góp phần phân tán lượng người chơi COD. Dù phần trước Black Ops 6 từng lập kỷ lục đăng ký Game Pass và doanh số đa nền tảng, nhưng phản hồi của phần tiếp theo trong nhóm người chơi cốt lõi rõ ràng không như kỳ vọng.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất