Thua cược với bạn, thanh niên buộc phải chơi game thảm họa nhất lịch sử suốt 15 năm

Dương Thị Lan
  1. Sau khi thua cược với bạn, game thủ này đã phải chơi trò chơi thảm họa nhất mọi thời đại Superman 64 mỗi tháng một lần kể từ năm 2005.

    Nhắc đến những trò chơi tệ nhất lịch sử ngành game, Superman 64 (hay Superman: The New Superman Adventures) chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua. Siêu anh hùng và video game nghe có vẻ là một sự kết hợp tuyệt vời nhưng thực tế lại chẳng giống như những gì chúng ta vẫn nghĩ. Đồ họa xấu điên cuồng, lối chơi quái dị cùng cả tấn lỗi kỹ thuật khiến cho ngay cả fan ruột cũng phải lên tiếng chê ỷ chê ôi. Ấy vậy mà có một game thủ đã phải chơi “rác phẩm” này mỗi tháng một lần suốt 15 năm qua bởi thua cá cược với bạn của mình.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Tiết lộ với Game Informer, Zachary Pligge nói rằng trong khi tất cả game thủ trên thế giới này không một ai muốn một lần nhúng tay chơi lại trò chơi thảm họa nhất lịch sử Superman 64 thì anh buộc phải đối diện với nó mỗi tháng một lần do thua cược với bạn kể từ hồi còn học cấp 3. Đều như vắt chanh như thế suốt 15 năm, đến bây giờ anh chỉ mất tầm 2 tiếng để hoàn thành tựa game.

    Giải thích về vụ cá cược có phần lố bịch này, Pligge cho biết khi còn học cấp 3, anh và người bạn thân đã cùng đặt cược xem trong số hai ngôi trường mà họ đang theo học, trường nào sẽ giành chiến thắng trong một giải chạy đua xuyên quốc gia. Người thua cuộc sẽ phải chơi một trò chơi mỗi tháng do người kia chỉ định. Và không may Pligge đã thua cược, anh buộc phải tuân thủ lời hứa chơi Superman 64 hàng tháng cho đến khi nào anh từ bỏ sở thích chơi video game mãi mãi.

    “Hôm nay là lần thứ 300 tôi chơi Superman 64 kể từ năm 2005 khi tôi đã thua trong một vụ cá cược khủng khiếp. Tôi không rõ cảm giác của mình vào lúc này nhưng tôi có thể điều khiển trò chơi này ngay cả trong giấc mơ”, dòng trạng thái được Pligge đăng tải vào tháng 12/2019.

    [​IMG]


    Tuy nhiên, với Pligge bây giờ, vụ đặt cược còn có một ý nghĩa sâu sắc hơn. Người bạn của anh đã không may qua đời vào năm 2009 nên việc hoàn thành Superman 64 mỗi tháng như là cách để Pligge lưu giữ những ký ức tốt đẹp về anh ấy. Có thể trong mắt nhiều người, Superman 64 vẫn luôn là một thảm họa của làng game nhưng với game thủ này thì nó lại như một cầu nối, một phương pháp hoàn hảo để tôn vinh một tình bạn đẹp. Vì vậy không chỉ dừng lại ở 15 năm, có lẽ Zachary Pligge sẽ còn tiếp tục chơi trò chơi này đến khi nào anh không thể chơi game được nữa thì mới thôi.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất