Runescape – Chuỗi nhiệm vụ kéo dài 13 năm cuối cùng cũng có hồi kết

Phiêu Vũ
  1. Bắt đầu từ năm 2005, nhiệm vụ về gã hải tặc Rabid Jack của Runescape cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết.


    Nếu như bạn chưa biết, thì Runescape được coi là một trong những tựa game online “sống dai” nhất thế giới, khi ra đời từ năm 2001 và đến nay “vẫn chạy tốt”. Không những thế, game còn từng lập kỷ lục Guinness với tư cách "Game online có nhiều bản cập nhật nhất". Sống dai và sống khỏe đến vậy, game hiển nhiên có những đặc điểm độc đáo để hấp dẫn người chơi. Một trong số đó, có lẽ chính là những nhiệm vụ dài hơi mà người chơi “làm hoài không hết”.

    [​IMG]


    “Rum Deal” chính là một nhiệm vụ như vậy, khi bắt đầu từ cách nay 13 năm và chỉ mới có chương kết vào bản cập nhật gần đây nhất của game. Nội dung chính của “Rum Deal” kể về chuyến chinh phạt của Rabid Jack - gã hải tặc hung ác và đáng sợ nhất Đông Hải - vào thành phố hải tặc Mos Le’Harmless. Dưới trướng của Rabid Jack không phải lũ hải tặc thông thường, mà là vô số những xác sống bất tử không hề có khái niệm thương hại.

    Vào ngày 19/3 vừa rồi, nhiệm vụ thứ 7, đồng thời cũng là nhiệm vụ cuối cùng của series này mang tên “Pieces of Hate” đã được cập nhật. Nhiệm vụ gần nhất trước đó là “A Clockwork Syringe” được cập nhật vào năm 2011. Với “Pieces of Hate”, người chơi Runescape cuối cùng cũng có cơ hộ đối đầu với Rabid Jack để cứu lấy Mos Le’Harmless.

    [​IMG]

    “Dù rất muốn nói rằng chúng tôi đã lên kế hoạch để chuỗi nhiệm vụ này kéo dài tới 13 năm, nhưng hiển nhiên đó là nói dối!”_David Osborne, trưởng dự án Runescape chia sẻ_”Chúng tôi chỉ cố kể câu chuyện theo cách dài nhất có thể, chừng nào mà người chơi vẫn còn chưa thấy chán.”

    Với những người chơi trung thành của Runescape, họ hiển nhiên rất thích thú khi được trải nghiệm những nhiệm vụ dài hơi như vậy. Một vài trong số họ thực sự cảm thấy bị cuốn hút bởi nhiệm vụ được xây dựng dựa trên những câu chuyện kinh dị về biển cả. Số khác cũng chỉ ra rằng, nếu là một người chơi lâu năm của Runescape, thì hẳn bạn cũng đã quen với những nhiệm vụ “lâu năm” như vậy. Điển hình như chuỗi nhiệm vụ về người Elf, tốn mất 12 năm để hoàn thành. Hay như chuỗi nhiệm vụ trên Sa Mạc, cũng bắt đầu từ năm 2005, và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

    [​IMG]
    Runescape Mobile đang được lên kế hoạch ra mắt trong năm 2018


    “5 nhà thiết kế khác nhau đã tiếp nối để viết câu chuyện của nhiệm vụ này, mỗi người đều cố gắng để vượt trội so với những người còn lại.”_Osborne nói_”Đó là bí mật để giữ sức sống cho chuỗi nhiệm vụ, và đồng thời cũng đáp ứng được mong muốn của chúng tôi: một chuyến phiêu lưu hài hước nhưng vẫn đậm chất sử thi.”

    Nhờ có những nhiệm vụ như vậy, Runescape vẫn luôn giữ được sức sống của mình qua gần 2 thập kỷ tồn tại. Theo cốt truyện, thế giới trong game hiện đang thuộc về Kỷ nguyên thứ 5 – Kỷ nguyên của Con Người. Trong kỷ nguyên này, các vị Thần không thể có nhiều tác động trực tiếp vào thế giới mà người chơi đang phiêu lưu. Game đang bước dần sang Kỷ nguyên thứ 6, kỷ nguyên mà người chơi nhiều khả năng sẽ phải đối đầu trực diện với các vị Thần. Hiển nhiên, với cốt truyện như vậy, Runescape vẫn chưa hề có dấu hiệu muốn “nghỉ ngơi” sau hơn 17 năm tồn tại và phát triển.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất