Bi hài họa sĩ mất toi 68 tỷ vì dám kiện “Kungfu Panda” đạo nhái

Cheryl
  1. Người đàn ông xui xẻo này không những mất toi gần 68 tỷ mà còn phải… ngồi bóc lịch.

    Jayme Gordon - một họa sĩ 51 tuổi không tên tuổi gì mới đây trong phút chốc đã trở thành cái tên nổi tiếng trong cộng đồng game khi kiện “Kungfu Panda” đã sao chép, đạo nhái nhân vật Po từ một tác phẩm cũ của ông, đồng thời đòi số tiền bồi thường lên đến 12 triệu USD (khoảng 273 tỷ VNĐ) từ DreamWorks. Nhưng DreamWorks cũng “chẳng phải dạng vừa”, sau khi tìm ra chứng cứ đã tố cáo ngược lại ông này tội lừa đảo, khiến Jayme Gordon bị bỏ tù 2 năm và phải bồi thường 3 triệu USD (khoảng 68 tỷ VNĐ) cho DreamWorks.

    [​IMG]

    Câu chuyện này kể ra cũng khá thú vị và đậm chất “thuyết âm mưu”. Năm 2008, trước khi “Kungfu Panda” công chiếu mấy tháng, Jayme đã xem trailer của bộ phim và khăng khăng khẳng định ông ta trước đó đã vẽ một số tác phẩm Panda, cũng có một số ý tưởng về câu chuyện, đặt tên là “Panda Power”, nhưng nhân vật so với “Kungfu Panda” thì khác nhau rất lớn. Sau khi xem xong trailer, ông ta đã thay đổi tác phẩm của mình, sửa cho nó gần hơn với “Kungfu Panda”, đồng thời đặt lại tên là “Kungfu Panda Power”.

    [​IMG]



    Sauk hi chuẩn bị đầy đủ xong xuôi, năm 2011, Jayme Gordon đã kiện DreamWorks ra tòa vì tội đạo nhái “Kungfu Panda Power”, đòi bồi thường 12 triệu USD. Trong thời gian điều tra chứng cứ, Jayme đã xóa sạch chứng cứ liên quan đến tác phẩm trước đó của mình, và nói dối trước tòa, đồng thời ngụy tạo một số chứng cứ giả.

    [​IMG]

    Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt, DreamWorks cũng chẳng dễ bắt nạt khi phát hiện nguồn hình ảnh Jayme Gordon cung cấp cho một quyển vẽ của Disney, phát hiện ra hành vi dối trá của ông ta, sau đó khởi tố ngược lại với tội danh lừa đảo và làm giả chứng cứ. Cuối cùng DreamWorks đã thắng vụ kiện này, đồng thời còn khiến Jayme mất cả chì lẫn chai khi phải bồi thường lại 3 triệu USD và ngồi bóc lịch 2 năm trong tù.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất