“Thanh niên cứng” bỏ nhà đi bụi để tham gia giải đấu Liên Minh Huyền Thoại

Cheryl
  1. Vì muốn tham gia giải đấu và ẵm phần thưởng hậu hĩnh mà cậu bé 13 tuổi này đã khiến mọi người tưởng là bị...bắt cóc.

    Mới đây, một game thủ nhí 13 tuổi Xiao Li đột nhiên “mất tích” khiến người nhà vô cùng hoang mang và phải đến báo cảnh sát. Tưởng cậu bé này bỏ nhà ra đi hay bị bắt cóc nhưng hóa ra lý do là cậu bé đã bỏ đi tham gia giải đấu Liên Minh Huyền Thoại được tổ chức tại một thị trấn khác.

    [​IMG]


    Tối ngày 27/2, đồn công an huyện Phượng Hoàng, Hồ Nam, Trung Quốc đã nhận được tin báo án của người nhà, nói con trai Xiao li 13 tuổi sau khi tan học vào ngày 26/2 thì không thấy về nhà. Sau khi tìm hiểu chi tiết, được biết tối 26 tháng 2, Xiao Li có lên QQ nói với bạn bè là đang lên mạng ở một quán net trong huyện Phượng Hoàng với một người đàn ông hơn 20 tuổi, sau đó thì bặt vô âm tín. Người nhà lo lắng Xiao Li bị bắt cóc, các cấp của đồn cảnh sát cũng vô cùng coi trọng chuyện này, lập tức thành lập tổ chuyên án triển khai điều tra.

    [​IMG]


    Sau khi tìm hiểu, điều tra và cả video theo dõi, cảnh sát mất “chín trâu hai hổ” mới tìm được vị trí quán net mà Xiao Li đang lên mạng và thành công tìm được cậu bé trong một quán net ở thị trấn Cát Thủ vào rạng sáng ngày 28 tháng 2. Sau khi hỏi mới biết Xiao Li quen được một người đàn ông trên mạng, lúc nói chuyện biết được một quán net ở Cát Thủ đang tổ chức một giải đấu của game Liên Minh Huyền Thoại, phần thưởng vô cùng hoành tráng.

    [​IMG]


    Xiao Li đang cực kỳ say mê game Liên Minh Huyền Thoại, lại bị phần thưởng lớn mê hoặc nên không dám báo với người nhà đã một thân một mình đi cùng người đàn ông mới quen kia để tham gia giải đấu này. Sau lần “bỏ nhà đi bụi” này, Xiao Li không chỉ bị người nhà “dạy dỗ” một trận mà còn bị bên cảnh sát giáo huấn một bài học nhớ đời, e là sau này game thủ nhí này sẽ phải từ giã giấc mơ tuyển thủ chuyên nghiệp trong làng game.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất