Tôi đã bị người yêu “đầu độc” chơi game như thế nào

Sói Già

Hồ sơ game

Đánh Giá:
4.844 250 phiếu
  1. Tôi luôn có ác cảm với game và đặc biệt là những người chơi game, nhưng cuộc đời trớ trêu khi ông Trời trao cho tôi một anh người yêu là game thủ và dĩ nhiên tôi đã bị dụ dỗ trở thành một gamer đích thực.

    Câu chuyện dưới đây được một bạn nữ game thủ Tiểu Sư Muội với nickname ngocrose tại máy chủ Long Khuê gửi về cho Ban Biên Tập GameHub.vn kể về việc mình đã biết đến tựa game này như thế nào. Đây là một câu chuyện khá thú vị về một cô nàng có định kiến với game online nói chung và vì người yêu đã trở thành một gamer đích thực cũng như có cái nhìn thiện cảm hơn về game online. Hi vọng đây là một món quà ý nghĩa dành cho nữ game thủ này cùng toàn thể cộng đồng game thủ Tiểu Sư Muội.

    "Tôi vốn dĩ là một cô nàng công chức độc thân kiểu mẫu khi sáng có mặt điểm danh tại công ty đúng 8 giờ, chiều tan ca lúc 5 giờ và cái việc nhàm chán đó liên tục diễn ra trong suốt 4 năm đi làm của tôi. Dĩ nhiên, như bao nhiêu cô nàng độc thân cùng lứa tuổi thì tôi thích shopping, café cùng bạn bè để tán gẫu hơn tất thảy mọi thứ khác sau giờ làm việc. Đặc biệt, tôi có cái nhìn khá là khắt khe với cái gọi là game online, nếu như không nói là ghét cay ghét đắng nó khi các trang tin, báo, đài liên tục kể ra hàng loạt tội lỗi mà những kẻ được cho là “nghiện game” gây ra. Đối với tôi, chơi game là một cái gì đó vô cùng ghê gớm, tội lỗi và xấu xa nên tôi đã thề sẽ không bao giờ đụng vào mấy cái gọi là game đó.

    [​IMG]
    Với tôi mấy anh “nghiện game” còn lâu mới lọt vào mắt xanh


    Chính vì vậy, tiêu chí của tôi khi lựa chọn người yêu là tránh xa mấy anh chàng đầu tóc bù xù, mặt mũi hốc hác, gầy gò xanh xao, bởi tôi cho rằng đây là biểu hiện của những tên nghiện game. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, khi ông Trời lại trao cho tôi một anh người yêu là game thủ và dĩ nhiên tôi đã bị “đầu độc” trở thành một gamer đích thực từ lúc nào không hay.

    [​IMG]
    Tôi quen anh qua một lần đi café với lũ bạn thân


    Quen anh qua một lần đi café với lũ bạn thân, tôi bị anh gây ấn tượng bởi cách nói chuyện khá là vui tính, nụ cười duyên, biết quan tâm tới người khác và đặc biệt anh chẳng có tí nào dấu hiệu của kẻ nghiện game mà tôi đã tự đề ra cả (híc híc). Xét về mọi phương diện và nói một cách khách quan thì tôi đã “đổ” anh ngay từ lần đầu gặp gỡ, có lẽ vì vậy nên chỉ sau một thời gian ngắn tìm hiểu nhau, tôi và anh đã chính thức trở thành một cặp. Tất nhiên, tôi đã vô cùng hạnh phúc vì điều đó. Thế nhưng, yêu nhau và hạnh phúc chưa được bao lâu thì tôi thực sự cảm thấy bức xúc và cảm thấy tự ái khi anh cứ đến tầm 8 giờ tối lại ôm lấy cái điện thoại thỉnh thoảng lấm lét bấm bấm một cách chăm chú không rời rồi lại cất đi, nhiều lúc tôi gạn hỏi mà anh chỉ ậm ừ không nói. Nghi ngờ anh lăng nhăng và bắt cá hai tay nhưng lại sợ không phải mà cãi nhau thì tôi lại trở thành có lỗi, vì thế tôi đã quyết định lên kế hoạch rình bắt tận tay để anh hết đường chối cãi.

    [​IMG]
    Anh lấm lét cầm cái điện thoại mỗi lần đi chơi cùng tôi


    Quyết định như vậy, tối hôm đó đi ăn tôi đã giả vờ đi vào WC rồi bất ngờ vòng lại để giật lấy điện thoại của anh trong lúc anh còn đang cắm mặt vào cái điện thoại để bấm bấm, mặt anh khi bị tôi giật điện thoại thì vô cùng hoảng hốt, còn tôi lại rất hả hê cầm điện thoại của anh để kiểm tra xem anh đang nhắn tin cho con nào mà có thể thân thiết và “bánh bơ” tôi đến như vậy. Cầm điện thoại của anh, việc đầu tiên của tôi là mở tin nhắn điện thoại ra để xem, điều khiến tôi bất ngờ là tin nhắn của anh toàn của tôi và của các bạn “người yêu” Viettel, FPT Telecom chứ chẳng có con bé nào mà anh vẫn bấm bấm mỗi tối cả, chuyển qua tin nhắn Facebook cũng chẳng có gì khả quan hơn, nó làm tôi khá thất vọng và quay sang hỏi thẳng anh với giọng nghi ngờ cùng ánh mắt hình viên đạn, trong lúc đó tay tôi vẫn đang tìm kiếm bằng chứng trên điện thoại để kết tội anh:

    - Anh nói ngay, có phải anh lăng nhăng, bắt cá hai tay đúng không? – Tôi gằn giọng hỏi anh với giọng điệu đanh đá nhất.

    - Ơ ơ…làm gì có đâu, em lại ghen tuông vớ vẩn rồi – Anh đáp lại chống chế nhưng yếu ớt

    - Vậy hàng tối anh bấm bấm cái gì mà cứ 8 giờ tối anh lại lôi điện thoại ra quên cả em là sao? – Được thể tôi lại gào lên giữa quán ăn và hỏi anh.

    - Thì em kiểm tra điện thoại anh đó, anh có nhắn cho cô nào ngoài em đâu – Anh lại phân trần

    - Ai biết được anh có xóa hết tin nhắn với nó trước khi tôi cầm được điện thoại của anh hay không chứ - Tôi nói giọng chua chát và rơm rớm nước mắt.

    Chẳng hiểu sao đáng ra như mấy chàng trai khác thấy cảnh đó thì sẽ có hành động gì đó khác như kiểu an ủi hay thú tội thì anh lại phá lên cười rồi giật lấy điện thoại từ tay tôi rồi bảo:

    - Thôi được rồi, để anh thú tội được chưa. Anh chơi game đấy, do bạn em nói là em rất ghét game nên mỗi lần chơi anh đều phải dấu không sợ em giận rồi đá anh luôn thì chết hì hì – Vừa nói anh vừa mở ứng dụng có tên là Tiểu Sư Muội trên điện thoại lên cho tôi xem.

    Lời thú tội của anh đã khiến tôi vô cùng shock và bất ngờ khi anh tự nhận mình là tên “nghiện game” mà tôi vốn dĩ ghét cay ghét đắng, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì tôi lại mỉm cười và ôm chầm lấy anh. Có lẽ, vì yêu anh nên tôi đã thay đổi định kiến, khi thà để người yêu “nghiện game” còn hơn là để hắn nghiện thứ khác nguy hiểm hơn như: ma túy, thuốc lá, gái gú, cờ bạc...

    [​IMG]
    Tôi tò mò tìm hiểu xem tại sao anh người yêu lại mê Tiểu Sư Muội đến vậy


    Quay trở lại câu chuyện, từ lúc anh cho tôi coi cái game Tiểu Sư Muội mà anh đam mê cày cuốc thì tôi cũng phần nào bị nó lôi cuốn, tôi khá là tò mò vì không hiểu sao một thằng đàn ông hơn 30 tuổi đầu lại có thể cắm đầu cắm cổ vào một cái game có hình hoạt họa dễ thương như kiểu dành cho chị em phụ nữ với trẻ con như thế. Mặc dù vẫn chưa cải thiện được sự ác cảm của mình với cái gọi là “game online” kia nhưng chính sự tò mò muốn biết làm sao anh người yêu lại thích game đến như vậy đã thôi thúc tôi tải cái tựa game đó về và chơi thử, lần đầu tiên bước vào thế giới ảo, cái thế giới mà người ta gọi là “ma túy số” đó, tôi không khỏi bỡ ngỡ nhưng với hệ thống hướng dẫn chi tiết mà game cung cấp đã khiến một con gà mờ như tôi cũng vượt qua cấp độ 45 chỉ trong 1 cày cặm cụi chơi.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Giờ thì tôi cùng người yêu chu du thiên hạ trong game vào mỗi tối

    Qua một thời gian tìm hiểu, tôi cũng hiểu được khoảng 8 giờ tối là hoạt động Boss thế giới và đó là thời gian có thể kiếm được vàng mà không tốn tiền nạp game (chẳng trách tại sao anh lại cứ bấm bấm vào giờ đó đến vậy), cũng nhờ Tiểu Sư Muội mà tôi với anh người yêu có thể hiểu nhau hơn vì ngoài những lúc đi chơi, đi ăn hay đi xem film thì chúng tôi lại có thể chu du khắp thiên hạ ở trong… Tiểu Sư Muội. Ngoài ra, nhờ chơi game tôi cũng có thêm cơ số bạn mới, dù chỉ là quen nhau trên thế giới ảo nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên trò chuyện thậm chí là tổ chức những buổi offline vô cùng vui vẻ và gắn kết. Nói thế nào nhỉ, có lẽ nhờ Tiểu Sư Muội tôi đã bị anh người yêu “đầu độc” chơi game hết sức tự nhiên, không chỉ có vậy nhờ bị anh “đầu độc” nên tôi mới nghiệm ra rằng game không phải là cái gì đó quá xấu xa như người ta vẫn thường nói trên phương tiện truyền thông bấy lâu nay."

    Ngọc Rose


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất