Bán thẻ Pokemon lấy tiền chữa bệnh cho cún cưng, cậu bé 8 tuổi được tặng luôn thẻ bài hiếm

Nguyễn Thu Trang
  1. The Pokémon Company đã gửi tặng cậu bé một bộ thẻ bài với những lá bài hiếm để bù lại những lá bài đã bị bán.

    Như đã đưa tin trước đây, cậu bé Bryson Kliemann, tám tuổi, hiện đang sinh sống tại West Virginia (Mỹ) đã quyết định bán đi bộ sưu tập thẻ bài Pokemon mà mình đang sở hữu để lấy tiền chi trả viện phí cho chú cún cưng Bruce. Khi câu chuyện này được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã tham gia quyên góp để giúp đỡ Kliemann, không những thế, cậu bé còn được tặng những lá bài Pokemon hiếm như một phần thưởng có hành động của mình.​

    [​IMG]


    Bruce, chú chó nhỏ của Kliemann, được chuẩn đoán mắc Parvovirus - một loại virus truyền nhiễm ở chó có tỉ lệ tử vong lên đến 91% nếu không được điều trị kịp thời. Ca phẫu thuật cho Bruce có chi phí lên tới 700 USD (hơn 16 triệu đồng), khi ý thức được gia đình mình không đủ điều kiện để chi trả cho nó, cậu bé đã bày sạp ngay ven đường và bán đi các lá bài Pokemon của mình.

    Mẹ cậu bé sau đó đã mở một trang quyên góp trên GoFundMe với hi vọng nhận được 800 USD cho ca phẫu thuật nhưng đến cuối cùng, gia đình đã nhận được tổng cộng 5000 USD (115 triệu đồng). Nhờ đó, Bruce đã được trở về nhà sau hơn 1 tuần điều trị. Phần tiền còn lại sẽ được sử dụng cho việc tiêm chủng trong tương lai của Bruce cũng như ủng hộ những chú chó bị bệnh khác.​

    [​IMG]


    Sau khi xem những bức ảnh cậu bé Kliemann 8 tuổi bán bộ sưu tập của mình để cứu lấy người bạn chân thành Bruce, Pokémon Company International đã quyết định gửi tặng cậu một gói thẻ bài với những lá bài hiếm để bù lại những thẻ đã bị bán. Có thể nói đây là một cái kết có hậu cho cả Bruce và người chủ tuyệt vời của em.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất