Tìm hiểu quá khứ Kratos - Chiến thần của series God of War (P2)

Phiêu Vũ
  1. Tiếp tục tìm hiểu những gì Kratos đã trải qua trong 2 phần God of War II và III.


    Kết thúc God of War I, Kratos đã được sắc phong thành Thần Chiến Tranh mới của Hy Lạp. Tuy nhiên, quá khứ tội lỗi vẫn luôn ám ảnh gã Spartan, và Kratos chưa bao giờ có thể cảm thấy thanh thản. Bên cạnh đó, tính bất tuân của gã Tân Chiến Thần cũng dần trở thành một mối lo ngại đối với các vị Thần của đỉnh Olympus.

    Chuyện gì phải đến cũng sẽ đến. Một ngày nọ, khi Kratos từ chối tiêu diệt các chiến hữu Spartan năm xưa tại thành phố Rhodes – trái ngược với ý muốn của Athena cùng các vị Thần khác – một con đại bàng khổng lồ đã xuất hiện từ hư không và lấy đi sức mạnh của gã. Không những thế, bức tượng Clossus of Rhodes cũng bắt đầu cử động và tấn công Kratos.

    [​IMG]


    Vào lúc Kratos tưởng như bất lực trước sự công kích này, Zeus bỗng dưng xuất hiện với một món quà: Blade of Olympus. Tuy nhiên, để sử dụng sức mạnh của thành kiếm, Kratos phải “sạc” nó bằng chút Thần Tính còn sót lại của bản thân. Kratos không hề do dự, và nhanh chóng đánh bại bức tượng khổng lồ bằng món quà của Zeus. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là một trò lừa.

    Con đại bàng bắt đầu toàn bộ mọi chuyện không ai khác chính là hóa thân của Zeus. Vị Thần Vương này đã tước đoạt sức mạnh của Kratos nhằm dạy cho gã một bài học về sự tuân lệnh. Sau đó, Zeus cũng đưa ra một đề nghị cho gã Spartan: Trung thành với các vị Thần kể từ giờ trở đi, và gã sẽ được tha thứ. Kratos từ chối, khiến Zeus giận dữ và chấm dứt cuộc đời làm Thần ngắn ngủi của gã, cũng như quét sạch tàn dư còn lại của đội quân Spartan.

    [​IMG]

    Trước khi một lần nữa bị rơi xuống Địa Ngục, Kratos được cứu bởi Gaia, một Titan, và đồng thời cũng từng là một vị Thần của đỉnh Olympus. Gaia giải thích với Kratos rằng, rất lâu trước kia, chính bà là người đã nuôi dạy Zeus khi vị Thần Vương này còn nhỏ. Zeus sau đó phản bội lại các Titan vì cái cách mà Cronos – cha hắn – đối xử với các vị Thần hiện tại của Olympus.

    Gaia đưa cho Kratos một đề nghị: Đi tìm Bộ Ba Số Mệnh (Sisters of Fate), những vị Thần điều khiển sợi tơ của số phận, sử dụng năng lực của họ để trở lại thời điểm mà gã bị giết bởi Zeus và trả thù. Kratos đồng ý, và bắt đầu cuộc hành trình đi tìm 3 chị em. Trên đường đi, gã cùng có cơ hội chạm trán với không ít các Titan khác, như Prometheus, Typhon hay Atlas.

    [​IMG]


    Sau khi giải phóng Prometheus khỏi sự tra tấn bất tận mà hắn phải chịu, cũng như nhận được sức mạnh của Titan, Kratos thoát khỏi gọng kiềm của Typhon. Chuyến hành trình dẫn Kratos tới hòn đảo nơi tọa lạc ngôi nhà của 3 chị em, và gặp Atlas tại đó.

    Gã Titan bị cầm tù nói cho Kratos phần còn lại của toàn bộ câu chuyện: Gaia cùng những Titan khác chỉ muốn trả thù Zeus vì đã bị hắn đánh bại. Atlas còn nói thêm rằng, thanh Blade of Olympus là vô hại trước Zeus.

    Kratos sau đó cuối cùng cũng tìm thấy 3 chị em số phận, và biết được Zeus đã phá hủy Sparta sau cái chết của bản thân. Tồi tệ hơn, cả 3 không chỉ từ chối giúp đỡ Kratos, mà còn muốn thay đổi quá khứ, để khiến gã thua vào tay Ares. Bất hạnh thay, chúng đã không thành công và bị Kratos giết chết. Gã Cựu Chiến Thần giành quyền kiểm soát Guồng Quay Số Phận (Loom of Fate) và sử dụng nó để quay trở lại thời điểm bị Zeus phản bội với toàn bộ sức mạnh. Kratos bất ngờ tấn công Zeus và suýt nữa đã hạ sát được vị Thần Vương này, cho đến khi bị Athena can thiệp. Để chấm dứt trận chiến giữa 2 vị Thần, Athena đã tự sát bằng chính thanh kiếm của Kratos.

    [​IMG]


    Trước khi chết, Athena tiết lộ một bí mật động trời: Kratos kỳ thực chính là con trai của Zeus. Bản thân Zeus cũng đã từng phản bội cha mình, nên đã sợ rằng Kratos cũng sẽ làm điều tương tự với mình. Vào cuối God of War II, Kratos đã du hành trở về thời điểm các Titan bị đánh bại. Gã cứu họ và đem tất cả trở về hiện tại. Game kết thúc khi Kratos và những đồng minh mới dừng bước dưới chân Đỉnh Olympus.

    God of War III bắt đầu vào thời điểm ngay sau đó. Khi Kratos cùng các đồng minh đang trèo lên Đỉnh Olympus, Poseidon – Thần Biển Cả, đã xuất hiện để ngăn chặn họ. Kratos giết chết vị Thần này với một chút giúp đỡ của Gaia, đồng thời cũng nhấn chìm cả Hy Lạp trong trận chiến ấy.

    [​IMG]


    Thế rồi, Zeus xuất hiện, và đánh bay Kratos khỏi ngọn núi. Gaia lúc này cũng để lộ ra mặt thật. Thay vì cứu Kratos, ả để mặc cho gã rơi xuống. Ngay từ đầu, gã Cựu Chiến Thần đã chỉ là một quân cờ bị lợi dụng để các Titan có cơ hội cướp ngôi của các vị Thần Olympus.

    Bị bỏ rơi, Kratos một lần nữa tìm thấy mình bị nhốt dưới Địa Ngục tay không tấc sắt. Tại đây, gã gặp được linh hồn của Athena. Cô nhận ra mình đã sai về Zeus. Để cứu vớt nhân loại, Kratos cần phải hạ bệ các vị Thần Olympus. Cách duy nhất để thực hiện được điều đó, là phải dập tắt được Flame of Olympus – Một ngọn lửa ma thuật được đốt cháy bởi Pandora’s Box. Pandora là người duy nhất có năng lực để làm được điều này.

    Pandora là một cô bé được tạo ra bởi Thần Thợ Rèn Hephaestus, và đồng thời cũng là chìa khóa để sử dụng Pandora’s Box. Tương truyền, chính Pandora’s Box sẽ đẩy thế giới này đến cảnh diệt vong, và các vị Thần đều sợ hãi lời phán này. Sau sự phản kháng của Kratos, Zeus đã tra tấn Hephaetus để tìm ra vị trí của Pandora, và bắt giam cô bé nhằm khiến cô không bao giờ chạm được tới Flame of Olympus.

    [​IMG]


    Kratos bắt đầu chuyến du hành xuyên Địa Ngục, tìm lại những thứ mà mình đã đánh mất, bao gồm thanh kiếm sát thần Blade of Olympus, và dùng nó để tiêu diệt Hades. Hades đồng thời cũng chỉ là khởi điểm cho cuộc tàn sát của gã Spartan đối với những sinh vật hùng mạnh nhất thế giới, Titan và Thần.

    Từ các anh hùng Hy Lạp như Perses hay Hercules, đến các vị Thần như Hermes, Hephaestus hay Hera; thậm chí, gã Titan cha Zeus là Cronos cũng đều đã gục ngã trên bước đường trả thù của Kratos. Trong quá trình này, gã Spartan cũng tìm thấy Pandora, và dẫn theo cô bé để trèo lên đỉnh Olympus một lần nữa.

    [​IMG]


    Sau khi gây thương tích cực lớn cho Gaia, kẻ đã từng phản bội mình, Kratos và Pandora cuối cùng cũng đến được nơi tọa lạc của Flame of Olympus. Zeus cố gắng ngăn cản cả hai, nhưng đã quá muộn. Pandora hy sinh bản thân để dập tắt Ngọn Lửa.

    Trận chiến cuối cùng bắt đầu, diễn ra giữa Zeus, Kratos và Gaia, kẻ bị thương trầm trọng nhưng cũng đã tìm được cách để quay lại và cố gắng giết cả hai. Kratos tiêu diệt ả Titan trước, rồi đến chính Zeus, nhờ vào sự giúp đỡ của linh hồn của Pandora cùng vợ và đứa con đã khuất.

    [​IMG]


    Vào thời điểm kết thúc, Kratos một lần nữa chạm mặt với linh hồn của Athena. Athena hé lộ rằng khi Kratos sử dụng Pandora’s Box để giết chết Ares, bản thân gã cùng đã giải phóng một thứ gì đó xấu xa đã ảnh hưởng tới tất cả các vị Thần. Athena yêu cầu Kratos trả lại thứ sức mạnh mà gã đã lấy đi từ chiếc hộp, để từ đó cô ta có thể xây dựng lại mọi thứ.

    Kratos, giờ đây đã không bao giờ có thể đặt niềm tin vào các vị Thần, đã từ chối yêu cầu ấy, và tự đâm mình bằng thanh kiếm Blade of Olympus. Bằng cách này, Kratos đã giải phóng sức mạnh của bản thân, đồng thời cũng phục hồi cho Hy Lạp, nơi đã bị tàn phá nặng nề vì cái chết của các vị Thần. Athena rút thanh kiếm ra và bỏ đi, để lại Kratos đang chết dần. Hiển nhiên, với gợi ý sau màn credit, chúng ta đều biết rằng Kratos đã không chết. Và giờ đây, tựa game God of War mới đã sắp ra mắt, để mang tới cho chúng ta chuyến hành trình tiếp theo của gã Sát Thần.

    [​IMG]


    Cuộc đời của Kratos tràn ngập trong khổ đau và thù hận. Gã chỉ tìm thấy chút hy vọng le lói nơi cuối đường hầm, nhờ vào sự xuất hiện của Pandora và hy vọng mà cô bé mang lại. Nhờ cô bé, Kratos cuối cùng cũng đã tìm thấy được sự tha thứ cho bản thân, và có thể xây dựng được một gia đình trong tựa game mới.

    God of War 2018 sẽ chính thức được ra mắt trên toàn thế giới vào ngày mai, 20/04/2018.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất