Tân Nữ Vương Tài Năng của Liên Quân Mobile “muốn khóc” khi bị cộng đồng ném đá

Khánh Ly

Hồ sơ game

Đánh Giá:
5 1 phiếu
  1. Lý do đưa ra thì vô vàn, lời chế chưa hay, không hợp lý, giọng hát chưa ổn, sến sẩm,… v.v. Tất cả những điều đó khiến họ cảm thấy không “tâm phục khẩu phục” trước ngôi vị Tân Nữ Vương này.

    Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 vừa qua, nhằm tôn vinh nữ giới tham gia trong cộng đồng, Liên Quân Mobile đã tổ chức sự kiện Nữ Vương Liên Quân để các nữ game thủ có cơ hội thể hiện vẻ đẹp và tài năng của mình. Theo đó, cuộc thi có hai hạng mục để tranh tài là Nữ Vương Xinh Đẹp và Nữ Vương Tài Năng. Tuy nhiên ngay sau khi công bố kết quả, cả hai cô nàng này lại nhận về không ít “gạch đá” khi nhiều người cho rằng chưa đủ xứng tầm với danh hiệu, đặc biệt là Tân Nữ Vương Tài Năng – Hoàng Thị Hòa với ca khúc dự thi chế về Liên Quân Mobile trên ca khúc “Gửi anh xa nhớ” của ca sĩ Bích Phương.


    [​IMG]




    Dưới phần bình luận có rất nhiều những ý kiến trái chiều, tuy nhiên hầu hết lại là những lời chê bai. Lý do đưa ra thì vô vàn, lời chế chưa hay, không hợp lý, giọng hát chưa ổn, sến sẩm,… v.v. Tất cả những điều đó khiến họ cảm thấy không “tâm phục khẩu phục” trước ngôi vị Tân Nữ Vương này.

    [​IMG]
    [​IMG]


    Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến đứng về phía cô nàng, bênh vực cô nàng trước những lời công kích.

    “Cái thứ nhất là lòng nhiệt tình của bạn đấy với game, thứ hai là bạn đấy cống hiến cho cộng đồng game một bài hát, chứ các bạn thử xem dám không? Thậm chí cho các bạn một bài hát hay nhưng các bạn có dám thể hiện bài hát như bạn đấy không thôi”.

    “Đùa đâu các ông bà có làm được như người ta không mà phán nọ phán kia. Tôi đố các ông các bà hát mà ngồi im hay đứng im được đó. Nếu muốn chê bai người khác hãy xem lại bản thân mình trước đã”.

    [​IMG]


    Tuy nhiên trước sự “gạch đá” quá lớn từ phía cộng đồng, Tân Nữ Vương Tài Năng của Liên Quân Mobile đã không thể im lặng mà phải lên tiếng: “Ai tham gia cuộc thi cũng nói là cho vui nhưng thử không có giải các bạn có tham gia không? Con thma gia rồi thì các bạn lại vào chê trách chửi bới này nọ. Bảo là tham gia làm gì. Mình không tham gia thì cũng có hàng trăm người khác tham gia. Đây là mình được giải chứ nếu người khác được chắc chắn rồi cũng nghe những lời chỉ trích như thế này. Biết là mình tham gia mình phải chấp nhận nhiều ý kiến trái chiều nhưng dù sao đọc comment mình cũng thật muốn khóc. Mình đâu muốn nó tệ đến mức để các bạn xúc phạm vậy đâu. Biết là các bạn không thích các bạn có quyền chê thoải mái nhưng các bạn nói những câu đâu phải chê, mà đó là chửi, xúc phạm người khác. Mình chỉ nghĩ đơn giản mình không làm gì lố lăng, tại sao các bạn không góp ý một cách lịch sự được? Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nếu mình làm gì sai cho mình xin lỗi. Các bạn cứ chê nhưng đừng xúc phạm mình. Thử đặt các bạn trong trường hợp mình đi. Mong các bạn hiểu cảm giác đó. Nó tệ lắm”.

    [​IMG]


    Thiết nghĩ trong một cuộc thi, người được giải sẽ luôn là người chịu sức ép lớn khi dư luận có những ý kiến trái chiều, không thể làm hài lòng và đạt được 100% sự ghi nhận từ xung quanh. Tuy nhiên hãy là những người đóng góp có thiện ý, văn minh, không nên để những cảm xúc hay ý kiến cá nhân của mình trở thành con dao làm tổn thương, xúc phạm đến người khác!​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất