Tôi đã mất người yêu chỉ vì Pirate Kings chết tiệt

Sói Già
  1. Yêu nhau trong 2 năm, ấy vậy mà chỉ vì cái trò chơi Pirate Kings chết tiệt mà tôi và cô người yêu xinh đẹp đã mỗi đứa một ngả.

    Ngày hôm nay, chuyên mục Tâm sự Gamer của GameHub.vn lại tiếp tục nhận được email từ một nam game thủ tên Minh kể về một câu chuyện dở khóc dở cười của anh khi cô người yêu đòi chia tay chỉ vì trò chơi Pirate Kings đang nổi đình nổi đám MXH Facebook trong thời gian gần đây. Hãy cùng GameHub.vn theo dõi câu chuyện và đưa ra những lời khuyên hữu ích cho bạn nam game thủ này về địa chỉ email contact@gamehub.vn nhé:

    “Xin tự giới thiệu với các bạn mình tên Minh và năm nay mình 25 tuổi, tôi hiện đang làm nhân viên cho một công ty sự kiện, tôi có cô người yêu xinh đẹp bằng tuổi và làm chung công ty. Chúng tôi đã yêu nhau và luôn bên nhau, chia ngọt sẻ bùi trong suốt 2 năm qua. Phải nói rằng, chúng tôi đã khiến cho bạn bè của mình vô cùng ghen tị khi cho họ thấy chúng tôi là một cặp trai tài gái sắc và là một cặp uyên ương vốn sinh ra để dành cho nhau. Thật vậy, mặc dù yêu nhau 2 năm nhưng chúng tôi rất ít khi xảy ra những trận cãi vã hay to tiếng với nhau, bởi lẽ chúng tôi luôn biết nhún nhường nhau trong bất cứ chuyện gì, ngay kể cả trong mọi cuộc tranh luận đều có người nhún nhường để không xảy ra những trận cãi vã hay giận hờn nhau.

    [​IMG]
    Tôi và tình yêu 2 năm của mình được mệnh danh là một cặp trời sinh


    Những tưởng, chúng tôi sẽ có một tình yêu đẹp đến vĩnh cửu nhưng mọi chuyện thường không như là mơ kể từ khi cái tên Pirate Kings xuất hiện, nó không những bắn phá cả cộng đồng mạng, cộng đồng game mobile mà bắn phá tan nát cả cái mối tình đẹp như mơ của tôi.

    [​IMG]
    Pirate Kings - Trò chơi đã khiến cho tôi và người yêu mỗi người một ngả


    Cách đây 2 tuần, tôi bất ngờ được kha khá bạn bè trên friend list Facebook của mình mời gọi tham gia một trò chơi mang tên Pirate Kings, vốn dĩ tôi cũng là thằng ham hố chơi game mobile, tôi đã từng kinh qua một loạt các tựa game như Ải Mỹ Nhân Mobile, Vainglory, Hiệp Khách, Tiểu Sư Muội… nên với sự tò mò của mình thì tôi cũng install cái trò chơi này xem nó ra sao mà đông người mời mọc đến vậy. Tuy nhiên, đáp lại cái sự tò mò của tôi, Pirate Kings lại quá đỗi thất vọng vì gameplay của nó khá là nhàm chán chỉ có quay xổ số để lấy vàng xây dựng đảo, cướp vàng của người chơi khác và bắn phá đảo của người chơi khác, tôi tự hỏi một cái trò đần đụt này tại sao lại có nhiều người chơi đến vậy cơ chứ, vừa nghĩ tôi vừa ấn nút xóa apps Pirate Kings trên điện thoại ngay lập tức và tự nhủ sẽ không bao giờ đụng đến cái trò tẻ nhạt này lần thứ hai nữa.

    [​IMG]
    Đối với tôi tựa game xứng tầm phải đạt cỡ tầm Hiệp Khách Mobile


    Ấy vậy mà cuộc đời này không như là mơ, người ta thường có câu “ghét của nào Trời trao của ấy” và trong trường hợp này đúng là chẳng sai tí nào. Chuyện là trong lúc tôi đang hì hụi với cái plan cho chiến dịch tổ chức sự kiện của công ty sắp tới thì cô người yêu xinh đẹp của tôi từ đâu đon đả chạy tới mặt hớn hở và nói:
    - Anhhhhhhhhh….anh có chơi trò Pirate Kings không?
    - Anh không, anh mới xóa hôm qua xong. Cái trò đần đụt đó thì có gì hấp dẫn đâu mà chơi hả em – Tôi đáp hờ hững trong lúc mắt vẫn dán vào cái màn hình laptop
    - E hèm, Em đang chơi cái trò đấy đó. Ý anh bảo em đần đụt phải không? – Cô nàng tỏ ra vẻ nghiêm túc và giận hờn tôi.
    - Ơ ơ…không phải vậy, ý anh là cái trò chơi đó tẻ nhạt lắm. Để anh kiếm trò khác mình cùng chơi cũng được mà – Tôi vội phân trần với nàng.
    - Nhưng em thích chơi trò này cơ, vì nó đơn giản. Mấy trò khác anh hay chơi khó hiểu lắm, nha nha…anh chơi với em nha không em giận đó – Cô nàng nũng nịu làm tôi không thể nào nhịn cười và đành gật đầu chiều ý.

    Thú thật, sự kiện Pirate Kings có thể “quyến rũ” được em - một cô nàng chẳng mấy chú ý tới game như em đã khiến tôi chiều lòng em hơn là vì bị em dọa dẫm, nũng nịu. Những ngày đầu tiên nhìn em chơi tôi thấy thú vị lắm vì mọi biểu lộ cảm xúc của con người em đều thể hiện rất rõ ví dụ như lúc em thăng cấp xong cái đảo đầu tiên chuyển sang đảo mới, em đã nhảy cẫng lên để hô Yeah rõ to rồi lại xấu hổ đến đỏ ửng cả mặt vì bị mọi ánh mắt của nhân viên trong công ty đổ dồn về, em chạy đi khoe tôi vì cướp được tận 3,600,000 gold của một thằng bạn mà cô nàng rất chi là ghét với vẻ mặt hớn hở, em cũng gục vào vai tôi mà khóc nức nở và bắt tôi phải trả thù dùm khi bị một tên cao to đen hôi khác “vô tình” nẫng tay trên của em gần 4,000,000 gold trước khi em kịp nâng cấp cái đảo thứ 3. Không chỉ có vậy, trong các cuộc đi chơi của hai đứa, ngoài những chuyện phiếm ở công ty, thì câu chuyện của chúng tôi bây giờ đã có thêm “thằng” Pirate Kings xen lẫn, mới đầu tôi cũng chẳng thèm để ý nhưng mà cường độ của câu chuyện về Pirate Kings ngày một nhiều hơn và xoay quanh toàn những cái mà gần như ngày nào em cũng lặp đi lặp lại, chưa kể tôi cực kì khó chịu khi lúc nào cô nàng cũng kè kè cái điện thoại bên mình, tay thì bấm bấm liên tục, như các bạn đã biết thì người yêu tôi khá là xinh đẹp nên việc bạn ý có nhiều friend gửi hàng ngàn lượt spin trong Pirate Kings là điều quá đỗi bình thường.

    [​IMG]
    Nhìn người yêu ham hố chơi Pirate Kings tôi cũng cảm thấy vui lây​


    Mặc dù rất khó chịu vì chuyện đó nhưng tôi lại không dám nói ra vì sợ em giận dỗi. Chính vì vậy, tôi đã vạch ra một kế hoạch đó là…lập tài khoản Pirate Kings ẩn danh, không hiện avatar Facebook và lấy tên khác quyết “đì” cho em sợ mà bỏ game. Để cẩn thận, tôi quyết định chỉ cài và chơi vào 6 giờ sáng mỗi ngày, đồng thời xóa ngay apps khỏi điện thoại nhằm tránh em phát hiện ra. Nói là làm, tôi vào game và bắt đầu đi tìm em để dạy cho một bài học.

    [​IMG]


    Quả thật, Trời không phụ lòng người khi mà chỉ mới vượt qua đảo thứ nhất, tôi đã được diện kiến avatar của em trên bảng CASHKING, tôi cũng chẳng khó để tìm ra đảo của em vì tôi vẫn nhìn thấy nó mỗi khi em khoe. Cứ thế, mỗi buổi sáng tôi đều vào game “bắt nạt” em bằng cách cố steal hết đám gold mà em đang sở hữu hay bắn sập đảo của em trong lúc em còn đang say giấc nồng. Dĩ nhiên, sau sự kiện này, mỗi sáng tôi đều phải diễn kịch khi ra sức an ủi và khuyên nhủ em thôi đừng chơi trò đó nữa, tôi lấy lý do chơi game là để giải trí mà em mua cái bực vào người như vậy thì thôi tốt nhất xóa game đi thì hơn. Tưởng nàng sẽ nghe theo, ai ngờ nàng năn nỉ tôi phải chơi game cùng bằng được để mà trả thù hộ nàng cái đứa đáng ghét nào đó đã bắt nạt nàng trong suốt mấy ngày qua. Tất nhiên, tôi một mực từ chối không chơi được vì không có thời gian do sắp tổ chức sự kiện của công ty, dù không muốn nhưng người yêu tôi cũng vẫn đành phải chấp nhận đầy miễn cưỡng.

    [​IMG]


    Tôi cười thầm trong bụng đầy thỏa mãn vì dường như phần nào tôi đã khiến cho nàng cảm thấy nản trò chơi này rồi, sớm muộn gì nàng cũng sẽ bỏ thôi. Cười chưa được bao lâu thì tôi trở nên khốn khổ, khi nàng vô tình cầm điện thoại của tôi để nghịch trong lúc tôi vẫn hì hụi để làm việc, lúc đó vẻ mặt nàng rất hí hửng khi chăm chú vào điện thoại, tôi cứ nghĩ rằng nàng đang xem một cái clip hài nào đó nhưng sự thật thì khó ai ngờ khi khuôn mặt nàng bất ngờ méo xệch và sa sầm trở lại, nàng lao tới tát tôi một cái như trời giáng và nói:

    - Minh, em không ngờ rằng bấy lâu nay anh chỉ là một thằng đạo đức giả như vậy. – Nàng quát tôi giữa bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong công ty cũng như của chính tôi vậy.
    - Anh đâu có lừa dối gì em đâu cơ chứ? – Tôi phân trần vì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
    - Vậy cái gì đây? Anh có thể chọc phá tôi bao nhiêu ngày qua xong vẫn có thể nói những lời giả tạo an ủi tôi mỗi ngày đó sao – Nàng vừa nói vừa chìa ra cái điện thoại của tôi với cái tài khoản RoseVN đã đăng nhập vào trò chơi Pirate Kings chết tiệt.

    [​IMG]


    Hóa ra cô nàng định cưỡng ép tôi chơi trò Pirate Kings này bằng được nhưng lại phát hiện ra một sự thật là bị tôi hành hạ mỗi ngày. Tôi đã cố để giải thích cho nàng hiểu được lý do tôi làm vậy là để nàng bỏ trò chơi đó đi để mà tập trung vào công việc nhưng dường như nàng khước từ mọi lời giải thích, không nghe điện thoại, nhắn tin cũng như lảng tránh gặp mặt tôi. Hiện tại, đã là ngày thứ 3 kể từ ngày tôi bị nàng tuyệt giao. Tôi không biết phải làm sao để giải quyết chuyện này nữa, chẳng lẽ tôi sẽ phải mất đi người con gái mà mình yêu trong suốt 2 năm qua chỉ vì một cái trò chơi Pirate Kings vớ vẩn này sao?"​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất