Ỷ Thiên 3D: Nữ bang chủ bất lực ra “quân lệnh” nhưng không ai thèm “tiếp chỉ”

Khánh Ly

Hồ sơ game

Đánh Giá:
4.33333 60 phiếu
  1. Thế mới biết "làm boss khó lắm, phải đâu chuyện đùa". Phải chăng vì phận “nữ nhi” yếu đuối lên chưa đủ uy nghiêm để mọi người đồng nhất nghe theo.

    Là một phần không thể thiếu và vô cùng quan trọng đối với mỗi tựa game, bang hội chính là nơi kết nối các thành viên một cách tốt nhất để tạo nên những thế lực, những liên minh và thậm chí còn trở thành những gia đình vô cùng gắn kết của game thủ. Không nằm ngoài vòng xoay đó, Ỷ Thiên 3D đã và đang sử hữu cho mình một số lượng bang hội vô cùng hùng mạnh và đông đảo.

    Bất cứ trong một tập thể nào, người đứng đầu luôn luôn là trụ cột và đóng vai trò tiên phong. Bang hội trong game cũng không phải là ngoại lệ và tất nhiên bang chủ sẽ chính là người làm chỗ dựa cho cả bang. Bang có vững mạnh, đoàn kết hay không là nhờ một phần không vô cùng lớn vào sự chỉ huy, mưu lược của bang chủ.


    Thế nhưng quan trọng hơn hết vẫn là tinh thần đoàn kết một lòng của tất cả các thành viên trong bang. Khi “trên bảo dưới không nghe” thì mọi thứ dường như trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Mới đây, vị nữ Bang chủ bang Ám Dạ - Ỷ Thiên 3D đã phải một phen “khóc dở mếu dở” khi gặp phải tình cảnh “trớ trêu” này. Ra “quân lệnh” nhưng không ai thèm “tiếp chỉ”.

    [​IMG]


    “Bang chủ mà nói không ai nghe thì ở ở bang khác làm tinh anh cho đỡ tức. Hân có bao giờ hẹp hòi với anh em không. Ở nhà không đi làm không có tiền mà vẫn treo thưởng cho anh em. Hân thương anh em thì anh em phải thương lại Hân chứ. Tức anh em lắm. Đã nói không vận tiêu, bang cướp đang ở nguyên liệu 80 mà không nghe, cứ vận tiêu để cho họ cướp. Tiêu vừa bị cướp lại mở vận tiêu bang. Mọi người có xem Hân ra gì không. Hân không bỏ anh em, không bỏ Ám Dạ mà chính anh em là người bỏ Hân. Bang không nội quy anh em thoải mái, cjir quy định giờ boss, giờ uống rượu, giờ vận tiêu bang, vậy mà anh em không làm được nữa, Hân xin thua. Hân mệt rồi, cố kéo bang mà không ai giúp. Bang từ top 7 chưa được một tuần tụt top 10. Mọi người vui không? Hân không vui tí nào, Hân buồn lắm. Hân trụ Ám Dạ hết nổi rồi. Mọi người làm gì thì làm, bán bang hay xóa bang thì tùy”.

    [​IMG]



    Qua những dòng tâm sự đầy bức xúc của vị nữ bang chủ này đủ thấy được nhiệt huyết của cô nàng mong muốn xây dựng bang như thế nào. Nhưng không rõ, phải chăng vì phận “nữ nhi” yếu đuối lên chưa đủ uy nghiêm để mọi người đồng nhất nghe theo.

    Dễ thấy đây chẳng phải là tình cảnh mà chỉ 1, 2 server gặp phải.

    [​IMG]

    [​IMG]


    Thế mới biết “làm boss khó lắm, phải đâu chuyện đùa”. Khó khăn khi điều hành một Bang hội là mỗi người 1 độ tuổi, 1 cá tính, điều kiện cũng như mục tiêu chơi khác nhau, nên việc để duy trì sự đoàn kết và ôn hòa cho cả một bang không phải là điều đơn giản, nhất lại là với một cô gái như vị bang chủ trong chia sẻ trên.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất